Hà Nội: Biển người chen chân xem lễ rước 'ông lợn' hàng trăm cân ở xã La Phù

Đêm 13 rạng sáng 14 tháng tháng Giêng Âm lịch hằng năm, người dân xã La Phù (Hà Nội) lại tổ chức nghi lễ rước 'ông lợn' hàng trăm cân để tế thành hoàng làng.

Lễ hội là dịp để dân làng tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ nước.

Theo các bậc cao niên làng La Phù, hàng năm cứ vào tháng Hai thì mỗi thôn sẽ chọn 1-2 chú lợn cân đối để làm vật tế cho năm sau. Trong năm, những chú lợn này sẽ được cả thôn góp tiền chăm sóc.

Người dân làng La Phù gọi những chú lợn này là “ông lợn” và được nuôi theo chế độ ăn đặc biệt bằng gạo và cháo, mùa hè được quạt mát, mùa đông được mắc màn để giữ ấm. Những "ông lợn" này được tắm rửa thường xuyên và chăm sóc kỹ lưỡng nên cân nặng có thể lên tới 200kg.

Những “ông lợn” được đặt lên kiệu có chăng hoa kết đèn, bắt đầu đi từ các thôn ra đường lớn dẫn tới đình thờ thành hoàng làng.

Vì "ông lợn" nặng hàng trăm cân nên phải được khiêng bởi những thanh niên trai tráng.

Trên suốt đoạn đường rước, các nam thanh nữ tú trong làng sẽ khua chiêng múa trống để chào đón và mở đường cho “ông lợn”.

Lễ hội thu hút rất đông người dân địa phương và du khách.

Biển người chen lấn, xô đẩy xem lễ tế "ông lợn".

Khi những "ông lợn" được khiêng đến trước cổng đình La Phù để chuẩn bị tiến vào làm lễ tế cũng là thời điểm pháo hoa liên tục được bắn ở giữa đám đông.

Pháo hoa bắn lên kèm theo những tiếng reo hò, ai nấy đều cầm điện thoại ghi hình, phát trực tiếp ngay trước cổng đình La Phù.

Khoảng 21h30 ngày 13 tháng Giêng, những hương thân phụ lão trong đội khánh tiết sẽ bắt đầu phần lễ.

Đến khoảng 0h, các “ông lợn” mới bắt đầu được tế.

Việc tế lễ sẽ diễn ra cho tới 1-2h sáng hôm sau. Sau đó, các “ông lợn” sẽ được khiêng về chia cho cả làng. Người dân coi đó là việc hưởng lộc từ thành hoàng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bien-nguoi-chen-chan-xem-le-ruoc-ong-lon-hang-tram-can-o-xa-la-phu-a650931.html