HAGL: Cứu cánh Cúp Quốc gia cũng xa

Đã tụt xuống thứ 6, kém ngôi đầu đến 10 điểm sau 14 vòng đấu, HLV Kiatisak thừa nhận giấc mơ vô địch V.League đang dần tụt khỏi tầm tay HAGL.

HAGL may mắn đi tiếp

Cúp QG được coi là phương án khả dĩ, cứu cánh để “Zico Thái” cùng “những đứa trẻ của bầu Đức” có được danh hiệu đầu tiên. Hơn nữa, đây còn là chiếc cúp quốc nội duy nhất mà đội bóng Phố núi chưa có.

Thêm vào đó là quyết tâm đòi lại “món nợ danh dự” trước Sài Gòn FC nên dù đội khách đang dành hết tâm trí vào cuộc chiến trụ hạng ở V.League, cất hết trụ cột ở trận tứ kết Cúp QG thì HLV Kiatisak vẫn tung đội hình mạnh nhất, chỉ thiếu Xuân Trường, Hồng Duy vì chấn thương. Thế nhưng, nếu 4 ngày trước đội chủ sân Pleiku bị gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng được coi là “tai nạn” thì với trận hòa cùng tỷ số trong thế bị dẫn trước và chỉ đi tiếp nhờ loạt sút 11m luân lưu may rủi, HAGL vào bán kết với tư thế… cúi đầu.

Xét từ vị trí hiện tại ở V.League, đẳng cấp, chất lượng đội hình cho đến tham vọng, động lực, HAGL đều vượt trội chứ không chỉ hơn hẳn Sài Gòn FC. Nhưng chính Sài Gòn FC với những cầu thủ dự bị, thắng thua được chăng hay chớ lại chơi ấn tượng hơn. Ngoài bàn mở tỷ số từ pha phản công tam giác rất hay, hơn 70 phút trước đó các học trò của bộ đôi Huỳnh Đức - Thanh Phương còn có 4 cơ hội mười mươi.

Ngược lại, đoàn quân của HLV Kiatisak tiếp tục thể hiện diện mạo rất xa lạ so với chính mình: thiếu ý tưởng, thiếu sáng tạo, bế tắc như “gà mắc tóc”. Được trao băng đội trưởng nhưng Công Phượng gần như không tham gia vào lối chơi. May mắn cho đội chủ nhà khi Văn Toàn có một phút lóe sáng kiến tạo cho Bruno có bàn thắng gỡ hòa.

Không tính kết quả luân lưu, trên cả 2 đấu trường, đã 4 trận liền HAGL không thắng, có đến 7 trận phải chia điểm.

Ở V.League, với chỉ 14 lần tìm được mành lưới đối phương, CLB có hàng công “khủng” nhất năm rồi (23 bàn sau 12 trận) hiện chỉ hơn 2 đội tệ nhất là CLB TP.HCM và Nam Định (12 bàn). Rõ ràng lối chơi của thầy trò HLV Kiatisak đã bị “bắt bài”. Từ những gì rút ra mùa trước, các đội giờ chỉ cần tập trung kiềm tỏa khu trung tuyến, áp sát nhanh, không cho cầu thủ HAGL có không gian xử lý bóng hay phối hợp là dễ dàng triệt tiêu sức mạnh đối thủ. Cộng với đó là hàng loạt cái tên cùng đánh mất phong độ.

Tuy nhiên, liệu có nguyên nhân nào khác? Mới đây, Văn Toàn bất ngờ chia sẻ: “Đây là năm cuối của một vài cầu thủ, có thể chúng tôi sẽ không thi đấu cùng nhau nữa…”. Đội hình chủ lực của đội bóng Phố núi thuộc lứa đầu tiên đầy tài năng của Học viện HAGL Arsenal-JMG sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm tới. Đã để cả tuổi thanh xuân trụ hạng, “những đứa trẻ của bầu Đức” sinh năm 1995-1996 ngày nào nay đã là những người đàn ông 26-27 tuổi. Họ phải cùng nhau một lần đứng lên bục nhận Cúp, giành một danh hiệu nào đó, chí ít là đền đáp “bầu” Đức, chứ không chỉ mãi là những nhà “vô địch quốc dân”… trong lòng người yêu mến.

Nhưng nếu cứ có những màn thể hiện như thế này thì ngay cả cứu cánh Cúp QG cũng xa, cho dù chỉ cách chức vô địch 2 trận nữa.

Như sự thử thách của số phận, tại bán kết HAGL sẽ gặp Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy, nơi họ chưa từng biết thắng đối thủ suốt 10 năm qua. Ngay cả xóa được cái dớp quá nặng này thì ở chung kết lại là một trong 2 “đại gia” mà thầy trò HLV Kiatisak cũng không thể thắng ở lượt đi V.League là Viettel và Bình Định.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/hagl-cuu-canh-cup-quoc-gia-cung-xa-3133953/