Giữ lại những điều tốt đẹp nhất đến phút cuối!

Ngày 23/5, trong buổi họp báo chung của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Obama đã nhận được một câu hỏi khó của phóng viên.

Đại thể, phóng viên hỏi rằng ông đặt tầm quan trọng Việt- Mỹ như nào mà ông lại thăm Việt Nam gần như cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình? Tổng thống Mỹ đã trả lời rất thông minh và lão luyện: Ở Mỹ, chúng tôi có câu 'Save the best for last' (Giữ lại điều tốt đẹp nhất đến phút cuối).

Bằng những hành động nhỏ như ăn bún chả Hà Nội, lẩy Kiều, dẫn nhạc Văn Cao, Trịnh Công Sơn… tới những quyết sách lớn như dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam các vấn đề giáo dục… ông Obama đã chứng minh được những điều tốt đẹp nhất mà ông gắng thúc đẩy và dành cho Việt Nam, trong “buổi hoàng hôn nhiệm kỳ”.

Ông Obama phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam

Không chỉ ông Obama, dòng thời sự tuần qua cũng thể hiện nhiều điều tốt đẹp được “giữ lại đến phút cuối”. GS. Nguyễn Tài Thu, người vẫn được biết đến là bác sĩ châm cứu giỏi nhất Việt Nam đã có phút trải lòng hiếm hoi về cảnh sống hiện tại sau gần một đời cống hiến cho y học nước nhà.

“Đi làm được mọi người quý mến cũng vất vả chứ. Các bác sĩ trẻ ở đây nhiều em khổ lắm. Chúng ở tỉnh, bố mẹ nghèo không có tiền. Thỉnh thoảng tôi có viết báo, viết sách cho chúng thêm nhưng nhiều khi chúng chẳng lấy. Mình lấy cái mình làm ra cho chúng chứ bảo lấy của dân thì không bao giờ, vì tôi làm thế các bác sĩ trẻ họ cũng làm theo ngay”- GS. Tài Thu chia sẻ.

GS Thu cũng cho hay, hiện tại, ông chữa bệnh từ thiện và gia đình ông khá khó khăn về vấn đề tài chính. Thu nhập hiện tại của ông chủ yếu nhờ những bài giảng ở nước ngoài và nhuận bút các bài báo, tạp chí chuyên ngành. Nhưng ông vẫn vui vì đã làm đúng chức phận lương y của mình bất chấp những bộn bề, nhọc nhằn của cuộc sống.

Trong những ngày mệt mỏi ở tuổi hơn 100, nhà nghiên cứu Hà Nội Vũ Tuân Sán cũng để lại cho đời những hành động đẹp không kém. Đó là việc ông hiến tặng 500 cuốn sách Hán Nôm quý do ông sưu tập cho Viện nghiên cứu Hán Nôm.

Tổng thống Mỹ Obama kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chiều 25/5, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama đã rời Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Gia đình chia sẻ, nhà nghiên cứu đã soạn rất cẩn thận và kỹ càng những cuốn sách ông cho là cực kỳ có giá trị để “gửi lại cho đời”. Chưa hết, khi đoàn nhận sách của Viện Hán Nôm tới, ông còn yêu cầu một cán bộ trẻ viết thư pháp.

Bức thư pháp đẹp khiến ông vui mừng vì vốn quý cha ông vẫn chưa mai một. Ông cũng thêm tin tưởng vào nơi gửi gắm những “báu vật” mình sưu tầm ròng rã cả đời. Hơn hết thảy, “từ ngày biết mình trao sách đúng nơi, ông vui và khỏe lên nhiều.”- Gia đình ông chia sẻ.

Ba câu chuyện, ba thân phận, ba địa vị song đều chung chuỗi dài liên tưởng, về giá trị của lao động và cống hiến. Một đôi khi, chúng ta muốn đầu hàng hoàn cảnh vì những sự cố. Một đôi khi, chúng ta muốn bỏ cuộc vì những thông tin u ám bủa vây. Một đôi khi chúng ta nghĩ cống hiến vậy đủ rồi…

Song, cuộc sống sẽ đẹp và đầy dư vị nếu ta nhớ rằng, điều tốt đẹp nhất vẫn đang ở phía trước. Phút cuối cùng của công việc, cuộc sống, nơi ấy là vẻ đẹp tuyệt mỹ của lao động, tận hiến. Và cuối con đường, điều tuyệt vời nhất vẫn đợi…

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/dien-dan-van-hoa/giu-lai-nhung-dieu-tot-dep-nhat-den-phut-cuoi-n20160526152620923.htm