Giàu chưa chắc đã mạnh

Sau khi thăng hạng, với rất nhiều tiền, đội CAHN đã lột xác trở thành 'đại gia'. Với hàng loạt 'bom tấn' kỷ lục trong cả 2 kỳ chuyển nhượng, CAHN đã vượt mặt tất cả những tên tuổi lớn để dẫn đầu V.League sau giai đoạn 1.

Quang Hải, Filip Nguyễn vẫn chưa thể có chiến thắng cùng CAHN

* 3 siêu xe Rolls-Royce Phantom

Để thấy đội hình CAHN “khủng” đến cỡ nào, hãy xem định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt. Cao nhất là thủ môn Filip Nguyễn với giá chuyển nhượng 700 ngàn euro (khoảng 18 tỷ đồng), kỷ lục V.League. Tiếp đến là 5 tuyển thủ quốc gia: Hồ Tấn Tài 350 ngàn euro, Quang Hải và Phan Văn Đức cùng 300 ngàn euro, Đoàn Văn Hậu 275 ngàn và Vũ Văn Thanh 275 ngàn euro. Trong các cầu thủ thường xuyên ra sân, trung vệ Bùi Tiến Dụng được định giá 225 ngàn euro, Xuân Nam 150 ngàn euro, Trọng Long 125 ngàn euro, Huỳnh Tấn Sinh 100 ngàn euro, Sầm Ngọc Đức 75 ngàn euro.... Còn trong 3 ngoại binh, tiền đạo Jhon Cley đắt nhất: 250 ngàn euro, Raphael Success và Gustavo Henrique cùng ở mức 150 ngàn euro. Ngay thủ môn dự bị Bùi Tiến Dũng cũng có giá 100 ngàn euro.

Cập nhật mới nhất, toàn bộ đội hình CAHN có tổng trị giá 4,57 triệu euro (hơn 119 tỷ đồng), “khủng” nhất Việt Nam. Với giá trị bằng 3 siêu xe Rolls-Royce Phantom, đội bóng tân binh đã giành 7 chiến thắng, thu về 24/39 điểm tối đa để trở thành “nhà vô địch giai đoạn 1”. CAHN cũng là CLB có hàng công “khủng” nhất với 29 lần phá lưới đối phương (bình quân 2,23 bàn/trận), trong đó có đến 5 trận ghi từ 4 bàn trở lên.

Thừa tham vọng và tiềm lực với cả dải ngân hà, CAHN đang có cơ hội tái lập kỷ lục lịch sử của HAGL 20 năm trước, từ tân binh tiến thẳng đến ngôi vô địch ngay mùa đầu tiên thăng hạng.

* Chưa phải đã hoàn hảo

Nếu nói chức vô địch đã ở trong tầm tay CAHN thì chưa chắc. 2 trận thua liền chỉ trong 5 ngày vừa qua trước đội đang đứng chót V.League và đội hạng 8 đã cho thấy CAHN chưa phải là cỗ máy hoàn hảo.

Đánh bại CAHN mới là chiến thắng đầu tiên sau 13 vòng đấu của SHB.Đà Nẵng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức cho rằng, ai đánh giá cao CAHN chứ ông thì không, vì “CAHN chỉ có một tổ đá rất hay, còn dự bị không đủ trình độ. Họ có hàng hậu vệ và hàng công rất tốt, nhưng hàng tiền vệ không hơn cầu thủ Đà Nẵng”.

Trả được món nợ thua 0-4 ở V.League tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia ngay trên sân Hàng Đẫy, HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định cũng bình phẩm: “CAHN không có chiều sâu, lực lượng chính thức và dự bị chênh lệch lớn. Họ có cá nhân tốt, nhưng tính tập thể thì chưa”.

Đúng với nhận xét của HLV Phạm Minh Đức, hàng công của CAHN rất đáng gờm, nhưng chỉ cần đối thủ cố gắng cầm cự được đến phút 70 thì sẽ hy vọng có điểm. Hầu hết những trận thắng đậm của CAHN đều nhờ sớm mở tỷ số, khi ấy đối thủ buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, cuốn theo lối chơi, tạo điều kiện cho các ngôi sao của CAHN bùng nổ. Ngược lại, sau 2/3 thời gian trận đấu mà chưa tìm được bàn thắng, CAHN sẽ rơi vào tâm lý nôn nóng, càng bế tắc và có thể nhận đòn hồi mã hương (hàng thủ CAHN toàn hàng tuyển nhưng đang nhận trung bình 1,17 bàn thua/trận, gần gấp rưỡi mức trung bình 0,8 bàn của những nhà vô địch V.League các năm gần đây).

Ngay trước khi bước vào giai đoạn 2, SHB.Đà Nẵng và Nam Định đã chỉ ra cho các đối thủ cách làm lu mờ dải ngân hà của CAHN. Đó là khóa chặt 2 mũi nhọn John Cley - Gustavo, đồng thời áp sát nhanh với Quang Hải để anh không có không gian chơi bóng. Tóm lại, chiếc Phantom có thể bắt tốc rất nhanh nhưng trong cuộc đua đường trường chưa phải là hoàn hảo. Quang Hải tưởng như là miếng ghép còn thiếu nhưng số 19 không phải là mẫu tiền vệ trung tâm nên CAHN vẫn thiếu một nhà tổ chức đẳng cấp ở giữa sân, lại không có nhiều phương án chiến thuật phù hợp.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/giau-chua-chac-da-manh-3171304/