Giọng nữ cao giống Thu Minh bị loại ở 'The winner is'

Chọn ca khúc “Yêu mình anh”, Phương Thủy làm nhiều người liên tưởng tới Thu Minh bởi cô gái này cũng có những quãng cao chót vót như đàn chị. Song cô lại thiếu may mắn khi gặp phải đối thủ “nặng về sắc” ở vòng đối đầu.

Tôi là người chiến thắng - The winner is vừa phát sóng tập đầu tiên vào tối 26/5 trên HTV7 mang đến nhiều bất ngờ cho người xem với phiên bản mùa đầu tiên. Cuộc thi gồm có 4 vòng. Vòng loại với 64 thí sinh tranh tài trong 8 tuần để chọn ra 16 gương mặt xuất sắc. Vòng tứ kết có 16 thí sinh sẽ tranh đấu để chọn ra 8 ứng cử viên bước vào vòng tứ kết. Ở vòng chung kết sẽ có 4 thí sinh xuất sắc nhất từ vòng trước đối đầu với nhau tìm ra người chiến thắng duy nhất. Người chiến thắng sẽ nhận được 300 triệu đồng cùng với một đĩa đơn do hãng ghi âm Universal thực hiện.

Ở tập 1, Bình Minh làm tròn vai trò MC của mình nhưng người xem cũng hy vọng ở những vòng sau, cuộc thi sẽ gay cấn hơn nữa để nam diễn viên điển trai phát huy khả năng của anh.

Bảng đầu Đơn ca nữ gồm có 8 thí sinh vốn từng có kinh nghiệm đứng trên sân khấu ca nhạc hoặc qua các cuộc thi hát. Trong đó đáng chú nhất là Phương Thủy, cô gái trẻ này sở hữu chất giọng soprano độc đáo cùng phong thái tự tin khi được đào tạo bài bản từ Học viện âm nhạc quốc gia. Chọn ca khúc Yêu mình anh vốn gắn liền với tên tuổi của Thu Minh, nhiều người lo sợ cho Phương Thủy bởi bóng lớn của đàn chị sẽ “nhấn chìm” cô. Trái ngược với nỗi lo ấy, cô gái trẻ này khiến khán giả không ngừng hò hét và các đối thủ thì vỗ tay tán thưởng khi Phương Thủy thể hiện những nốt cao rất tốt và khống chế giọng để không bị phô. Ban giám khảo dành tặng cô 75 điểm, bước thẳng vào vòng đối đầu.

Phương Thủy rất tự tin trên sân khấu. Với ca khúc Yêu mình anh, nhiều người nói vui rằng cô là bản sao của Thu Minh.

Cũng xuất thân từ học viện âm nhạc nhưng Thùy Linh được bố mẹ hướng theo ngành nhạc cụ song cô gái này lại theo đuổi niềm đam mê ca hát. Chọn đúng sở trường nhạc dân tộc, Thùy Linh thể hiện Son kỹ thuật nhưng cũng rất ngẫu hứng khiến người xem phấn khích theo tiết mục của cô. Giám khảo không tiếc tay dành tặng Thùy Linh 78 điểm, giúp cô lọt vào vòng đối đầu.

Thùy Linh sở hữu giọng hát nội lực, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm.

Sở hữu gương mặt ưa nhìn, ngoại hình gợi cảm và từng đoạt giải giọng hát vàng sinh viên miền Bắc 2007 nên Lệ Ngọc hội tụ đủ thanh và sắc. Có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu, cô gây ấn tượng với cách xử lý theo cảm xúc khi trình diễn ca khúc Sao ta lặng im, bài hit của Hồ Ngọc Hà. Thế nhưng đôi khi thí sinh này mắc lỗi diễn nhiều làm người xem khó chịu. Dẫu vậy tiết mục hoàn hảo của cô đã mang về 78 điểm.

Lệ Ngọc có ngoại hình xinh đẹp nhất trong số 8 thí sinh nữ.

Từng giành giải 4 Tiếng hát truyền hình 2010 và sở hữu ngoại hình sáng sân khấu nên Bích Ngọc khá tự tin khi trình diễn ca khúc Đời bỗng vui của nhạc sĩ Đức Trí. Sự tươi mới của cô gái trẻ này khiến ban giám khảo quyết định chấm cô 70 điểm để cùng với 3 thí sinh trên bước vào vòng đối đầu, 4 thí sinh khác bị loại khỏi cuộc chơi vì ban giám khảo không lựa chọn họ.

Bích Ngọc trẻ trung, vui tươi nhưng Siu Black cho rằng cô gái này còn thiếu chút gì đó để nổi bật.

Ở vòng Đối đầu, thí sinh cao điểm nhất sẽ rút thăm để đối đầu với một thí sinh ít điểm hơn. Theo đó Lệ Ngọc có cuộc “chạm trán” gay cấn với Phương Thủy còn Thùy Linh đối chọi với Bích Ngọc. Ở vòng này, thí sinh có quyền thuyết phục đối thủ của mình thương lượng dừng cuộc chơi với tấm sec trị giá 10 triệu đồng. Nếu thí sinh kia không đồng ý, ban giám khảo sẽ quyết định kết quả.

Cặp Phương Thùy và Bích Ngọc mang 2 màu sắc khác nhau khi đối đầu khiến cuộc chiến của họ trở nên sôi động và cuốn hút. Tiếp tục phát huy lợi thế tươi trẻ trong giọng hát và phong cách trình diễn, Bích Ngọc chọn ca khúc Anh mãi là khoe được làn hơi dài và thổi vào không khí trẻ trung như lứa tuổi của chính cô.

Cặp Thùy Linh và Bích Ngọc ở vòng đối đầu.

Ngược với Bích Ngọc, Phương Thùy với gam màu trầm lắng thể hiện được chất giọng qua ca khúc Mong anh về của Dương Cầm. “Sức nặng” từ chính giọng hát của Phương Thùy đã báo hiệu cho Bích Ngọc trước sự ra về của mình. Thí sinh “nặng ký” này cũng thuyết phục đối thủ nhận tiền thưởng 10 triệu đồng và ra về nhưng Bích Ngọc cũng rất do dự. Mặc dù được người thân khuyên nên tiếp tục nhưng giám khảo chính Siu Black lại cho rằng cô nên thương lượng vì cuộc chiến này không ngang sức. Gương mặt nuối tiếc của cô gái trẻ hiện rõ khiến nhiều người thấy nhói lòng nhưng cuối cùng Bích Ngọc cũng có quyết định đúng đắn khi dừng cuộc chơi và nhận 10 triệu đồng tiền thưởng. 72 – 29 là kết quả của ban giám khảo cho Thùy Linh và Bích Ngọc.

Nếu cặp đôi trên có sự chênh lệch về sức nặng thì cán cân của cặp Phương Thủy – Lệ Ngọc lại không nghiêng hẳn về bên nào. Cuộc đối đầu quyết liệt hơn khi cả 2 đều cố gắng phát huy lợi thế của bản thân. Ở vòng này, cô gái tự tin Phương Thủy tiếp tục thử sức với ca khúc khó Cám ơn anh. Ở những nốt đầu tiên, thí sinh này thể hiện khá tốt nhưng ở đoạn cuối dường như cô lại khá căng thẳng nên vài câu bị phô và chênh. Thế nhưng Phương Thủy cũng kịp thời xử lý khá ổn. Đối thủ của cô, Lệ Ngọc lại lựa chọn an toàn với bài hát Mãi mãi về sau và với phần thi này khó bắt lỗi được cô dù rằng khán giả không tìm thấy sự đột phá nào.

Cặp đối thủ Lệ Ngọc - Phương Thủy.

Tài năng nhưng lại kém may mắn, Phương Thủy cũng dự liệu về số phận của mình song cô vẫn mong chờ vào một bất ngờ ở phút cuối nên quyết định không thương lượng. Mặc dù ủng hộ quyết định này của thí sinh nhưng Siu Black lại chấm điểm cho Lệ Ngọc và cũng tiên đoán được nhưng Phương Thủy vẫn quyết định chờ xem kết quả của ban giám khảo. Và đúng như dự đoán 62 ban giám khảo lựa chọn Lệ Ngọc chỉ 39 giám khảo chấm điểm cho Phương Thủy.

Cuối cùng Tôi là người chiến thắng cũng tìm thấy 2 gương mặt nữ Lệ Ngọc và Thùy Linh chuẩn bị cho cuộc tranh tài gay gắt ở phía sau. Tập 2 của chương trình sẽ phát sóng vào tuần sau với bảng Đơn ca nam.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

Phương Thùy không kiểm soát được phong độ ở vòng đối đầu.

Trong khi đó Bích Ngọc giữ được độ an toàn cho mình với những lợi thế sẳn có.

Vì muốn khám phá bản thân đồng thời muốn có sự đột phá nên sự mạo hiểm của Phương Thủy khiến cô bị thua cuộc. Rất nhiều người tiếc nuối cho tài năng của cô.

Bích Ngọc không phải là đối thủ mạnh của Thùy Linh.

Thùy Linh sở hữu giọng hát đầy "lửa" nên cô dễ "đốt cháy" đối thủ.

Kim Chi – BeBe

Ảnh: Huy Tân

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truyen-hinh/giong-nu-cao-giong-thu-minh-bi-loai-o-the-winner-is/a322790.html