Gửi và nhận lời chúc nhân Ngày của Mẹ

- Qua VietNamNet, bạn hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người mẹ thương yêu của mình nhân Ngày của Mẹ (Mother’s Day). Không cần những món quà đắt tiền, những lời chúc từ tận đáy lòng của người con nhân dịp này sẽ giúp người mẹ cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào.

Ngày xưa, khi còn thơ bé, tôi vẫn hay bực dọc nghĩ rằng bị mẹ la mắng thật là khó chịu biết chừng nào. Đến bây giờ, hình như vẫn vậy... Hôm nay, chợt nghe một câu nói: "Được mẹ la mắng là hạnh phúc lắm, bởi biết rằng mình vẫn chưa lớn và mẹ thì vẫn chưa già.." Bỗng dưng chùng lòng lại và cảm thấy mình thật đáng chê trách biết bao. Cuộc sống thoắt vụt trôi, thoáng một cái đã qua đi hai mươi mấy mùa mưa nắng hiện diện trên cõi đời. Giật mình khi sực nhớ ra mẹ cũng đã già với mái đầu nhiều hơn một màu tóc. Chạm ngực mình vẫn hãy còn được cài hoa hồng đỏ, lòng mừng ít mà xao xuyến lắng lo càng nhiều theo ngày tháng. Thấy sợ hãi một buổi nào đó, hoa sẽ phải thay bằng một màu trắng muốt... Thời gian... Mẹ! Cầu mong mẹ luôn bằng an, mạnh khỏe, cho con được có mẹ trong cuộc đời, để mỗi bước đường con đi có mẹ dõi theo... Mẹ nhé! Nguyễn Hiếu Thượng, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, nguyenhieuthuong@... "Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con" Cầu chúc mẹ sống mãi bên chúng con! Nguyễn Thị Hà, Hà Tĩnh, timmotniemtin@... Chúc mẹ luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Con yêu mẹ nhiều. Le Thanh Tam, Yên Thành, Nghệ An, hangchin_81@... Mẹ ơi! Hôm nay là ngày của mẹ. Nếu con được ở bên mẹ lúc này con sẽ ôm cưầm lấy mẹ và nói rằng con yêu mẹ biết bao. Mẹ ơi! Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ, dh.anhgiang@... Mẹ yêu của con ạ! Nhân ngày 10/5 - Ngày của Mẹ, bằng tất cả tấm lòng, con xin cầu chúc cho mẹ mạnh khỏe - hạnh phúc. Con muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ạ! Lê Thị Hải, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, huunghi7584@... Tôi chưa từng biết ngày này và mẹ tôi cũng vậy. Nhưng hôm nay tôi cũng xin được gửi lời chúc "cho mẹ tôi luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Chúng con yêu mẹ nhiều". Lê Văn Dũng, Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ledungduoc@... Mẹ ơi, năm nay mẹ đã 83 tuổi rồi. Con chúc mẹ luôn bình an và khỏe mạnh. Con cám ơn mẹ, nhiều thật nhiều, vì tình yêu mẹ luôn dành cho con, mặc dù con bất hiếu vô cùng đối với mẹ. Đào Thọ, Thụy Sỹ, thodao@... Con chỉ muốn nói một điều: "Con yêu mẹ nhiều lắm!". Nguyen Thi Yen, Nam Định, loikhonoi.manu@... Mẹ tôi lúc nào cũng tất bật, vất vả, lo lắng cho gia đình. Mấy năm nay mẹ tôi yếu hơn nhiều, gầy gò hơn, tóc nhiều sợi bạc. Tôi mong ước mẹ luôn mạnh khỏe, dõi theo từng bước tôi đi trên đường đời. Ngày của mẹ, xin chúc tất cả các bà mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Tran Thi Hien, Hà Nội, hientran88@... Gửi mẹ thân yêu của con! Hôm nay là Ngày của Mẹ, sáng nay mẹ đã nhận được bó hoa của con tặng do Dutch Lady gửi đến, mẹ bất ngờ lắm phải không? Mẹ biết không, con luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, thân thương nhất dành tặng mẹ. Mẹ là mẹ thân yêu của con, là người bạn thân thiết nhất của con, mẹ là điều thiêng liêng nhất đối với con... Con không biết nói gì, chỉ biết rằng con yêu mẹ. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời. Con cảm ơn mẹ vì tất cả... Phạm Huyền Trang, Hà Nội, cunlysun_princess@... Mẹ yêu thương của con! Thấm thoát đã 15 năm trôi qua kể từ ngày con xa gia đình lên thành phố để học. Một quãng thời gian mà mẹ đã cực khổ biết bao để nuôi con trưởng thành được như ngày hôm nay. Những năm tháng cực khổ của mẹ, con không thể nào hiểu hết được. Khi ra trường, trở thành bác sĩ làm tại bệnh viện lớn nhất của cả nước và rất thành công trong việc của mình, những tưởng con sẽ lo cho mẹ nhiều hơn để đền đáp phần nào công ơn của mẹ đã nuôi lớn con nhưng con đã không có được điều đó một cách trọn vẹn, đơn giản bởi mẹ vẫn ở nơi chôn nhau cắt rốn của gia đình mình, còn con thì đi quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn. Hôm nay, nhân ngày của mẹ 10/5, bằng tất cả tấm lòng, con cầu chúc mẹ luôn mạnh khỏe, bình an. Mẹ mãi là tấm gương soi đường cho con đi phía trước. Với lương tâm của một người bác sĩ, con xin hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ mọi người như những gì mà mẹ đã dạy con. Con nhất định sẽ làm được. Mẹ hãy tin ở con mẹ nhé! ThS. BS. Đỗ Hữu Liệt, Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM, dohuuliet73@... Hôm nay là Ngày của Mẹ nhưng thật buồn khi con không được ở bên mẹ. Tối qua con đã đi dạo thật lâu trên những con phố của Sài Gòn, con thấy đâu đâu cũng nhắc đến ngày của mẹ và nước mắt con không ngừng rơi khi nghĩ về mẹ. Vì con biết rằng với mẹ thì đây cũng chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày khác, mẹ vẫn đi chợ bán hàng và làm những công việc mà bao ngày mẹ vẫn làm... Lòng con rất buồn khi nghĩ về điều đó. Con ước gì hôm nay con được ở bên mẹ, chỉ ngày hôm nay thôi để con có thể nấu cho mẹ những món ăn mà con mới học được khi con xa nhà. Chỉ vậy thôi để mẹ thấy con gái của mẹ đã lớn rồi, không con ghét nấu ăn như ngày xưa đâu mẹ ơi. Và con chắc chắn rằng mẹ sẽ rất vui vì điều đó, trước đây mẹ chẳng nói con phải lo học nữ công gia chánh đi nhưng con vẫn vô tư làm theo những gì con thích mà không thèm để ý đến những lời nói đó. Giờ con thấy hối hận lắm. Con gái xin lỗi mẹ nha. Mẹ ơi hôm nay là ngày của mẹ đó, con chúc mẹ luôn vui vẻ,hạnh phúc và mãi mãi là mẹ của con nha mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Dù cuộc sống có thay đổi thì mẹ vẵn là duy nhất của con. Mẹ ơi! Bùi Thị Phương, lớp K07404a Khoa Kinh tế, ĐHQG TP.HCM, thienduong_diepkhuctraitim@... Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con vẫn mong mẹ được hạnh phúc, gia đình mình bình yên. Vũ Thị Ngọc Thúy, K46 Đại học Ngoại thương Hà Nội, tvmikasan@... Trong cuộc sống hằng ngày, mẹ làm việc không nghỉ ngơi nên rất vất vả, bận rộn. Qua ngày của mẹ, tôi chúc mẹ có một chút nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt nhọc, vui vẻ và mạnh khỏe để soi sáng trên đường đi của con. Trần Huỳnh Trung Như, QL1A thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, hoangtu_trendaotinhyeu@... “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha". Chúc mẹ của con luôn mạnh khỏe và bình an. Con yêu mẹ nhiều lắm! Ngọc Sơn, Vĩnh Phúc, wait_for_a_while@... Mẹ là bến bờ hạnh phúc của đời con Mẹ ơi! Càng lớn khôn và phải dời xa mái ấm gia đình, dời xa vòng tay chăm sóc che chở của cha mẹ, tự mình đối diện với những bon chen trong cuộc sống con càng thấu hiểu hơn những vất vả, lo toan của cha mẹ, thấu hiểu hơn tình thương lớn lao cha mẹ dành cho chúng con. Con thầm cảm ơn cuộc đời vì con luôn có bố mẹ ở bên nâng đỡ con trên từng bước đi. "Mẹ ơi, mẹ ơi, dù năm tháng trôi. Mẹ như vầng trăng rạng rỡ sáng soi tỏa mát đời con. Những khi va vấp ưu phiền những khi hạnh phúc êm đềm con chỉ tìm về với mẹ thôi. Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi...". Con muốn nói với mẹ rằng: MẸ ƠI! CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!!! Đối với con mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. TH, Hà Nội, wintersong2010@... Gửi mẹ thân yêu của con, qua những tháng ngày bên mẹ con cảm ơn mẹ biết chừng nào, những gì mẹ cho con không thể nói ra thành lời được. Con yêu mẹ, mẹ ơi! Con sẽ cố gắng học tập tốt để báo đáp công ơn của mẹ. Mẹ mãi là số một trong con. Trần Tuấn Dũng, K2, CNTT, Thanh Tay University, tuandungcmf@... Dù không nói ra nhưng con biết mẹ là người yêu con nhất, và con cũng yêu mẹ nhất! Con yêu mẹ nhiều lắm. Phuong Huyen, Vĩnh Phúc, huyendp@... Đã 20 năm, ngày nào cũng vậy, mẹ dậy từ rất sớm bắt đầu công việc đơn giản mà thật cao cả đó, nhờ nó mà chúng con nên người như ngày hôm nay! Đã 9 tháng rồi, con không được gặp mẹ, nhớ mẹ lắm nhưng có lẽ con là con trai, mỗi lần điện thoại con không dám nói nên điều đó... Nhân Ngày của Mẹ, chúng con mong mẹ luôn mạnh khỏe, luôn là dòng nước mát ngọt để đứa con xa quê hướng về. Nhớ mẹ nhiều lắm! Hoàng Anh Hoàng, Áng Sơn, Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng, hoangdlsu2008@... Mẹ ơi, đối với chúng con, không có cái gì có thể sánh bằng tình yêu của mẹ. Dù lúc mẹ còn trẻ khỏe hay khi mẹ chỉ còn mong manh như chiếc lá cuối thu thì mẹ vẫn là ngọn lửa sưởi ấm cho chúng con. Chúng con chỉ biết nói rằng chúng con yêu mẹ. Dung Anh, Đống Đa, Hà Nội, dung@... Hôm nay, con nghe bài "bông hồng tặng mẹ" của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, con muốn khóc. Con 30 tuổi, cũng là 30 mùa xuân mẹ đã không con trên đời này, mẹ làm con thật buồn khi nghĩ đến Ngày của Mẹ, con không thể làm gì được cho mẹ. Ở dưới suối vàng, mẹ hãy yên tâm, con sẽ cố gắng trở thành một người tốt và bản lĩnh. Từ trong sâu thẳm trong trái tim, con luôn yêu mẹ thật nhiều. Lã Xuân Ngữ, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, lavan_ngu@... Biết nói sao để diễn tả hết tình yêu của mẹ đối với chúng con. Con biết đáp lại tình yêu của chúng con đến với mẹ là sự ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, luôn phấn đấu trong cuộc sống. Mẹ mãi là bến đậu bình yên nhất khi chúng con gặp bất cứ việc gì ngoài xã hội. Mẹ mãi là ông mặt trời, luôn mang lại ánh sáng cho chúng con trên mỗi bước đi. Bước đi của chúng con được mẹ dìu dắt từng ngày và nâng dần những bước chân ấy trên những chặng đời của chúng con. Xin cảm ơn mẹ, cảm ơn những gì mẹ đã làm vì chúng con. Ta Thi Thuy, Thường Tín, Hà Nội, tathuy_k52bc@... Con là một đứa con cứng đầu nhất, con luôn nhận được những lời la mắng của má. Những lúc đó, con đã giận má lắm. Giờ đây con đã lớn lại đang sống xa nhà, con vẫn hay về nhà nhưng sao con vẫn thấy nhớ nhà, nhớ má mỗi lúc con rảnh rỗi. Những lúc đó, con nghĩ lại thấy mình dại quá, má cũng chỉ lo cho con thôi, thời gian trôi qua, má cũng thay đổi nhiều, mỗi ngày một già hơn. Con thấy hối tiếc quãng thời gian đã qua bên má lắm. Bây giờ con muốn nói con yêu má lắm, má hãy luôn bên con để la mắng, khuyên bảo con suốt chặng đường con đi nhé. Con của má. Lê Phi Thảo, Tam Kỳ, Quảng Nam, lephithao191@... Ngày của mẹ, điều con có thể làm duy nhất là gọi điện về cho mẹ, mẹ ở nhà chắc đợi điện thoại của tụi con lắm, "mẹ có khỏe không? Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ đang làm gì vậy?...". Đấy là những điều mà con có thể nói với mẹ, con không đủ dũng cảm để nói câu "con yêu mẹ lắm" nhưng con biết mẹ hiểu con như thế nào. Chỉ thấy con vẫn khỏe mạnh là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng để mẹ không buồn vì con. Mai Ngoc, Tam Điệp, Ninh Bình, nangthuytinh_290@... Con thật hạnh phúc khi có 3 người mẹ chăm sóc, nuôi nấng con nên người như hôm nay. Nhân Ngày của Mẹ, con chúc các Mẹ của con luôn mạnh khỏe, và sống thật lâu với con. Con yêu các Mẹ nhiều lắm! Mai Thành Tấn, Đức Hòa, Long An, thanhtan208@... Con nhớ mẹ lắm, yêu mẹ nhiều, ước gì con có thể gặp mẹ lúc này, con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa. Nguyen Hung, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, powerkissyou@... Nếu như giờ này được ở bên mẹ từi sướng biết bao. Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời này! Con yêu mẹ! Viet Ba, Quảng Ngãi, vuongvietba@... Cảm ơn những gì mẹ đã làm cho con Mỗi ngày, thời gian trôi qua đối với con thật nhanh. Đã có lúc con chẳng ghét gì ngoài thời gian bởi mỗi lần về quê gặp mẹ, con lại nhận ra sự khắc nghiệt của thời gian. Màu thời gian ghi lại dấu ấn trên đôi mắt mẹ. Đôi tay mẹ tảo tần lo cho con ăn học giờ đây đã chai, những nếp nhăn phủ đầy đôi tay ấy. Mỗi lần nhìn thấy thế là lòng con như se lại, nước mắt cứ tuôn ra. Con ghét thời gian lắm, mẹ ạ! Vì nó bắt con nhận ra mẹ đã già và con chưa thể làm gì cho mẹ. Nguyen Thanh Tien, Bình Thạnh, TP.HCM, ngthanhtien@... Con là người một người rất may mắn và hạnh phúc vì con có hai người mẹ... Con muốn gửi tất cả tình thương yêu của con đến cả hai, một người đã sinh ra con, cho con cuộc sống như ngày hôm nay và một người đã sinh ra người con yêu, đã mang đến cho con một thiên thần hạnh phúc! Con cảm ơn mẹ, con mong cả hai mẹ luôn thật mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên chúng con... Con yêu mẹ rất nhiều! Nguyen Linh Chi, ĐH CNTT, nlchivnuit@... Mẹ yêu thương của con! Con mừng ngày của mẹ. Chúc mẹ ngày càng khỏe mạnh. Mẹ luôn luôn là người mẹ chúng con yêu quý nhất. Hoàng Thị Ánh, Sơn Động, Bắc Giang, thaianh_117@... Ngày xưa mẹ hay la con nên con muốn trưởng thành để rời xa ngôi nhà của mình, rời xa mẹ để mẹ khỏi la mắng nữa nhưng bây giờ thì con mới thấu hiểu lòng mẹ. Chỉ vì muốn tốt cho con nên mẹ mới la mắng để cho con trưởng thành hơn. Giờ đây, khi rời xa gia đình, con mới hiểu con yêu mẹ nhiều lắm, lúc nào con cũng mong được về nhà để ăn những món mẹ nấu. Con cầu mong cho ba mẹ mạnh khỏe để mãi dõi theo bước đi của con mẹ nhé. Con yêu ba mẹ nhiều nhiều lắm. Nguyễn Thị Hằng, Triệu Sơn, Thanh Hóa, saohaiduong080486@... Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đã 21 năm từ ngày mẹ sinh ra con, cũng ngần ấy năm mẹ luôn quan tâm chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ, công lao đó làm sao con quên được! Và đó là động lực, niềm tin mãnh liệt để con cố gắng học tập nên người. Mẹ ơi! con mong mẹ sống lâu trăm tuổi để mãi chỗ dự vững chắc cho con trong cuộc sống. Mẹ à! con yêu mẹ nhất trên đời. Lưu Công Nguyên, lớp Báo chí K07, Trường Đại học KHXH & NV TP.HCM, luucongnguyenbc07@... Như mọi người khác, tôi cũng có mẹ nhưng so với nhiều người nhất là các mẹ trẻ, mẹ tôi không được học nhiều vì vậy việc mẹ tôi không có nhiều kiến thức để nuôi con nhất là việc dạy các con thành người, vì vậy, việc dậy con ở bà chỉ thể hiện bằng hành động thông qua công việc hàng ngày. Mẹ tôi có tấm lòng bao dung, thương người bởi chính cuộc sống của bà cũng có nhiều gian khổ, hy sinh vì vậy bà lấy hành vi từ thiện và việc giỗ chạp để dậy các con lòng hiếu thảo, kính trọng tổ tiên... Với tôi, bà là một hiền mẫu trong suốt cuộc đời. Nhân Ngày của Mẹ, tôi chỉ biết gửi và dành cho mẹ những gì tốt đẹp nhất mà mẹ đã đem lại cho tôi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn hiền mẫu của tôi! Huu Hung, Quảng Ngãi, ctvkbbs@... Ngày con mang sách vở vào thành phố học là ngày mẹ buồn nhất... những giọt nước mắt mẹ lặng lẽ rơi mà con đâu biết, chỉ sau này con mới hiểu tại sao lúc đó mẹ vội vã bỏ đi. Quả thật, lúc đó con thật ngốc, cứ nghĩ mẹ không thương con vì có lúc con làm mẹ giận và mẹ đã nói: "đồ bướng bỉnh, đủ 18 tuổi là đuổi ra khỏi nhà...". Con khóc thật nhiều và giận thật nhiều vì lúc nào mẹ cũng la mắng con nhưng con đâu biết rằng đêm đêm mẹ vẫn dõi theo, canh chừng lúc con học bài khuya. Lúc con đi học buổi tối, mẹ lại đứng ngóng trông ở sân nhà, lúc con ốm, mẹ thức suốt đêm... Ngay cả bây giờ, mẹ sợ con không có đồ mặc nên đã may đồ gửi vô cho con. Con đâu biết được vì con quá ngốc đúng không ạ! Khi đi học xa, con đã nói không muốn về nhà nữa nhưng có biết được rằng vô thành phố xa lạ, cuộc sống chật vật bon chen, con mới thấu hiểu được mọi thứ... Con gái của mẹ giờ đã lớn khôn hơn nhiều, ngoài giờ học, con đi làm thêm nhưng con giấu ba mẹ vì con biết ba mẹ sẽ la vì không lo học. Con đi làm mới giúp con biết khó khăn để mà vươn lên trong cuộc sống mà thành người. Giờ đi xa, con nhớ và thương mẹ nhiều lắm. Lúc mưa rơi, con lại nhớ món cơm chiên mẹ nấu, món cá mẹ kho và cả những lúc con và mẹ đi làm ngoài vườn... Con ước gì thời gian quay trở lại để con... Con mãi là đứa con gái bướng bỉnh và quậy phá của mẹ. Mãi yêu mẹ! Trần Thị Thảo Dung, Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi, bongsentrang_54@... Hàng năm, ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm được gọi là Ngày của Mẹ (Mother’s Day). Đây là ngày những người con có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình với mẹ. Qua VietNamNet, bạn hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người mẹ thương yêu của mình theo cách sau: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

Nguồn : http://vietnamnet.vn/bandocviet/2009/05/846628/