Giữa thủ đô, 'xã hội đen' ngang nhiên cướp đất của thương binh

Mảnh đất rộng hơn 600 m2 trên phố Thái Thịnh của gia đình ông Chung đang sở hữu, thì bị một nhóm người lạ mặt đến cướp. Không dừng lại ở đó, khi người thân ông Chung ngăn cản hành vi phạm pháp này thì bị một đối tượng đâm trọng thương.

Giả chết để trốn "xã hội đen"

Việt kiều đòi nợ kiểu "xã hội đen"

Một kiểu "làm tiền" của xã hội đen

Sự việc xảy ra hơn 6 tháng qua và gia đình nạn nhân đã gửi đơn cầu cứu đến các cấp, nhưng không được giải quyết ?

Trắng trợn cướp đất

Theo phản ánh của ông Vũ Hữu Chung (73 tuổi, thương binh 2/4, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) gửi đơn cầu cứu đến Báo Năng lượng Mới - PetroTimes, thửa đất số 94 Thái Thịnh rộng hơn 600 m2 do ông Chung sở hữu. Tại đây đang kinh doanh dịch vụ giải trí bi-a và một phần diện tích cho người thuê để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Khoảng 6h ngày 3/1/2016, ông nhận được điện thoại của nhân viên nhà hàng về việc có một nhóm khoảng 60 người và 30 xe ba gác thương binh đến gây sự, đuổi mọi người ra khỏi nhà số 94 Thái Thịnh.

Ông Nguyễn Hữu Chung

“Toàn bộ nhân viên quán bi-a, nhân viên nhà hàng đang thuê tại nhà tôi hết sức sợ hãi do chúng uy hiếp. Chúng đuổi mọi người ra khỏi nhà. Khi tôi xuất hiện, lực lượng Công an phường Ngã Tư Sở cũng có mặt nhưng không hề có một động thái gì. Thấy tôi, mấy anh công an phường liền bảo tôi về trụ sở công an phường tránh tình trạng bị bọn chúng đánh đập làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe” - ông Chung kể.

Cũng theo ông Chung, khi con trai út của ông là anh Vũ Đức Tiến chạy theo bố về phường, thì bị 3 đối tượng đuổi theo, cầm tuốc nơ vít đâm 3 nhát vào bụng và một nhát vào ngực. Rất may các vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Đáng chú ý, sau khi bị hành hung, con trai ông Chung đã trình báo với Công an phường Ngã Tư Sở nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Sau khi nhóm côn đồ làm loạn, gia đình ông Chung có nhà mà không dám về. Ngôi nhà ở số 94 Thái Thịnh chính thức bị nhóm người lạ mặt chiếm giữ.

Ai thuê đám “xã hội đen” này?

Theo gia đình ông Chung, nhóm đối tượng ngang nhiên cướp đất này do một người tên Tám đứng đầu. Y đã đuổi nhân viên kinh doanh bi-a do ông Chung làm chủ hộ, chiếm toàn bộ diện tích đất khoảng 200m2 nằm ở phía sau thửa đất và phía trong ngôi nhà. Phá hủy và làm hư hỏng toàn bộ 16 bàn bi-a trị khoảng 520 triệu đồng cùng toàn bộ hệ thống quạt, điện và các vật dụng khác.

Ngang ngược hơn, nhóm người này mang vật liệu đến xây dựng và chiếm toàn bộ phần diện tích nhà 2 tầng là diện tích kinh doanh bi-a. Nhóm người này còn phá bức tường bên trong diện tích đất để thông ra mặt đường mới làm phía sau. Hàng ngày, trên diện tích đất này vẫn có người xăm trổ, hung tợn ở đây trông giữ. Khi các con ông Chung hay người thuê đất có mặt, liền bị dọa nạt, đuổi đi.

Sau khi chiếm xong diện tích đất tại số nhà 94 Thái Thịnh, nhóm người này bắt đầu dọa nạt, buộc người thuê đất nhà ông Chung làm nhà hàng ăn uống phải trả lại nhà, không cho kinh doanh.

Mảnh đất tại số 94 Thái Thịnh

Hoàn tất việc chiếm nhà, nhóm người này bắt đầu liên lạc với ông Chung và đưa ra yêu cầu phải đưa 10 tỉ thì mới trả lại đất. Tuy nhiên, ông Chung không đồng ý.

Mới đây nhất, ngày 7/7, chị Vũ Thị Liên (con gái ông Chung) bị nhóm người này dọa với ngụ ý sẽ tạt axit, bị tai nạn giao thông hay con cái đi học ở đâu đều biết, đồng thời đòi thêm 40m2 đất nếu không sẽ phá hủy ngôi nhà vào ngày hôm sau.

Theo ông Chung, người đứng phía sau vụ chiếm nhà ông là ông Tạ Đức Nên (ở nhà số 40 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội). Còn người tên Tám là do ông Nên thuê đến. Ông Nên trước đây là Phó trưởng Công an phường Quang Trung (Đống Đa) và trước khi nghỉ hưu là Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, hành chính Công an quận Đống Đa.

Về nguồn gốc mảnh đất 94 Thái Thịnh, ông Chung cho biết, ngày 5/11/1993, ông và ông Bình được Hợp tác xã dệt thảm xuất khẩu Đống Đa bán lại mảnh đất này với diện tích khoảng 1.300 m2 và nhà khoảng 476 m2. Khi đó, ông Chung làm tại Tổ sản xuất Thu Hương và một người đàn ông khác tên Bình làm Tổ sản xuất Tiến Cường. Đến ngày 15/11/1993, ông Cường và ông Bình chia nhau mỗi người một nửa nhà đất trên.

Phía sau mảnh đất nhà ông Chung bị người của ông Nên xây dựng thành nhà.

Sau khi chia đất, ông Chung về ở đây một thời gian và đến năm 2000, ông cho ông Nên mượn để làm sân cầu lông. Trong thời gian mượn đất làm sân cầu lông, ông Nên đã đổ bê tông, dựng mái tôn trên diện tích đất này. Ông Chung cho mượn được 6 năm thì ông Nên trả lại đất. Khi nhận lại đất, vì có nhà, mái tôn nên ông Chung quyết định trả cho ông Nên mỗi tháng 7 triệu đồng trong thời gian 8 năm, gọi là hỗ trợ tiền xây dựng. Để đảm bảo sẽ trả tiền, ông Nên đề nghị làm giấy mượn nhà và ông Chung đã ký giấy.

Năm 2006, ông Chung cho người thuê trên diện tích đất này để kinh doanh. Năm 2015, Nhà nước có dự án làm đường ở phía sau mảnh đất 94 Thái Thịnh (trước đây là mương thối) nên ông Nên mới đòi tiền của ông Chung. Khi không đòi được tiền thì tổ chức chiếm đoạt nhà ông Chung.

Cũng theo ông Chung, vào năm 2015, khi biết có dự án làm đường ở phía sau mảnh đất 94 Thái Thịnh, ông Nên đã nói khó về khoản kinh phí trước kia bỏ ra xây dựng với ông Chung để được hưởng lợi. Do bạn hữu thân tình, ông Chung đồng ý cho ông Nên số tiền 1,5 tỉ đồng, nhưng ông Nên kiên quyết đòi một căn hộ chung cư khoảng 4 tỉ đồng.

Một chi tiết khác cũng được ông Chung nêu ra, đó là việc ông Nên tự ý chia mảnh đất cho nhiều người không có thực nhằm mục đích chiếm mảnh đất. “Làm việc tại cơ quan công an, ông Nên đưa ra một biên bản với nội dung là chia đất của tổ sản xuất Thu Hương trong đó có vẽ một sơ đồ là chia cho 3 tổ viên là bà Thu (vợ ông Nên), bà Nga và ông Thành (bà Thu 64 m2, bà Nga 60 m2, ông Thành 36 m2). Biên bản này có chữ ký đóng dấu và ký tên của ông Chung” - ông Chung nêu trong đơn.

Giải thích về việc này, ông Chung cho biết, ông không biết bà Thu, bà Nga và ông Thành là ai và không hề ký vào giấy chia đất như ông Nên đưa ra. Ông Chung cũng cho hay, giấy tờ có chữ ký và đóng dấu của ông có thể được ông Nên sử dụng lại từ trước đây khi ông Nên làm Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự hành chính Công an quận Đống Đa.

Năm 2002, ông Chung có ý định chuyển đổi Tổ sản xuất Thu Hương thành Công ty TNHH Thương mại bao bì Thu Hương. Ông Chung đã đầu tư máy in offset, kinh doanh ngành in có điều kiện. Do ông Nên đang công tác tại Công an quận Đống Đa nên ông Chung đã đóng dấu Tổ sản xuất Thu Hương vào nhiều tờ giấy trống để ông Nên lo thủ tục cấp phép.

Liên quan đến vụ việc, chiều 18/7, Báo điện tử PetroTimes đã có buổi làm việc với Trung tá Ngô Quốc Hùng - Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở.

Trung tá Ngô Quốc Hùng khẳng định, có sự việc tranh chấp đất tại số 94 Thái Thịnh và ông Nên có đưa một nhóm người đến để gây áp lực.

“Sáng 3/1/2016, Công an phường Ngã Tư Sở nhận được trình báo về việc, tại nhà số 94 Thái Thịnh tụ tập đông người, trong đó có cả xe ba gác của thương binh. Ngay sau đó, Công an phường đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát 113 Công an thành phố đến hiện trường giải tán đám đông và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai bên cam kết không tụ tập đông người và Công an phường đã lập biên bản ngăn chặn ” - Trung tá Ngô Quốc Hùng nói.

Về việc con trai ông Chung bị đối tượng “xã hội đen” tấn công, Trung tá Ngô Quốc Hùng cho biết, đã mời hai bên lên làm việc và cả hai bên xin giải quyết tình cảm.

Trung tá Ngô Quốc Hùng cho biết thêm, do vụ việc có tính chất phức tạp nên Công an phường Ngã Tư Sở đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Đống Đa để giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/giua-thu-do-xa-hoi-den-than-nhien-cuop-dat-cua-thuong-binh-451971.html