Gượng gạo 'tài năng' Vietnam's Got Talent

4 tiết mục đi tới vòng chung kết của Vietnam's Got Talent đều rất hay, nhưng nếu để gọi đó là những 'tài năng' thì xem chừng còn rất nhiều ngại ngần.

6 tháng với hàng chục đêm thi cuối cùng cũng khép lại với đêm Gala hoành tráng tổ chức tại sân vận động Lan Anh. Khác xa so với những đêm diễn trước, đêm cuối cùng với sự đầu tư và dàn dựng tốt đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới đông đảo người xem. Thế nhưng, so với những sự kì vọng và trông đợi trước và sau khi Vietnam's Got Talent được bắt đầu, khó lòng nói rằng cái kết của chương trình tìm kiếm tài năng Việt đã hoàn toàn mỹ mãn.

10.000 thí sinh là một con số khổng lồ và để đi tới đêm cuối cùng, các thí sinh chắc chắn không phải "người thường". Nhưng để gọi họ là những tài năng của Việt Nam, có vẻ như vẫn còn nhiều gượng gạo. Nếu như cặp đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc qua một bên, đêm chung kết của Vietnam's Got Talent sẽ chẳng có bất kì khác biệt nào so với những cuộc thi âm nhạc đang đầy rẫy trên sóng truyền hình. Và nếu thêm vào đó một tiết mục hài kịch, nó sẽ giống như một đêm ca nhạc - tạp kỹ có phần ấn tượng...

Sở hữu giọng hát tiếng Anh khá hay và đặc biệt, nhưng nói một cách khách quan và công bằng nhất, số người có thể hát như Võ Trọng Phúc không quá hiếm. Tại những quán bar Tây khắp Sài Gòn, Hà Nội (Phúc cũng từng trình diễn tại bar trước khi đi thi), những ca sĩ có chất giọng và phong cách trình diễn na ná như anh phải tính tới hàng dài vài con số. Có thể lợi thế của Phúc chính là việc phát âm tiếng Anh cực chuẩn và "tây" cộng với ngoại hình lãng tử, tuy nhiên nó chỉ giúp anh phần nào trong việc tạo ấn tượng với người nghe chứ không thể tính là một tài năng xuất chúng.

Chàng lãng tử Võ Trọng Phúc đã có một đêm chung kết nhạt nhòa

Nguyễn Hương Thảo thì xứng đáng hơn với 2 từ: "hiện tượng". Giọng hát đậm chất nhạc kịch của cô là một phát hiện thú vị của Vietnam's Got Talent, nhưng cái sự thú vị ấy chỉ tới từ lý do: cô là một ca sĩ không chuyên. Còn nếu để xét về giọng hát cũng như cách trình diễn, cô có lẽ chỉ dừng lại ở mức "có năng khiếu" mà thôi.

Sự phấn khích cũng như những lời nhận xét khá "lỏng tay" của ban giám khảo đã góp một phần không nhỏ đưa khả năng của cô lên tới mức "tài năng". Một người trong nghề - nghệ sĩ ưu tú Dương Phú đã cười xòa khi nhận định về Hương Thảo: "Cô bé có giọng hát rất tốt và có năng khiếu, có điều nếu vội vã gọi đó là một tài năng của Việt Nam thì những giọng hát tôi từng biết sẽ phải nằm ở mức ... thiên tài!".

Hương Thảo: "Khả năng" hay "tài năng"?

Một trong những thí sinh hiếm hoi chạm tới gần nhất mốc "tài năng" là Vũ Song Vũ. Quả thật nếu cần phải tìm một đại diện xứng đáng nhất cho Vietnam's Got Talent, cậu bé 13 tuổi có giọng hát đặc biệt này sẽ là ứng cử viên số 1. Không chỉ gây ấn tượng mạnh nhờ độ tuổi, Vũ Song Vũ đã không ít lần đem tới bất ngờ cho khán giả với chất giọng trong trẻo cũng như cách xử lý vô cùng chuyên nghiệp của mình.

Trong đêm Gala, bài hát Mái đình làng biển qua phần thể hiện của Vũ đã thật sự chinh phục được những người nghe khó tính nhất bằng giọng hát cao vút, cách luyến láy và nhả chữ như một ca sĩ "có nghề". Đáng tiếc, thứ mà thí sinh nhỏ tuổi này còn thiếu chính là sự ổn định và đó cũng chính là một trong những lí do chính để ngôi vô địch Vietnam's Got Talent tuột khỏi tay Vũ.

Cặp nhà vô địch nhỏ tuổi Đăng Quân - Bảo Ngọc có xứng đáng gọi là "tài năng" hay không thì chưa biết, nhưng rõ ràng cặp đôi nhí này chính là sự lựa chọn "an toàn" nhất của Vietnam's Got Talent. Sự hồn nhiên, xinh xắn của trẻ nhỏ chính là lợi thế lớn nhất mà Đăng Quân và Bảo Ngọc sở hữu, tiếp sau đó là phần biên đạo không thể chê vào đâu của những người lớn phía sau và cuối cùng mới chính là khả năng thực sự.

Không thể phủ nhận cả hai chính là những nghệ sĩ đầy tiềm năng, tuy nhiên nếu không có lợi thế ban đầu quá lớn, không dễ dàng để Đăng Quân và Bảo Ngọc lên ngôi vô địch. Mỗi bài múa của cặp đôi nhí có sự đầu tư rất lớn và hiệu ứng đối với người xem chủ yếu tới từ những màn dàn dựng và ý tưởng cực kỳ chuyên nghiệp.

Điều này không hề sai, thậm chí nó còn rất cần thiết cho thành công rực rỡ của cặp đôi nhí - nhưng nếu nhìn lại tiêu chí của Vietnam's Got Talent, chiếc cúp vô địch của hai thí sinh nhỏ tuổi lại có phần gượng gạo. Nếu chỉ tính về khả năng thực sự của bản thân, thật khó lòng gán ghép cụm từ "tài năng của Việt Nam" cho hai cô cậu bé. Chiếc áo ấy quá lớn so với những gì thực sự các em đang sở hữu.

Bảo Ngọc vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay của người thân và các thí sinh hơn tuổi

Nhưng nói gì thì nói, ngôi vô địch của Đăng Quân - Bảo Ngọc vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời để khép lại Vietnam's Got Talent. Sự hồn nhiên, dễ thương cũng như năng khiếu tuyệt vời của cặp vũ công nhí rất xứng đáng lên ngôi ở một cuộc thi không có quá nhiều cạnh tranh nổi trội. Quan trọng hơn, chiếc ngôi vô địch ấy chắc chắn sẽ không gây nhiều dư luận trái chiều, bởi đa phần khán giả đều có ít nhiều thiện cảm với cặp "thiên thần nhỏ" của cuộc thi. Và khi không ai muốn "làm khó dễ" nhà vô địch, còn những lăn tăn về hai chữ tài năng, có lẽ xin chờ tới mùa giải năm sau...

Phần trình diễn của 2 nhà vô địch Vietnam's Got Talent năm đầu tiên

Kim Anh (theo vnn)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/Web/77/482/77349/Guong-gao-tai-nang-Vietnams-Got-Talent.html