Hà Nội xinh đẹp và cuốn hút

Với nhiều người nước ngoài, từ lâu Hà Nội đã là nơi đáng sống, nơi để gặp gỡ, yêu thương, trao gửi cuộc sống hiện tại và kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp. TP đang vươn mình lớn dậy, tiến những bước dài vững chắc, xứng đáng là niềm tự hào, là 'trái tim' của Việt Nam.

Thành phố của hiện đại và cổ kính đan xen

“Hà Nội là TP tuyệt vời! Bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi sự tuyệt vời của TP này đâu! Tôi vẫn thường kể cho bạn bè và người thân ở Mỹ về TP này, thúc giục họ hãy đến đây thăm thú” Kate Bartlett, nữ Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam bắt đầu câu chuyện về Hà Nội một cách đầy hào hứng.

Lần đầu tiên đến Hà Nội vào năm 2017 với vai trò khách du lịch, Kate đã ngay lập tức “phải lòng” và quyết định sẽ gắn bó với mảnh đất này. Sau nhiều lần quay trở lại, Kate đã chính thức trở thành một “cư dân” mới của TP đã gần ba năm nay.

Đối với cô, Hà Nội là TP tuyệt vời tới mức khó lòng diễn tả thành lời, từ vẻ đẹp cổ kính của đền, chùa, những di tích cổ, nhịp sống trong lòng phố cổ... và cả cách người Hà Nội thể hiện tình yêu của mình đối với văn hóa qua những lễ hội đầy màu sắc.

“Hà Nội là sự kết hợp rất thú vị giữa cũ và mới. Là sự pha trộn giữa nét hiện đại lẫn cổ kính mà hiếm nơi nào trên thế giới có được. Tôi sống ở gần khu phố cổ và vẫn thường xuyên bị lạc ở đó. Nhưng chẳng phải điều thú vị là: bạn sinh sống ở một TP, đã dành rất nhiều thời gian ở đó, mà vẫn bị lạc sao?” - Kate hóm hỉnh chia sẻ.

Ở Hà Nội, lúc nào bạn cũng có lý do để khám phá bởi TP có quá nhiều điều mới mẻ đối với người nước ngoài: một con phố đi bộ mới, một lễ hội, một triển lãm, một buổi hòa nhạc hay một sự kiện nào đó... Thật là một TP sống động!

Bên cạnh sự thân thiện, dễ thương của đa số người Việt Nam mà Kate gặp gỡ trên phố phường Hà Nội, cô còn nhận ra rằng người Hà Nội dành một tình yêu và niềm tự hào đáng ngạc nhiên về nơi mà họ sinh sống. Sau khi so sánh với 5, 6 quốc gia đã từng gắn bó, Kate nói rằng cô thực sự ấn tượng với cách mà người Việt tự hào về nền văn hóa của mình. “Từ những di sản, ẩm thực, ngôn ngữ cho tới các loại hình nghệ thuật truyền thống... tất cả đều được gìn giữ, nâng niu và trân trọng!”.

Tha thiết yêu mùa Đông Hà Nội

Mới tới Việt Nam được ba tháng, nhưng Zack Truong (Trương Vĩnh Cơ), Bếp trưởng gốc Hoa của Khách sạn Pan Pacific Hà Nội đã kịp “tích cóp” cho mình những kỷ niệm đẹp về Hà Nội, nơi anh mong muốn được sinh sống và làm việc lâu dài.

Hà Nội, với Zack, thực sự khác biệt với những TP anh đã từng ở như Dubai hay Maldives, đặc biệt là mùa Đông ở TP này. “Cái lạnh của Thủ đô rất đặc biệt và độc đáo, khác với mùa Đông của những TP mà tôi từng đến. Cảm giác như nhịp sống nơi đây khi vào Đông trở nên chậm rãi, nhẹ nhàng và mang nhiều suy tư hơn” - Zack chia sẻ.

Để cảm nhận rõ hơn về mùa Đông, thay vì áo phao, áo lông để giữ ấm, Cơ mặc những bộ quần áo mỏng hơn một chút, đi bộ dạo quanh Hồ Tây lộng gió. Anh có thể dành cả ngày lang thang khám phá những con ngách nhỏ, thưởng thức các món ăn đường phố hay ngồi cà phê “chém gió” cùng bạn bè, người thân trong những quán cóc ven đường ở khu phố cổ Hà Nội. Đây cũng là một cách khá thú vị để anh thư giãn, khám phá Hà Nội vào những ngày cuối năm đang cận kề.

Dù đã làm việc ở nhiều khách sạn khác nhau trên thế giới, nhưng với Zack, làm đầu bếp ở Hà Nội vẫn là một trải nghiệm đầy thách thức. Hà Nội là nơi tập trung những món ăn ngon miệng, và tất nhiên, được nấu bởi những đầu bếp cừ khôi nhất! Có cơ hội trở thành giám khảo cuộc thi Hanoi Salon Culinaire lần 2, Bếp trưởng nhận thấy các đầu bếp Việt rất tâm huyết và luôn cố gắng phục vụ những món ăn không chỉ ngon miệng mà còn rất đẹp mắt.

Hà Nội sẽ xinh đẹp và cuốn hút du khách nước ngoài hơn nếu đô thị nỗ lực giảm thiểu khói bụi và cải thiện mật độ giao thông. “Hà Nội có thể học hỏi những đô thị như Dubai, Hongkong hay Seoul Hàn Quốc trong việc khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao…” - Bếp trưởng nhận định.

Thành phố năng động và biến đổi không ngừng

Đối với Cydny Voice, nhà sáng tạo nội dung người Mỹ, Hà Nội luôn là điểm đến mới mẻ, là nơi mà bạn có thể trải nghiệm cuộc sống rực rỡ sắc màu mỗi ngày. TP có một “nguồn năng lượng đặc biệt” mà không thể tìm thấy ở đâu khác trên thế giới, luôn khiến du khách muốn quay trở lại.

“Lần đầu tiên tôi tới Hà Nội là vào năm 2019 và chứng kiến TP không ngừng thay đổi. Hà Nội luôn có một thứ gì đó mới để khám phá. Đường sá được mở rộng. Các tòa nhà cao tầng mọc lên hàng ngày. Và các cửa hiệu cũng thế. Một cửa hiệu mới được mở ra, rồi lại biến mất trong chốc lát. Sự thay đổi của đô thị diễn ra nhanh chóng, đôi chút hỗn độn mà không kém phần thú vị, khiến người ta luôn hào hứng chờ đợi sự thay đổi kế tiếp!

“Kể về những điều tôi yêu ở TP này ư? Rất khó để có thể “thu hẹp” sở thích. Tôi yêu con người ở đây, yêu lối sống của họ, thức ăn và cả nguồn năng lượng dồi dào của Hà Nội. Thật tuyệt vời khi được có mặt ở đây trong thời điểm đất nước phát triển vượt bậc như vậy.

Tôi cũng yêu công việc sáng tạo nội dung số của mình ở Việt Nam, tạo nên sự kết nối giữa cộng đồng và DN nước ngoài đang hoạt động ở Hà Nội (@whereinhanoi) và TP Hồ Chí Minh (@whereinhcmc)” - Cydny Voice chia sẻ.

Người Hà Nội thân thiện và mến khách

Đối với cô gái trẻ người Hàn Quốc, Oh Sehyeon - chuyên viên Quan hệ Khách Hàn Quốc (Khách sạn Sheraton Hà Nội), Hà Nội như là “quê hương thứ hai” nơi cô gắn bó trong khoảng thời gian dài từ khi là sinh viên đại học cho tới khi ra trường và làm việc tại đây.

Trong mắt Oh, sự thân thiện của người Hà Nội là điểm cộng tuyệt vời nhất, con người và lối sống của họ chính là nét văn hóa riêng có của Thủ đô.

“Hà Nội không phải là nơi tốt nhất thế giới, nhưng là nơi tuyệt vời để sống. Mọi người ở đây đều luôn nỗ lực và cố gắng sống tốt nhất có thể với những thứ họ có! Đặc sản Hà Nội đặc biệt ngon.

Tôi thích phở bò, bún riêu, nem và bún bò Nam Bộ. Tôi hy vọng tình trạng giao thông có thể được cải thiện trong tương lai, như vậy sẽ an toàn hơn cho khách du lịch” - Oh chia sẻ.

Thùy Dương ghi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-xinh-dep-va-cuon-hut.html