Hạnh phúc khi được sẻ chia

Máu rất cần thiết cho sự sống. Hiến máu cứu người là việc làm 'cho đi' cao cả, giúp đỡ nhiều bệnh nhân cần truyền máu tìm lại sự sống trong cơn thập tử nhất sinh. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tích cực tham gia hiến máu, trong đó có những hộ đã hiến hàng chục lần.

Lan tỏa tinh thần tình nguyện

“Năm 1997, gia đình tôi đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng chỉ sau 1 tuần chào đời thì con bị thiếu máu, bác sĩ cho biết phải truyền máu gấp. Cũng may nhóm máu phù hợp nên tôi đã truyền máu để cứu con. Kể từ đó, tôi hiểu được việc hiến máu có tầm quan trọng như thế nào”. Ông Mai Văn Phong ở khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã Bình Long bắt đầu câu chuyện của mình như thế.

Năm 2007, khi đang là Chủ tịch Công đoàn thị trấn An Lộc, ông Phong bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện và duy trì đều đặn đến nay. Hiện với cương vị là Chủ tịch UBMTTQVN phường An Lộc, thành viên Ban vận động hiến máu tình nguyện phường, ông Phong tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đi hiến máu. Ông còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của phường.

Ông Mai Văn Phong (thứ hai từ trái sang) và bà Lê Thị Viễn (thứ hai từ phải sang) thay mặt gia đình nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về “Gia đình hiến máu tình nguyện nhiều lần” năm 2022. Ảnh: Ngọc Huyền

Không chỉ vận động nhân dân trên địa bàn, ông còn phân tích và động viên vợ, con cùng tham gia hiến máu. Nhờ vậy đến nay, gia đình ông đã hiến tổng 80 lần.

Em Mai Nguyễn Anh Vũ (con trai ông Phong) chia sẻ, chính tinh thần “Hiến giọt máu hồng - trao đời sự sống” của cha mẹ đã lan tỏa đến 2 anh em. Năm 15 tuổi, Vũ đã xin cha mẹ đi hiến máu, khi cha cho biết 18 tuổi mới đủ điều kiện, em đã rất mong chờ đến sinh nhật lần thứ 18 của mình.

Sau khi sinh nhật 18 tuổi được 2 tháng thì thị xã Bình Long có đợt hiến máu, đó là lần đầu tiên em được đồng hành với cha mẹ. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được chia sẻ những giọt máu khỏe mạnh của mình để giúp đỡ người cần.

Em Mai Nguyễn Anh Vũ, khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã Bình Long

Không chỉ đồng hành với chồng, con trên chặng đường hiến máu tình nguyện, bà Nguyễn Thị Minh Hằng (vợ ông Phong) còn chú tâm đến chế độ ăn uống, bồi bổ hậu hiến máu. Bà Hằng chia sẻ kinh nghiệm: “Khi hiến máu về, tôi thường bổ sung thêm các thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt bò, trứng, sữa… vào khẩu phần ăn cho các thành viên gia đình; đồng thời nhắc nhở chồng, con uống thêm thuốc sắt để đảm bảo sức khỏe”.

Với những đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện, ông Phong và gia đình nhiều lần được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành. Bản thân ông được tuyên dương người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Tại lễ hội Xuân hồng năm 2023 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức vừa qua, gia đình ông vinh dự được nhận bằng khen “Gia đình hiến máu tình nguyện nhiều lần” của Thủ tướng Chính phủ.

“…Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Sau lần hiến máu đầu tiên năm 2008, bà Lê Thị Viễn, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp Phú Thành, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long cho rằng, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp và cần thiết, một mình hiến chưa đủ mà cần huy động nhiều người tham gia, bởi “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Chính vì vậy, mỗi lần đến đợt hiến máu, bà lại tích cực vận động người dân trong ấp và người thân cùng tham gia.

Ông Mai Văn Phong (nằm đầu) trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh: Hoàng Vũ

Chị Đoàn Ngân Trang - con gái bà Viễn cho hay, mẹ mình năm nay 65 tuổi, đã quá tuổi hiến máu, mẹ thường xuyên động viên các con đi hiến máu tình nguyện. Noi gương mẹ, mỗi khi đến đợt hiến máu, chị đều cố gắng sắp xếp công việc để tham gia việc làm ý nghĩa này. Chị hy vọng những đơn vị máu hiến sẽ kịp thời cứu sống được nhiều người khác.

Còn anh Đoàn Viễn Đông - con trai bà Viễn chia sẻ, cảm giác hơi choáng khi lần đầu tiên hiến máu nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự vui vẻ, hạnh phúc vì biết mình đã làm được một việc tốt. Niềm vui từ sự cho đi mà không cần hồi đáp không gì có thể sánh được. “Tôi rất vinh dự khi gia đình được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về “Gia đình hiến máu tình nguyện nhiều lần” năm 2022. Đó là động lực để chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những giọt máu hồng tới người cần” - anh Đông vui vẻ cho biết.

Đến nay, gia đình bà Viễn đã tham gia hiến máu tình nguyện tổng gần 90 lần. Mặt khác, với sự kiên trì vận động của bà, hàng trăm lượt người dân ấp Phú Thành đã tham gia hiến máu.

Lúc đầu, việc vận động tham gia rất khó khăn vì mọi người chưa thực sự tin tưởng. Sau này nhận thức về hiến máu tình nguyện được nâng cao, thêm vào đó có gia đình tôi làm gương, các thành viên đi hiến máu về đều khỏe mạnh nên công tác vận động dễ dàng hơn.

Bà LÊ THỊ VIỄN, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp Phú Thành, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long

Theo đánh giá của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Phú Bùi Văn Thanh, hộ bà Lê Thị Viễn là một trong những gia đình điển hình của xã đã đóng góp tích cực vào phong trào hiến máu tình nguyện của xã. Trong năm 2022, toàn xã vận động được 230 đơn vị máu, đạt 143% so với chỉ tiêu được giao, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 63%.

Cống hiến cho cộng đồng, vậy nhưng điều mong muốn nhất của 2 gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu nêu trên là hy vọng Bình Phước sớm có trung tâm lấy máu thường xuyên để mọi người có thể chủ động đi hiến máu, để hành trình “cho đi không bao giờ đòi hỏi nhận lại” này không bị ngắt quãng bởi những công việc đột xuất nếu trùng với ngày tổ chức hiến máu.

Bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Bình Long cho biết: Hội rất trân trọng và tri ân tinh thần hiến máu tình nguyện của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã, nhất là các gia đình hiến máu tình nguyện nhiều lần. Chính cống hiến của họ đã góp phần quan trọng vào kết quả phong trào hiến máu tình nguyện của thị xã những năm qua. Tỷ lệ hiến máu toàn dân hằng năm đều đạt trên 1,5%, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt trên 55%. Riêng năm 2022, toàn thị xã Bình Long thu được 1.417 đơn vị máu, đạt 144% chỉ tiêu cấp trên giao.

Ngọc Huyền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/142081/hanh-phuc-khi-duoc-se-chia