Hà Nội FC: Mỗi trận đấu giờ là 'chung kết'

Là CLB giàu thành tích nhất V.League với 6 lần vô địch và vẫn là đương kim á quân, thế mà sau 9 vòng đấu của V.League 2023-2024, Hà Nội FC đang xếp hạng 10/14.

Với HLV thứ 4 sau 9 vòng, Daiki Iwamasa, Hà Nội FC vẫn chưa thoát khủng hoảng

Với chỉ 10 điểm, Hà Nội FC kém đội đầu bảng Nam Định tới 12 điểm. Từng sở hữu hàng công vô đối, mùa này họ mới có 9 bàn thắng (trung bình đúng 1 bàn/trận), chỉ hơn 4 đội cuối bảng; nhưng đã nhận đến 12 bàn thua.

Sự khủng hoảng của Hà Nội FC có thể thấy ngay từ chiếc ghế HLV trưởng. Họ là CLB thay HLV nhiều nhất, mới sau 9 vòng đã “xài” tới 4 HLV: Bozidar Bandovic, Lê Đức Tuấn, Đinh Thế Nam và giờ là Daiki Iwamasa. Tính chung, kể từ sau khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC đã thay HLV 6 lần trong 3 năm. Trước HLV Bandovic là Hoàng Văn Phúc (17 ngày), Park Choong-kyun và Chun Jae-ho (vốn trợ lý của ông Park Hang-seo). Việc thay HLV xoành xoạch khiến đội bóng từng là số 1 Việt Nam mất dần bản sắc, hỗn loạn.

Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa về sự sa sút của Hà Nội FC là chất lượng đội hình. Tiềm lực tài chính của đội bóng không thua kém bất kỳ CLB nào, nhưng vì những lý do nào đó mà họ không giữ chân những ngôi sao của mình đang bước vào độ đỉnh cao. 2 mùa vừa qua, người ta đã lần lượt chứng kiến Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Việt Anh, Đức Huy, Văn Kiên… ra đi, đến 2 CLB đang bay cao là CAHN và Nam Định. Tự làm suy yếu mình, Hà Nội FC còn gián tiếp giúp cho đối thủ.

Lực lượng còn lại, ngoài tân Quả bóng bạc Tuấn Hải, những Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung... không còn phong độ đỉnh cao và phải cày ải quá nhiều. Các cầu thủ trẻ lứa sau như: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Tiến Long, Đình Hai, Quan Văn Chuẩn… chưa kịp chín để đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Trong khi chỉ có 2 tân binh được bổ sung là Hai Long (từ Than QN) và hậu vệ Xuân Mạnh (từ SLNA), nhưng chất lượng không thể sánh với những người ra đi.

Về ngoại binh, 2 mùa giải gần đây, Hà Nội FC đưa về 12 cầu thủ nước ngoài và hầu như đều gây thất vọng. Sau khi bị loại ở AFC Champions League 2023-2024, CLB vẫn giữ lại 4 ngoại binh: tiền vệ Brandon Wilson, Almeida Marcos và tiền đạo Denilson, Tagueu, nhưng tất cả chỉ làm nhớ những Moses Oloya, Geovane, Bruno Cantanhede, Rimario, Gonzalo, Pape Omar… trong quá khứ.

Với nhiệm vụ khôi phục cỗ máy chiến thắng, HLV Daiki Iwamasa tuyên bố sẽ xây dựng Hà Nội FC trình diễn “thứ bóng đá kiểm soát bóng, đồng bộ trong phòng ngự lẫn tấn công và dồn ép đối thủ lùi sâu về cuối sân”, thậm chí tham vọng “thay đổi phong cách của bóng đá Việt Nam”. Tuy nhiên, HLV 42 tuổi người Nhật đã sớm nhận gáo nước lạnh trong trận đầu tiên ra mắt. Giải thích nguyên nhân thất bại 0-2 của Hà Nội FC trên sân Thanh Hóa, ông Daiki cho rằng: “Cầu thủ không thể hiện như tôi luyện tập 1 tháng qua, mà vẫn thể hiện lối chơi như trước đây, trước khi tôi đến”. Không biết phiên dịch có chính xác, nhưng phát biểu có phần đổ lỗi cho các học trò ngay ở trận đầu tiên là không nên chút nào.

Với đội bóng “về nhì cũng là thất bại”, giờ đây mỗi trận đấu của Hà Nội FC đều là “chung kết”. Trước mắt, 19 giờ 15 hôm nay, sẽ là trận ra mắt của HLV Daiki trước khán giả thủ đô trên sân Hàng Đẫy, với cuộc tiếp đón CLB TP.HCM. Đội khách đang xếp trên 4 bậc nhưng chỉ với 2 điểm nhiều hơn, mệnh lệnh cho đội chủ nhà là phải thắng, không chỉ để cải thiện vị trí mà còn tạo đà tâm lý, chuẩn bị cho chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” đến sân đội đầu bảng Nam Định ở vòng 11.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202402/ha-noi-fc-moi-tran-dau-gio-la-chung-ket-d2151af/