H. Kane lập cú đúp, Tottenham thắng nghẹt thở West Ham 3-2

Chân sút H. Kane tỏa sáng rực rỡ với cú đúp chớp nhoáng, giúp Tottenham thắng West Ham 3-2 trên sân khách. Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với phần thắng xứng đáng cho thầy trò HLV M. Pochettino.

Các cầu thủ khách Tottenham chơi lấn lướt chủ nhà West Ham. Eriksen thử tài thủ môn J. Hart bằng cú dứt điểm hiểm hóc phút 13. H. Kane đã không phụ lòng mong đợi của CĐV Tottenham, phút 34, chân sút này đã mở tỷ số cho đội khách sau pha đánh đầu cận thành từ đường chuyền của D. Alli. Bàn thắng đã giải tỏa tâm lý của các cầu thủ Tottenham và chỉ sau bốn phút (phút 38), Kane đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt bằng cú đá bồi pha dứt điểm trước đó của D. Alli. Cú đúp chớp nhoáng của tiền đạo số 1 nước Anh có dấu giày của người đá cặp D. Alli. Bộ đôi “sát thủ” này đã thể hiện sự ăn ý tuyệt vời. Cặp tiền đạo của West Ham J. Hernandez và A. Carroll không có cơ hội để dứt điểm trong hiệp 1.

Đầu hiệp 2, các cầu thủ West Ham tạo được thế trận cân bằng hơn nhưng vẫn chưa thể tung ra được pha dứt điểm nào bởi hàng phòng ngự của Tottenham chơi rất tỉnh táo và quyết liệt. Cú sút phạt của H. Kane phút 60 đã đánh bại được thủ môn J. Hart nhưng cột dọc khung thành đã cứu thua cho West Ham. CĐV của Tottenham không phải tiếc nuối vì ngay sau đó, Eriksen đã buộc J. Hart phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số 3-0 quá xứng đáng cho Tottenham. H. Kane tiếp tục chứng tỏ sự nguy hiểm của mình, phút 64, Kane dứt điểm suýt thành bàn.

J. Hernandez mang lại hy vọng cho West Ham bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 65. Cựu cầu thủ của Man United này sau đó lại có pha đánh đầu chính xác ở phút 67 nhưng bóng đi nhẹ, không gây khó khăn cho thủ môn H.Lloris. Phút 70, S. Aurier có pha tranh bóng quyết liệt không cần thiết, nhận thẻ vàng thứ hai khiến Tottenham chỉ còn 10 người trên sân. 20 phút còn lại chơi hơn người, các cầu thủ West Ham dốc sức tấn công để tìm thêm bàn thắng. Cú sút của Hernandez trong vòng cấm phút 79 không qua được tay của thủ môn Lloris. Nỗ lực của đội chủ nhà đã có kết quả : phút 86, Kouyate đánh đầu dũng mãnh, không cho Lloris cơ hội cản phá, rút ngắn cách biệt còn 2-3 cho West Ham. Ít phút còn lại là thử thách đối với hàng phòng ngự của Tottenham. Phút 87, K. Kane rời sân để nhường chỗ cho F. Llorente có khả năng phòng ngự tốt hơn. Cuối cùng thì các cầu thủ khách cũng rời sân với chiến thắng nghẹt thở 3-2.

H.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/34182402-h-kane-lap-cu-dup-tottenham-thang-nghet-tho-west-ham-3-2.html