Góp Tết với gia đình người có công

Phát huy truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', các thế hệ cán bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công với cách mạng về đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các thế hệ cán bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công (NCC) với cách mạng về đời sống vật chất, tinh thần. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, 100% NCC được nhận quà của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành cùng nhiều cơ quan, đơn vị. Dù chưa nhiều nhưng những món quà kịp thời này đã góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến thăm, tặng quà gia đình ông Phan Văn Vượng, sinh năm 1954, là nạn nhân chất độc hóa học, ở xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa (Đồng Hỷ). Ảnh: Hoàng Hưng

Tết Nguyên đán đang “gõ cửa” từng nhà. Lòng người thêm phấn chấn, chuẩn bị đón Xuân mới. Với hàng chục nghìn gia đình NCC trên địa bàn tỉnh, mùa Xuân còn ắp đầy tự hào về một thời đã đi qua và tràn ngập yêu thương. Bởi các thế hệ cán bộ, nhân dân lớp sau theo gương lớp trước, gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ngày Xuân về cùng chăm lo Tết cho những người đã cống hiến phần đời trẻ trung của mình cho sự nghiệp cứu nước, giữ nước và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ Ma Văn Hờn, 101 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, ở xóm Bo Chè, xã Hợp Thành (Phú Lương) phấn chấn chia sẻ: Năm nào gia đình tôi cũng nhận được quà Tết của Đảng, Nhà nước. Mừng lắm! Đó là vinh dự, tự hào không phải ai cũng được nhận. Còn cụ Đồng Thị Hạnh, 97 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, ở tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên) bảo: Gia đình tôi thường đón không khí Xuân sớm hơn bà con sống lân cận. Bởi rất nhiều năm nay, từ trước Tết Nguyên đán cả tuần, gia đình tôi đã được chính quyền mang quà Tết của Đảng, Nhà nước đến tận nhà trao tặng.

Đó là những phần qua tri ân, thể hiện lòng biết ơn của cộng đồng xã hội đối với NCC. Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có hơn 10.000 liệt sĩ, hơn 12.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; hơn 580 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hơn 13.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận gần 2.000 gia đình, cá nhân có công giúp đỡ cách mạng; hơn 90.000 người hoạt động kháng chiến đã được tặng thưởng huân, huy chương…

Lãnh đạo phường Châu Sơn (TP. Sông Công) tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Năng, 98 tuổi, ở tổ dân phố Quang Vinh.

Vinh dự được nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm có các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã cống hiến, hy sinh rất nhiều cho đất nước. Ví như Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Tựu, 106 tuổi, xóm Ngoài, xã Xuân Phương (Phú Bình), chồng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, sau đó con trai Mẹ lại hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hay như Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành, 102 tuổi, ở xóm Xuất Tác, xã Phương Giao (Võ Nhai) cũng có chồng và con trai là liệt sĩ. Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Thích, 95 tuổi, ở xóm La Hóa, xã Lâu Thượng (Võ Nhai) có 2 người con là liệt sĩ...

Hầu hết các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người từng tham gia các cuộc kháng chiến hiện còn sống đều đã cao tuổi, sức yếu. Tất cả họ đều cần sự động viên, giúp đỡ kịp thời từ các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương. Chẳng thế mà dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong tiết trời rét đậm, nhưng ai ai cũng có cảm giác ấm lòng hơn khi chứng kiến các đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, động viên, tặng quà góp Tết cùng gia đình NCC. Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nhì, 87 tuổi, ở xóm Bá Vân 1, xã Bình Sơn (TP. Sông Công) nói: Tết năm nào các con cũng về thăm, góp quà Tết, mẹ xúc động lắm!

Đền đáp công ơn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và NCC, thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh và mọi người dân luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho NCC và thân nhân NCC. Hằng năm, tỉnh thực hiện chi trả bảo đảm đúng, đầy đủ các chế độ chính sách cho 100% NCC. Riêng năm 2023, hơn 19.300 trường hợp, trong đó 54 trường hợp mới được công nhận (gồm: 3 tuất liệt sĩ; 8 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 18 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 5 bệnh binh; 20 thương binh) được chi trả đầy đủ chế độ chính sách.

Đại diện Ban CHQS TP. Sông Công trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Ngô Xuân Hoan, ở phường Lương Sơn, là bệnh binh mất 61% sức khỏe, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ảnh: T.L

Tỉnh cũng trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp cho 369 thương binh, 29 bệnh binh, 4 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với số tiền gần 760 triệu đồng; tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho gần 7.200 NCC và thân nhân NCC, với tổng kinh phí gần 15,3 tỷ đồng; hỗ trợ về nhà ở cho 24 hộ, với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng... Và trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, 100% NCC trên địa bàn tỉnh sẽ được nhận quà của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân.

Trong ngôi nhà mới xây do Cục Bản đồ (trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) hỗ trợ 80 triệu đồng, ông Lưu Viết Sơn, ở xóm Chú 1, xã Bộc Nhiêu (Định Hóa) bộc bạch: Tôi tham gia hoạt động kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe hạn chế, kinh tế gia đình khó khăn. Năm nào gia đình tôi cũng được nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước. Vừa qua, các cơ quan còn hỗ trợ gia đình xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Tết này, cả nhà sẽ đón Tết đủ đầy hơn...

Việc chăm lo Tết cho NCC và thân nhân đã góp phần động viên các cá nhân cũng như gia đình NCC vươn lên trong cuộc sống. Qua đây không chỉ góp phần khẳng định niềm tin vào sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với NCC với cách mạng, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân văn của toàn xã hội mỗi khi Tết đến, Xuân về, đảm bảo tất cả các gia đình NCC đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202401/gop-tet-voi-gia-dinh-nguoi-co-cong-68625cd/