Gót chân Achilles của Selecao: Hàng tiền vệ thiếu đẳng cấp

Sau khi tân HLV Mano Menezes tiến hành thay máu về mặt lực lượng, Brazil vẫn sở hữu một thủ môn hàng đầu thế giới (Julio Cesar), những hậu vệ đẳng cấp và đắt giá (Dani Alves, David Luiz), còn bộ đôi Robinho- Pato đủ khủng bố các hàng phòng ngự. Nhưng ai cũng nhận thấy đâu là điểm yếu nhất của họ: hàng tiền vệ quá kém về đẳng cấp.

Cuối tuần trước, Kaka đã có màn trình diễn khá ấn tượng trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Real Sociedad, nhưng chừng đó chưa đủ để Menezes gọi anh trở lại ĐTQG. Sự vắng mặt của ngôi sao điển trai này khiến tuyến giữa của Brazil gồm toàn những gương mặt mới toanh. Tổng số lần khoác áo ĐTQG của cả tuyến tiền vệ Brazil cũng chỉ là 44, kém xa so với một mình Malouda (62). Cầu thủ được xem là giàu kinh nghiệm nhất trong số này là Ramires với 20 lần khoác áo ĐTQG, vốn chỉ là dự bị tại Stamford Bridge. Bài toán hàng tiền vệ vẫn là điều khiến HLV Menezes lo lắng - Ảnh Getty Kể từ sau cú đi bóng ngoạn mục từ giữa sân qua 3 hậu vệ Chile trước khi chuyền bóng cho Robinho ghi bàn ở World Cup 2010, Ramires nổi như cồn và được xem là hạt nhân trong kế hoạch cải tổ lại hàng tiền vệ Selecao, nhất là khi Dunga ra đi, và bộ đôi quen thuộc Gilberto Silva - Felipe Melo không được sử dụng nữa. Việc chuyển từ Benfica tới Chelsea với cái giá 22 triệu euro càng giúp tên tuổi tiền vệ này được biết đến. Nhưng thực tế, Ramires đã không đáp ứng được sự kỳ vọng ấy, và bị coi là một món hàng hớ của nhà ĐKVĐ Premier League khi mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 23 trận từ đầu mùa. Ở đợt tập trung lần này, 6/7 tiền vệ của Selecao ở độ tuổi 25 trở lại, và điểm chung giữa họ là quá tầm thường về mặt đẳng cấp. Ngoài Ramires chưa khẳng định được mình ở Chelsea, Anderson cũng được sử dụng rất hạn chế tại M.U (mới đá 11 trận ở Premier League mùa này). Tiền vệ phòng ngự Sandro, người từng được xem là một tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Brazil, hiện đang chết chìm ở White Hart Lane, với vỏn vẹn vài lần ra sân suốt gần 1 năm qua. Trong số các tiền vệ Brazil chơi ở Anh, chỉ có Lucas được ra sân khá thường xuyên. Nhưng anh thuộc dạng tài năng mãi không lớn, và được đá nhiều là do Xabi Alonso rồi Mascherano lần lượt ra đi. Ghi bàn, đừng mong hàng tiền vệ Trong lần chạm trán gần nhất ở tứ kết World Cup 2006 (Pháp thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của Henry), Brazil đã sở hữu "khối vuông huyền ảo" Kaka - Ronaldinho - Ronaldo - Adriano. Ở ngay sau cỗ máy tấn công ấy là cặp tiền vệ phòng ngự dày dạn kinh nghiệm Gilberto Silva - Emerson. Đó là chưa kể một phương án dự bị siêu đẳng cỡ Juninho, một chuyên gia sút phạt. Còn hiện tại, sẽ không ai ngạc nhiên nếu Brazil bị Pháp áp đảo về mặt thế trận, dù rằng đội chủ nhà cũng đang thay máu triệt để ở thời kỳ hậu Domenech. Bộ ba Alou Diarra, Gourcuff và Malouda đều được đánh giá cao hơn các tiền vệ Brazil về mặt kinh nghiệm. Brazil đã toàn thắng 3 trận đầu dưới thời Menezes, và thậm chí còn giữ sạch lưới (thắng Mỹ, Ukraina 2-0, Iran 3-0). Tuy nhiên, ở trận đấu gần nhất, họ đã gục ngã 0-1 trước kình địch Argentina. Đó là một trận đấu mà Brazil đã áp đảo về số cơ hội (13-6), nhưng dứt điểm quá tệ và trắng tay. Ở thời điểm hiện tại, khả năng kết thúc cũng là một vấn đề của hàng tiền vệ Brazil, khi 6 trong số 7 cầu thủ này chưa từng ghi bàn cho ĐTQG. Ramires là tiền vệ duy nhất từng nổ súng, nhưng cũng chỉ có 2 bàn. Rõ ràng đó là một dấu hiệu đáng lo, bởi không phải lúc nào hàng tiền đạo cũng có thể bao tất trách nhiệm ghi bàn. Nhưng cho dù là một cuộc chạm trán thuộc hàng kinh điển, trận đấu giữa Pháp và Brazil cũng chỉ có tính chất giao hữu. Trong khi đợi chờ ngày trở lại của Kaka, Mano Menezes sẽ phải cố gắng tìm tòi những phương án mới nơi hàng tiền vệ Selecao, để hướng tới mục tiêu gần nhất: Copa America 2011 tại Argentina. Tuấn Cương Đốt đuốc tìm sao 1. Anderson (M.U, 22 tuổi, 8 trận/0 bàn): Xuất phát điểm là một tiền vệ tấn công, nhưng phần lớn thời gian của Anderson ở Old Trafford gắn với vị trí tiền vệ phòng ngự, với khả năng thu hồi bóng khá tốt và thể lực sung mãn. Bảo anh ghi bàn thì đúng là đánh đố. 4 mùa giải ở M.U, Anderson mới ghi 2 bàn. 2. Ramires (Chelsea, 23, 20/2): Là cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế nhất của hàng tiền vệ Brazil lúc này, nhưng Ramires lại thiếu ổn định trong màu áo Chelsea và bị đe dọa vị trí khi Essien và Lampard trở lại. Nhanh nhẹn, nhưng thể hình khá mỏng cơm. 3. Hernanes (Lazio, 25, 2/0): Đang dần khẳng định vị trí ở Lazio, nhưng còn lâu mới trở thành một ngôi sao. Mùa này, từng ghi một bàn khá đẹp từ sút phạt vào lưới Inter. 4. Lucas (Liverpoo, 23, 8/0): Từng là đội trưởng U20 Brazil và được coi là một thủ lĩnh thực thụ, nhưng kể từ ngày khoác áo Liverpool, Lucas cùn đi trông thấy và giờ chỉ mang đẳng cấp trung bình khá. 5. Sandro (Tottenham, 21, 3/0): Được đánh giá là một tài năng trẻ hứa hẹn, nhưng có vẻ Sandro đã chọn lầm bến đỗ. Anh chìm nghỉm ở White Hart Lane, và nhiều khả năng sẽ bị cho mượn. 6. Renato Augusto (Leverkusen, 22, 0/0): Khá nổi danh trong nước và thi đấu không đến nỗi nào ở Leverkusen, nhưng bây giờ Renato mới được lên tuyển. 7. Jadson (Shakhtar Donetsk, 27, 0/0): Là một cầu thủ kỳ cựu ở Shakhtar Donetsk với 6 mùa giải và chơi 233 trận (ghi 54 bàn), nhưng Jadson chưa hề có chút kinh nghiệm ở ĐTQG.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209094512564t0/got-chan-achilles-cua-selecaohang-tien-ve-thieu-dang-cap.htm