Hai ngày ở Cố đô, du khách gặp được nhiều người Huế đáng yêu

Chỉ ở mảnh đất Cố đô trong 2 ngày, nhóm du khách đã gặp được vô số người dân Huế đáng yêu, nhiệt tình và mến khách.

Huế là mảnh đất có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di tích, đền đài, lăng tẩm, chùa chiền, biển, phá, núi non... Du lịch Huế là hành trình khám phá được nhiều du khách nghĩ đến khi lên kế hoạch cho chuyến nghỉ ngơi, trải nghiệm ở vùng đất mới.

Vừa trở về từ chuyến du lịch ở Huế 2 ngày 1 đêm, du khách Thu Phương cho biết: “Trước đó, các bạn trong nhóm mình phân vân đi du lịch ở Huế, Hà Giang hay Quy Nhơn. Sau đó, đa số các bạn đều chọn Huế làm điểm đến trên hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam, bởi nơi đây có nhiều chỗ vui chơi như biển, phá, lăng tẩm, chùa chiền...”.

Du khách lưu lại khoảnh khắc đẹp cạnh Ngọ Môn.

Trước khi đi Huế, Phương cũng như các bạn trong nhóm được nghe mọi người bảo Huế buồn. Tuy nhiên, khi đến đây, du khách này thấy Huế không buồn mà có khung cảnh mộng mơ, nhẹ nhàng. Những ngày ở Huế, các du khách đã được thư thái tâm hồn, xả stress và quên đi những bộn bề của cuộc sống tấp nập thường ngày.

Cô nàng yêu thích lịch sử nên trước khi đặt chân đến xứ Huế đã tìm hiểu về các vị vua triều Nguyễn. Khi đến Huế, hướng dẫn viên du lịch đã mang đến cho các bạn rất nhiều kiến thức được truyền tải một cách dễ hiểu và dễ nhớ.

“Đến Huế du lịch, mình có dịp ghé thăm lăng vị vua Tự Đức, làng hương Thủy Xuân, đồi Vọng Cảnh, Đại Nội... Trong đó, lăng vua Tự Đức để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Đến đây, mình cảm giác như được bước vào một thế giới khác với sự yên bình, nên thơ”, Phương cảm nhận.

Chỉ ở mảnh đất Cố đô trong thời gian 2 ngày 1 đêm, nhóm du khách này đã gặp được vô số người dân Huế đáng yêu, nhiệt tình và mến khách. Người Huế đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đối với các du khách. Đó là chị chủ homestay, là anh chủ tiệm cho thuê cổ phục, là chị hướng dẫn viên xinh đẹp...

Nhóm du khách tham quan di tích Huế.

“Khi vừa đến homestay, mình rất ấn tượng với sự chu đáo, nhiệt tình và thân thiện của các chị chủ nhà. Chị vô cùng tinh tế và đáng yêu, còn bật sẵn điều hòa vì sợ chúng mình đi chơi về nóng.

Còn anh chủ tiệm cho thuê cổ phục rất đáng yêu, tinh tế, đảm đang. Không những giảm giá cho chúng mình, mà anh vẫn vô cùng đáng yêu khi chúng mình lỡ làm mất chiếc trâm. Dù là con trai nhưng anh ấy còn biết vấn tóc rất đẹp cho chúng mình. Quần áo cho thuê rất mới, mặc vào thấy thoáng mát, sạch sẽ.

Chị hướng dẫn viên dễ thương, giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng cuốn hút, không những người đẹp mà còn thuyết minh hay, giúp chúng mình biết thêm nhiều kiến thức lịch sử”, Thu Phương bày tỏ.

Du khách đặt chân vào Hoàng cung Huế.

Đặt chân đến xứ mộng mơ, các du khách di chuyển đi ăn bún bò Huế, sau đó tới thuê cổ phục ở tiệm thuê đồ “Cổ phục Cung đình Huế HoaDang” và đi tham quan Đại Nội Huế cả buổi sáng. Mọi người được tìm hiểu về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, biết thêm nhiều thông tin bổ ích về đời sống cung đình triều Nguyễn, những câu chuyện chốn hậu cung...

Đến chiều, các du khách hơi mệt mỏi nên đã đi về biển Thuận An chill một chút. Buổi tối, các bạn đi foodtour Huế nhẹ nhàng bằng các món ăn đặc sản xứ Huế.

Hôm sau, Phương cùng mọi người đi thưởng thức bún mắm nêm, rồi đi tới lăng vua Tự Đức, ghé qua làng hương Thủy Xuân nổi tiếng với những gian hàng hương rực rỡ sắc màu, chụp nhiều tấm ảnh xinh lung linh và ghé đến đồi Vọng Cảnh gần đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên Cố đô, nhìn ngắm sông Hương thơ mộng.

Mọi người còn đi mua quà, rồi qua tham quan ở Cung An Định và quay lại homestay nghỉ ngơi, ra về.

Người dân Huế để lại cho Phương ấn tượng sâu đậm nhất trong chuyến đi vì sự đáng yêu và hiếu khách.

Đến Huế, các du khách đã thưởng thức bún bò Huế, chè O Lợi, cơm hến, hến xào, bánh bột lọc, bánh bèo chén, bánh nậm, bánh ép, ốc sò Huế, bánh canh, bún mắm nêm, bánh mì, cà phê muối... “Là người miền Bắc nên khi vào Huế, chúng mình đều bất ngờ với ẩm thực Huế, vì đồ ăn ở Huế đều cay”, Phương kể.

“Do chuyến đi ngắn ngày nên chúng mình có chút nuối tiếc khi chưa được ghé thăm trường Quốc học Huế, lăng vua Minh Mạng, chùa Thiên Mụ... Chắc chắn trong lần sau quay lại cố đô, chúng mình sẽ đến những nơi ấy”, Phương chia sẻ.

Hải Vân - Ảnh: NVCC

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//du-khao/hai-ngay-o-co-do-du-khach-gap-duoc-nhieu-nguoi-hue-dang-yeu-c14a57798.html