Hà Gia Kính - Sống đời tiêu diêu

(TGĐA) - Nổi tiếng một thời gian dài với hình tượng Triển đại hiệp trong bộ phim vang bóng một thời Bao Thanh Thiên qua hai lần thể hiện cách nhau 16 năm nhưng Hà Gia Kính từng thú nhận rằng anh không thể vượt qua cái bóng quá lớn của nhân vật mình đã thành công.

Sinh năm 1959, vào nghề gần 30 năm, ngoại hình sáng sân khấu với đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng, nét mặt nghiêm trang nhưng nụ cười lại rất tươi tắn, thân thiện, tính cách cũng nhân ái, hòa đồng, sẵn sàng ký tên lưu niệm hoặc chụp ảnh thoải mái cùng fans … nên Hà Gia Kính rất được lòng khán giả hâm mộ. Phim Bao Thanh Thiên Không mặn mà lắm với vai Triển Chiêu Dù được xem là vai diễn “đo ni đóng giày” làm nên tên tuổi Hà Gia Kính đồng thời ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của anh nhưng bản thân Hà Gia Kính lại không mặn mà lắm với vai diễn xuất thần này dù anh cũng phải thừa nhận hiệu ứng nhờ Triển đại hiệp mang lại. Thích cuộc sống tự do tự tại, không muốn bị ràng buộc, thời gian rảnh rỗi, anh đi du lịch, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và kêu gọi các fans cùng hưởng ứng. Với tư cách là ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị Huệ Châu, anh cho biết mình chỉ muốn dựa vào vai trò này để đẩy mạnh các hoạt động công ích chứ không hề có tham vọng chính trị. Thích đóng phim ở Trung Quốc vì thời gian quay thoải mái nhưng Hà Gia Kính lại không muốn chọn mảnh đất đại lục làm nơi an cư lạc nghiệp. Lạc quan, vô ưu, quí trọng mỗi thời khắc vui vẻ mình có cơ hội tận hưởng, phương châm sống của anh là “trông lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình”, hãy nhìn xung quanh để tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại khi xung quanh mình còn nhiều người bất hạnh hơn. Từng trải qua 2 trận động đất ở Đài Loan và Tứ Xuyên, chứng kiến không ít đau thương mất mát nhưng chính điều đó cũng giúp anh nhận ra rằng: “Ở đời sự giàu-nghèo được đánh giá qua cách sống. Còn sức khỏe, còn cảm thấy được tự thân vận động, ăn ngon ngủ yên là đã giàu có hơn rất nhiều người rồi”. Đường đời chông gai Sau khi tốt nghiệp trung học, vì cha mẹ ly hôn nên hoàn cảnh gia đình Hà Gia Kính vô cùng khó khăn, anh quyết định khăn gói sang Anh học ngành thiết kế quảng cáo với ước mong có thể thay đổi cuộc đời. Quãng thời gian này với anh được xem như cơ hội để rèn luyện bản thân nhưng dù đã rất nỗ lực cố gắng, không nề hà bất cứ việc gì: từ phụ việc trong quán kem, rửa chén, trộn bột, pha chế… song do học phí quá cao, anh phải đảm nhiệm thêm công việc ở nhà xác, chuyên lưu trữ, di dời thi thể vào phòng lạnh. Công việc này cũng giúp anh trang trải được những chi phí đắt đỏ ở xứ sở sương mù dù bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn sợ rởn tóc gáy, đến nỗi hồi tưởng lại, Hà Gia Kính cho biết mỗi lần đẩy xác chết vào ngăn, anh phải hét lên ba tiếng “Excuse me” để tự trấn tĩnh, đồng thời những giây phút đáng sợ ấy cũng trở thành trải nghiệm quí báu giúp thêm kinh nghiệm sống cho Hà Gia Kính khi tái hiện lại những chân dung nhân vật qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình sau này. Trở về Hồng Kông, không tìm được công việc thích hợp, anh ghi danh vào khóa đào tạo diễn xuất của Đài ATV và trở thành diễn viên hợp đồng sau đó. Hà Gia Kính trong một cảnh quay Bí quyết giữ tuổi xuân Vẻ đẹp nam tính với nụ cười hiền lành, dễ mến khiến Hà Gia Kính được rất nhiều người hâm mộ. Anh từng tiết lộ bí quyết giữ tuổi xuân của mình ngoài những phương pháp vận động thông thường còn có “độc chiêu” là uống vài ngụm… nước tiểu theo “bí kíp” của một bài thuốc dân gian nhưng lâu rồi không thấy hiệu quả nên cũng chẳng thiết tha thực hiện nữa, mà như anh nói vui “bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ mùi vị của nó nữa”. Thật ra trong Đông y cũng có ý kiến cho rằng có thể dùng nước tiểu em bé để chữa bệnh, giúp làm đẹp da, trẻ lâu nhưng không có căn cứ kiểm chứng, vả lại trong nước tiểu có chứa chất thải nên lợi chưa thấy đâu nhưng hại thì hiển hiện trước mắt. Hiện tại, dù đã ở vào cái tuổi “tri thiên mệnh” nhưng gương mặt và vóc dáng Hà Gia Kính vẫn rất phong độ nhờ anh sống lạc quan, thường xuyên luyện tập thể thao đồng thời luyện khí công và cả ăn chay. Hà Gia Kính thủ vai Vô Danh trong Phong Vân 2 Chuyện tình cảm: có duyên không phận Đẹp trai, khá nhiều người đẹp vây quanh và đôi lúc cũng tận dụng cơ hội để được chiều chuộng, nhưng với Hà Gia Kính, hai cuộc tình đẹp nhất là giữa anh và hai nữ diễn viên Kim Tố Mai, Lý Uyển Hoa suốt một thời gian dài được giới nghệ sỹ truyền tụng, song đáng tiếc là vì có duyên nhưng không phận, cuối cùng đành phải chia tay. Dẫu vậy, Lý Uyển Hoa vẫn luôn bênh vực Hà Gia Kính: “Tình yêu không thể phân biệt rõ đúng sai, xin đừng vội trách anh ấy” . Với Kim Tố Mai, một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Đài Loan, Hà Gia Kính vẫn day dứt khôn nguôi, anh tâm sự: “Đến 60 tuổi, nếu hai chúng tôi vẫn đơn thân, lúc ấy sẽ về chăm sóc cho nhau trong tuổi xế chiều”. Còn bây giờ tuy thừa nhận có bạn gái nhưng anh chưa muốn kết hôn vì: “Nhiều năm bôn ba nơi phim trường, chẳng ở nơi nào cố định, liệu có cô nào chịu nổi kiểu lông bông phiêu bạt ấy chứ”. Vai Nhan Vũ Dương của Hà Gia Kính trong Ngang trái (đạo diễn Hà Lợi Bình, biên kịch: Trương Anh Tuấn, Quách Cường, Lưu Tịnh Đán, diễn viên chính: Hà Gia Kính, Lương Hựu Lâm, Phan Nghi Quân, Trương Hạo Thiên…) tuy không được đánh giá cao bằng hình ảnh đại hiệp Triển Chiêu anh từng thể hiện nhưng với những giằng xé nội tâm khi vướng vào mối luyến tình với Hướng Dương Hồng (Lương Hựu Lâm đóng) và Đinh Dĩ Bạch (Phan Nghi Quân) - người anh chỉ lấy vì nghĩa chứ không yêu - khiến người xem day dứt. Hà Gia Kính Ngày sinh: 29-12-1959 Nguyên quán: Hồng Kong Chiều cao: 1,75m Cân nặng:68kg Gia đình: cha, mẹ, anh trai và chị gái Ngôn ngữ: tiếng Quảng Đông, Phổ thông, tiếng Anh và một số ngôn ngữ Đông Nam Á Trình độ học vấn: Đại học – ngành thiết kế quảng cáo Sở thích: bowling, bóng rổ, bơi lội Các phim đã tham gia:Giang hồ dạ vũ thập niên đăng, Đại tướng quân, Du hiệp tình, Gia cát Lượng, Trung Hoa anh hùng, Mã Vĩnh Trinh,Công chúa Vô Ưu, Thiên hạ Tặc vương, Túy kiếm ân cừu lục, Nguyệt ảnh phong hà, Phi hoa như điệp, Du kiếm giang hồ, Bao Thanh Thiên (bản năm 1993 và 2008), Câu chuyện cảnh sát 2, Phong Vân 2…

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/nuocngoai/19430/news.htm