Hai học sinh giỏi tranh nhau bỏ học nuôi mẹ ung thư

- Cả hai chị em đều nhận thức được những khó khăn vất vả đến với gia đình các em. Không ai bảo ai, cả hai đều muốn nghỉ học để kiếm tiền nuôi mẹ và đóng tiền học cho một trong hai chị em.

TIN BÀI KHÁC:

Bố qua đời vì bị tai biến mạch máu não, mẹ đang vật vã với căn bệnh ung thư dạ dày quái ác, hai chị em Bùi Thị Yến và Bùi Quốc Dòng giành nhau bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình phải sống dựa vào nắm gạo, củ khoai mà hàng xóm mang sang chia sẻ, nhưng học lực của cả hai đều rất xuất sắc. Đặc biệt, Yến là học sinh giỏi môn văn nhiều năm liền đạt giải cấp tỉnh.

Chị Cảnh luôn lo sợ các con phải bỏ học vì căn bệnh ung thư quái ác của mình

Qua ánh sáng bên ngoài hắt vào từ khe hở của những tấm ván tạp ghép làm cửa sổ, chị Nguyễn Thị Cảnh (SN 1965, trú xóm Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) nằm quằn quại với căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Những cơn đau cứ liên tục kéo đến, nên khi chúng tôi bắt chuyện, để trả lời chị cũng phải kìm nén tiếng rên.

Trên chiếc giường cũ mèm, ọp ẹp tưởng chừng như sắp sập, hình ảnh người đàn bà bất hạnh hiện rõ nhờ vạt nắng cuối chiều hắt qua vách nhà đã bị hỏng. Căn bệnh quái ác đã cướp hết sức lực của chị. Chị buồn rầu hơn khi nghĩ đến hai đứa con ngoan của mình sắp phải rời bỏ trường lớp khi không thể đủ tiền ăn học.

Cách đây hai năm, chồng chị Cảnh qua đời do tai biến mạch máu não. Một mình chị làm ruộng, nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Bùi Thị Yến bên góc học tập

Đứa đầu là Bùi Thị Yến (học sinh lớp 11 trường THPT Đồng Lộc) và đứa sau Bùi Quốc Dòng (học sinh lớp 9 trường THCS Khánh Vĩnh). Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng cuộc sống của 3 mẹ con chị Cảnh rất hạnh phúc. Trên bức tường đã mục được treo chi chít giấy khen về thành tích học tập của Yến và Dòng. Đặc biệt, Yến là học sinh giỏi môn văn năm nào cũng đạt giải cao của tỉnh Hà Tĩnh.

Cách đây 8 tháng, chị Cảnh thấy đau ở bụng nên đi khám thì được các bác sĩ chẩn đoán bệnh u dạ dày nên phải mổ. Khi sức khỏe phục hồi, chị tiếp tục về nhà chăm sóc con và lo việc đồng áng. Một thời gian sau, bệnh lại tái phát và có biểu hiện tóc bị rụng nên phải vào bệnh viện khám lại.

Lần này, sau khi thăm khám xong, các bác sĩ đã lắc đầu thông báo cho gia đình, chị Cảnh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Các bác sĩ kê đơn thuốc rồi khuyên gia đình đưa chị Cảnh về nhà chăm sóc vì căn bệnh này vô phương cứu chữa, ở lại càng thêm tốn tiền. Từ đây, bao nhiêu trâu, bò, heo, gà cũng lần lượt phải bán đi để mua thuốc cho chị Cảnh.

Từ sau tết lại đây, tình hình sức khỏe của chị Cảnh càng ngày càng giảm sút. Cơ thể sút cân gầy rộc và chỉ nằm một chỗ. Ngay cả việc trở mình, cũng phải có người giúp đỡ.

Thầy Nguyễn Trọng Hùng – Phó hiệu trưởng trường THCS Khánh Vĩnh chia sẽ: “Mặc dù gia đình có hoàn cảnh éo le, nhưng em Dòng luôn là một học sinh giỏi của trường. Chúng tôi rất lo sợ em ấy bỏ học giữa chừng. Về phía nhà trường, chúng tôi đã miễn giảm tất cả các khoản đóng nộp cho em và thường xuyên động viên em ấy đừng bỏ học”.

Còn thầy Trần Đức Tài, giáo viên của em Yến, xót xa: “Theo lịch, ngày 5/4/2012 này Yến phải có mặt tại TP. Hà Tĩnh để thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh. Nhưng khi nghe thông tin em ấy đòi bỏ học để kiếm việc làm mua thuốc cho mẹ thì tôi rất lo lắng”.

Trước hoàn cảnh đó, biết nhà không còn tiền mà mẹ cần có người chăm sóc, là chị cả, Yến nhiều lần về xin chị Cảnh bỏ học để kiếm việc làm mua thuốc cho mẹ. Nghe thế, đứa em trai liền chạy vào nói: “Chị học giỏi hơn em, lại gần tốt nghiệp cấp 3 rồi nên chị phải học tiếp. Em là con trai, em sẽ nghỉ học để làm những việc đó”.

Cả hai chị em đều nhận thức được những khó khăn vất vả đến với gia đình các em. Không ai bảo ai, cả hai đều muốn nghỉ học để kiếm tiền nuôi mẹ và đóng tiền học cho một trong hai chị em.

Mỗi lần nghe thấy các con giành nhau bỏ học để nuôi mình, chị Cảnh như bị ngàn lưỡi dao cứa vào tim. Số phận khốn cùng của chị đã làm cho hai đứa trẻ đang còn tuổi ăn tuổi học phải nặng nghĩ, bỏ học nuôi mẹ.

“Mỗi lần nghe chúng đòi bỏ học, tôi phải dọa chúng, nếu bỏ học mẹ sẽ cắn lưỡi chết thì chúng mới từ bỏ” – Chị Cảnh thều thào nói.

“Hai chị em vẫn còn muốn đi học lắm, bạn bè, thầy cô ai cũng động viên để chúng em cố gắng nhưng hoàn cảnh gia đình như thế thì làm sao chúng em có thể tiếp tục được. Trong lúc bữa ăn hàng ngày còn khó, chưa nói đến thuốc men chữa trị cho mẹ”, nói rồi đôi mắt Yến rưng rưng.

Chia tay ba mẹ con khi chút nắng cuối cùng đầu hè vụt tắt sau đỉnh núi. Ngoái nhìn lại, đôi mắt trong trẻo của hai chị em vẫn dõi theo bước chân của chúng tôi. Chúng tôi biết, cuộc gặp gỡ lần này của chúng tôi có thể đã gieo thêm niềm hy vọng cho hai chị em để chúng có thể có tiền thuốc men cho người mẹ ốm yếu và không phải dang dở việc học hành.

Duy Tuấn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp cho em Bùi Thị Yến - học sinh lớp 11 trường THPT Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
2. Hoặc Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình em Bùi Thị Yến)

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: banbandoc@vietnamnet.vn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/66757/hai-hoc-sinh-gioi-tranh-nhau-bo-hoc-nuoi-me-ung-thu.html