Góc M.U: Ibrahimovic và Pogba có đáng bị chỉ trích?

Sau trận hòa 1-1 với Stoke, bộ đôi Ibrahimovic và Pogba đã phải chịu rất nhiều “búa rìu dư luận” khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khiến đội nhà chỉ có được 1 điểm. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ đơn giản là như vậy…

“Đây là màn trình diễn ấn tượng nhất của M.U từ đầu mùa. Lẽ ra chúng tôi phải dẫn 3-0 hay 4-0 trong hiệp 1, thắng 6-0 khi trận đấu kết thúc. Nhưng kết quả là 1-1”. Đó là đôi lời phát biểu của HLV Jose Mourinho sau trận hòa 1-1 với Stoke. Việc nói rằng M.U đã chơi hay nhất từ đầu mùa của “Người đặc biệt” là hơi cường điệu song có một chi tiết nhiều người phải đồng tình với ông: M.U đúng ra phải thắng đậm.

Nguyên nhân lớn dẫn tới việc thầy trò Mourinho không đạt được những điều đúng ra phải thuộc về mình tới từ khả năng dứt điểm còn hạn chế của họ. Chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên, nếu chắt chiu hơn ở 2 tình huống đối mặt với thủ môn Lee Grant, Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba đã phải có 2 bàn thắng cho M.U. Để rồi trong suốt thời gian còn lại, vận đen cứ đeo bám họ cũng như các chân sút khác của Quỷ đỏ.

Ibrahimovic không có duyên ghi bàn trước Stoke

90 phút trên sân nhà Old Trafford, M.U đã tung ra tổng cộng 24 pha dứt điểm trong đó có 12 tới từ bộ đôi Ibrahimovic và Pogba (mỗi người 6) nhưng rốt cục chỉ có duy nhất 1 bàn tới từ Anthony Martial vào sân trong hiệp 2. Đúng ra khả năng kết thúc của các cầu thủ áo đỏ cũng như hai ngôi sao tân binh của họ đã không bị bàn tán nhiều đến vậy nếu không có bàn gỡ hòa của Joe Allen ghi cho Stoke trong những phút cuối trận.

Oái oăm thay bàn thua quyết định dẫn tới việc M.U phải chia điểm bằng trận hòa 1-1 lại tới từ một sai lầm của thủ môn David De Gea, mắt xích được xem là đáng tin cậy nhất ở hàng thủ. Sau trận, thay vì chỉ trích “tội đồ” De Gea, mũi dùi chỉ trích được hướng tới Ibrahimovic và Pogba, những người được ống kính camera chĩa vào nhiều nhất trước Stoke nhưng tất cả không phải là niềm vui ăn mừng bàn thắng mà chỉ đơn giản là cái nhăn mặt lắc đầu của họ sau khi bỏ lỡ cơ hội.

Đây phải nói là một điều hiếm thấy trong bóng đá . Trước nay người ta vẫn thường nói rằng thủ môn nói riêng hay cầu thủ ở hàng phòng ngự nói chung là những người khốn khổ nhất trong môn thể thao vua. Các mũi công phía trên có thể bỏ lỡ hàng loạt cơ hội nhưng vẫn được bỏ qua còn những người làm nhiệm vụ phòng ngự dù chơi rất hay trước đó nhưng chỉ cần một sai lầm thôi cũng là không thể lãng quên.

Nhưng ở trường hợp của M.U, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ngược lại. De Gea đã lập nhiều chiến công trong những mùa giải vừa qua và giờ đây anh dễ dàng được tha thứ. Còn Ibrahimovic và Pogba là những tân binh được đặt rất nhiều kỳ vọng và khi họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, mức độ đánh giá cũng trở nên khắt khe hơn.

Vấn đề nằm ở chỗ tất cả những gì mà hai ngôi sao có chung người đại diện là “siêu cò” Mino Raiola không làm được trước Stoke chỉ là ghi bàn. Tối chủ nhật tại Old Trafford, cả Ibrahimovic và Pogba đều đã thể hiện được sự gắn kết với nhau cũng như với các vệ tinh xung quanh thay vì chỉ biết đóng góp trên phương diện cá nhân.

Pogba cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho M.U

Ibrahimovic từng nói đùa với Raiola rằng sẽ đánh gãy chân người đại diện nếu để Pogba rời M.U. Và nhìn vào những gì đã diễn ra ở trận với Stoke hay trước đó là với Leicester , dễ dàng lý giải được tại sao tiền đạo cá tính này lại mạnh miệng như vậy. Sau tiếng còi khai cuộc chỉ 2 phút, Pogba đã có pha tỉa bóng thuận lợi để Ibrahimovic băng xuống đối mặt với Grant nhưng không đánh bại được người trấn giữ khung thành của Stoke.

Như đáp lễ, chính Ibra là người có pha đánh gót thuận lợi cho Lingard trước khi tiền vệ trẻ này bật sang cho Pogba có cơ hội dứt điểm trống trải nhưng tiếc là đi ra ngoài. Cho tới cuối trận khi M.U đã bị gỡ hòa, sợi dây liên kết giữa họ vẫn còn rất bền chặt thể hiện qua 2 đường chuyền sáng nước của Pogba cho Ibra có điều 1 lại bị người hùng Grant của Stoke cản phá, 1 đi sạt cột dọc.

Bên cạnh đó, họ cũng tìm được tiếng nói chung với các đồng đội khác tại M.U. Với bộ đôi giàu tốc độ là Lingard và Rashford, Ibrahimovic đã được bổ sung nhiều hơn cũng như có thể lùi sâu hơn kiếm bóng mà không còn bị giẫm chân Rooney (ngồi ghế dự bị trận thứ 3 liên tiếp). Cầu thủ người Thụy Điển có phần thoải mái hơn khi không có người đội trưởng và ngoài chờ đợi thời cơ còn biết cách tỏa ra để tạo cơ hội cho các đồng đội.

Nhưng màn trình diễn của họ thực ra không đáng bị chỉ trích

Đáng kể nhất phải kể tới pha căng ngang của Ibrahimovic sát đường biên để Lingard ập vào đá nối song lại bị từ chối bởi Grant. Nhìn chung phong độ của Ibra vẫn không tệ chút nào, có chăng chỉ là anh thiếu may mắn để có bàn thắng hay một pha kiến tạo. Tương tự là trường hợp của Pogba. Với sự góp mặt của Herrera thay vì Fellaini, tuyển thủ Pháp đã có thể dâng cao tấn công nhiều hơn thay vì phải làm công việc tổ chức.

Điều đó phát huy được hết khả năng của Pogba từ cầm bóng, qua người, sút xa và cả những tình huống băng vào đánh đầu. Anh chỉ còn thiếu một dấu ấn trực tiếp trong bàn thắng của M.U để hoàn tất một ngày thi đấu thành công. Nhưng rốt cục nó đã không tới và hết Ibrahimovic và Pogba đều bị xem như những tội đồ khiến đội nhà phải chia điểm.

Mỗi người đều có góc nhìn của riêng mình về việc này nhưng có điều chỉ một trận đấu 90 phút và những cơ hội bị bỏ lỡ là không đủ để đưa ra những phê bình. Với những dấu hiệu khả quan đã thể hiện, chưa biết chừng ngay sau đợt nghỉ nhường chỗ cho các ĐTQG, khi đã chỉnh lại thước ngắm, Ibrahimovic và Pogba sẽ thực sự thuyết phục người hâm mộ hơn nữa.

Xem lại những cơ hội đã bị các chân sút M.U bỏ lỡ trước Stoke:

Minh Hằng

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/du-am-tran-dau-mu-vs-11-stoke-vong-7-premier-league-201617-172-144648.html