Hạ Dortmund, Chelsea vào tứ kết Champions League

Để thua 0 – 1 trên đất Đức, nhưng Chelsea vẫn có màn lội ngược dòng nghẹt thở để tiến vào tứ kết Champions League vào rạng sáng 8/3. Chiến thắng này giúp The Blues có thêm động lực rất lớn để trở lại đường ray chiến thắng sau chuỗi trận đầy thất vọng gần đây.

Thầy trò Potter ăn mừng chiến thắng sau trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Trước trận tái đấu với Dortmund, Graham Potter bị đánh giá là HLV đứng trước nguy cơ bị sa thải cao nhất tại giải Ngoại hạng. Dù đã chi tới gần 400 triệu USD ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, đội bóng Tây London trải qua tới 6 trận liên tiếp không thắng, kết quả khiến họ rớt xuống tận thứ 10 ở Premier League. Chính vì thế, cuộc so tài với đại diện của Đức mang ý nghĩa rất lớn với thầy trò Potter trong bối cảnh hiện nay.

Ngay từ những phút đầu tiên tại Stamford Bridge, Chelsea đã dồn quân lên tấn công ào ạt. Các cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành Dortmund, nhưng thủ thành Alexander Meyer đã chơi rất xuất sắc để cản phá các pha dứt điểm như búa bổ từ Kai Havertz, Sterling hay Reece James. Trong sơ đồ 3 – 4 – 3, đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở khu trung tuyến, nhưng chính chiến thuật này cũng khiến họ không ít lần bị uy hiếp trực diện từ các đòn phản công của đối thủ.

Trong hiệp 1, Marco Reus có tình huống đá phạt hiểm hóc nhưng bị Kepa Arrizabalaga từ chối bàn thắng với pha bay người xuất thần. Ngoài ra, Giovanni Reyna hay Sebastian Haller cũng liên tiếp giúp đội khách có những pha uy hiếp nguy hiểm khi xâm nhập được vòng cấm của Chelsea.

Trong ván bài tất tay của Potter, The Blues cuối cùng cũng đạt được thành quả từ sự bùng nổ của bộ đôi Sterling và Havertz. Tiền đạo người Đức đã một lần đưa bóng vào lưới Dortmund nhưng không được công nhận ở phút 38. Nhưng những sức ép dồn dập của Chelsea cũng tạo ra khác biệt ở phút 43. Sterling có pha dứt điểm hụt trong vòng cấm, nhưng anh vẫn kịp sửa sai khi vượt qua Reus để sút tung nóc lưới Meyer.

Sau giờ nghỉ, tới lượt Havertz lên tiếng. Ở một tình huống Marius Wolf cố tình dùng tay chơi bóng, trọng tài cho Chelsea được hưởng quả phạt đền sau những phút đầy căng thẳng khi tham khảo công nghệ VAR. Trên chấm 11m, tiền đạo số 29 của The Blues sút bóng trúng cột dọc trong sự thất vọng ngập tràn tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, kịch tính lại đến một lần nữa khi trọng tài Makkelie lại nhận được tín hiệu từ phòng VAR. Chelsea được đá lại quả 11m vì một cầu thủ Dortmund đã xâm nhập vòng cấm trái luật. Lần này, Havertz không thể bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2 – 0.

Những phút cuối trận, với sự xuất hiện của Gittens và Donyell Malen, Dortmund tạo ra áp lực nghẹt thở trước khung thành Kepa. Rất nhiều thời điểm, các CĐV Chelsea tưởng chừng họ sẽ không thể ăn mừng chiến thắng đến những giây cuối cùng. Tuy vậy, mọi sóng gió cũng đã qua với đội bóng Anh trong một ngày đội khách tỏ ra thiếu may mắn ở những pha dứt điểm quyết định.

Thắng chung cuộc 2 – 1 sau 2 lượt trận, Chelsea lầm lũi tiến vào tứ kết dù bị giới chuyên môn đánh giá không cao về mặt phong độ. Tại Champions League, đây đã là lần thứ 5 The Blues ngược dòng thành công sau khi để thua ở lượt đi ở những trận knock-out./.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/ha-dortmund-chelsea-vao-tu-ket-champions-league-633053.html