Hà Nội: Lời kêu cứu của người phụ nữ bị đẩy vào chảo dầu đang sôi?

Bà Nguyễn Thị L, trú tại phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai (Hà Nội) đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng về việc bà bị đánh và đẩy vào chảo dầu đang sôi gây thương tích và tàn tật suốt đời.

Trình bày lại sự việc, bà L. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 8/1/2017 tại ngõ 69, đường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Người đẩy bà không ai khác chính là ông Lê Văn Đắp trú tại đường Xuân La, Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Vết thương nặng khiến bà L. bị thương tích 19%.

“Hôm đó, tôi sang nhà chị gái Nguyễn Thị Liên để nấu cỗ hộ, ông Đắp đi đâu về rồi chửi bới cho rằng để xe ở ngõ vướng lối đi. Sau đó, cháu Lân (con chị Liên) mới ra ngoài dắt xe vào, thấy ông Đắp đứng ở ngõ không đi được nên đã bấm còi thì bị ông Đắp đánh. Không những thế, con ông Đắp cũng tham gia đánh cháu nên tôi với ông Hà Hoàng Kỳ (người nấu cỗ cùng) và hàng xóm ra can ngăn. Khi tôi với ông Kỳ quay về thì ông Đắp lấy xô rác ném vào mặt khiến tôi loạng choạng. Quay lại thì ông Đắp đứng đằng sau đã đẩy tôi ngã vào chảo dầu đang sôi khiến tôi bị bỏng nặng”, bà L. kể lại. Ngay sau đó, gia đình đã đưa bà L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 354 rồi đưa sang điều trị tại Viện bỏng Quốc Gia điều trị. Theo bệnh án cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 354 cho thấy, bà L. bị bỏng dầu rán nửa người phải 24% độ II giờ 1.

Ông Hà Hoàng Kỳ, người làm chứng sự việc hôm đó cũng xác nhận việc ông Đắp chửi bới rồi xô xát với anh Lân (cháu bà L.), sau đó, còn cầm xô rác ném vào đầu bà L. và đẩy bà L. ngã vào chảo dầu đang sôi khiến bà bị bỏng nặng.

“Thấy bà L. bị bỏng, tôi đã dùng nước lạnh xả vào người bà L. rồi đưa bà đi cấp cứu. Sau đó, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ đã xuống hiện trường mời tôi và những người liên quan lên lấy lời khai”, ông Kỳ thông tin.

“Sau khi đi cấp cứu thì vợ con ông Đắp có xuống thăm và đưa tiền nhưng tôi không nhận, còn ông Đắp không hề xuống hỏi thăm gì cả. Gia đình tôi không muốn to chuyện, nhưng ông Đắp không hề biết điều mà vẫn chửi tôi. Không hiểu vì sao, đến nay Công an quận Tây Hồ vẫn không xử lý ông Đắp mà lại không khởi tố vụ án”, bà L. cho hay.

Không khởi tố vụ án!?

PV đã liên hệ với Trung tâm Pháp y Hà Nội để tìm hiểu thương tích của bà L. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó GĐ Trung tâm pháp y Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã trưng cầu giám định thương tật của bà L. vào ngày 16/2/2017 với thương tật là 19%. Theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ cho biết không khởi tố vụ án hình sự vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 8/1/2017 tại ngõ 69, Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bà L. mong Cơ quan chức năng sẽ xử lý thật nghiêm hành vi của ông Đắp

Trước những thông tin trên, PV đã liên hệ với Cơ quan Công an quận Tây Hồ, TP. Hà Nội để tìm hiểu vụ việc. Theo Đại úy Ngô Quang Tuấn, đội phó đội điều tra tổng hợp - Công an quận Tây Hồ, TP. Hà Nội cho biết, bà L. có gửi đơn khiếu nại lên Cơ quan Công an quận Tây Hồ và Cơ quan công an đang tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.

“Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 8/1/2017, xảy ra mâu thuẫn rồi giằng co giữa ông Đắp với bà L. dẫn đến việc bà L. ngã vào chảo dầu bị bỏng. Cơ quan điều tra đã tổ chức cho bà L. đi giám định thương tích với tỷ lệ 19%. Theo quy định của Bộ Luật hình sự, 19% thương tích đã đủ để khởi tố vụ án, bị can về tội có ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, tài liệu, chứng cứ từ cơ quan điều tra thu thập được và qua trao đổi với Viện kiểm sát quận Tây Hồ phân tích và đánh giá về lỗi chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bị can. Viện kiểm sát có văn bản đề nghị Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố”, Đại úy Tuấn cho biết.

Phía cơ quan công an cho biết, ông Đắp khai rằng do bà L. cầm muôi chiên tôm định vụt nên ông Đắp giơ tay lên đỡ và gạt ra thì bà L. mất đà và ngã, tay vung vào chảo dầu đang sôi thì nó đổ dẫn đến việc bỏng. Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã dựng lại hiện trường để thu thập chứng cứ. “Phía nhân chứng thì mỗi người nhà bà L. và ông Kỳ (người làm cùng) nên nó không khách quan. Bản lời khai của ông Kỳ khai theo ý chủ quan từ phía bên kia (bên bà L.). Bản thân ông Kỳ lúc đầu khai không biết bà L. bị ông Đắp đẩy ngã, nhưng sau này lại khai khác”, Đại úy Tuấn thông tin.

Sự việc xảy ra đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm, gia đình bà L. tiếp tục làm đơn khiếu nại mong sẽ xử lý hành vi của ông Đắp để làm gương cho người khác.

PV

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/ha-noi-loi-keu-cuu-cua-nguoi-phu-nu-bi-day-vao-chao-dau-dang-soi-p51902.html