Giao tranh bùng phát khắp Gaza, bất chấp nghị quyết của Liên hợp quốc và đàm phán ngừng bắn

Các cuộc tấn công của lực lượng Israel đã khiến thêm hàng chục người Palestine thiệt mạng ở Gaza trong 24 giờ qua, bất chấp nghị quyết ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và việc các bên đang đàm phán ở Ai Cập.

Hồi đầu tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Sau đó, Tòa án Thế giới hôm thứ Năm vừa rồi cũng đã ra lệnh cho Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc tội diệt chủng ở Gaza, thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cơ bản cho người dân.

Khói bốc lên bầu trời Gaza sau một vụ nổ vào ngày 27 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Reuters

Dẫu vậy, Isreal vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công Dải Gaza. Các quan chức y tế Palestine cho biết cuộc tấn công của Isreal đã đánh trúng một số lều bên trong Bệnh viện Al-Aqsa, khiến 4 người thiệt mạng và một số người bị thương, trong đó có 5 nhà báo.

Theo các cơ quan y tế, hơn 32.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Các quan chức y tế cho biết hầu hết số người thiệt mạng là dân thường, trong khi Israel cho biết ít nhất một phần ba là các chiến binh.

Israel và Hamas đã tăng cường đàm phán gần đây, do Qatar và Ai Cập làm trung gian, về việc tạm dừng giao tranh trong 6 tuần để đổi lấy đề xuất thả 40 trong số 130 con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực quân sự lên Hamas, nhưng sẽ thể hiện sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán.

Hamas muốn bất kỳ thỏa thuận nào cũng bao gồm chấm dứt chiến tranh và việc rút quân của Israel. Israel bác bỏ điều này, nói rằng họ tiêu diệt Hamas đến cùng.

Tại thành phố Khan Younis phía nam Dải Gaza, lực lượng Israel tiếp tục phong tỏa hai bệnh viện chính, đồng thời xe tăng nã pháo vào các khu vực ở khu vực trung tâm và phía đông lãnh thổ này.

Người thân đau buồn trong đám tang một tài xế xe tải viện trợ người Palestine thiệt mạng tại bệnh viện Al-Aqsa ở Gaza. Ảnh: Reuters

Các quan chức y tế Palestine cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết 9 người ở Bani Suhaila gần Khan Younis, trong khi một cuộc không kích khác đã giết chết 4 người ở trại Al-Maghazi ở trung tâm Dải Gaza.

Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt 15 tay súng ở trung tâm Dải Gaza và một số tay súng khác ở Khan Younis, trong đó có bệnh viện gần Al-Amal.

Tại Thành phố Gaza, lực lượng Israel tiếp tục hoạt động bên trong Bệnh viện Al Shifa, bệnh viện lớn nhất lãnh thổ này. Người dân sống gần đó cho biết các khu dân cư đã bị lực lượng Israel phá hủy gần Al Shifa.

Abu Mustafa, 49 tuổi, cho biết: "Tôi ra ngoài tìm mua một ít thuốc ở hiệu thuốc và những gì tôi thấy thật đau lòng. Toàn bộ đường phố với những tòa nhà từng tồn tại ở đó đã bị phá hủy". Ông nói với Reuters qua điện thoại từ thành phố Gaza: “Đây không phải là chiến tranh, đây là nạn diệt chủng”.

Trước áp lực quốc tế gay gắt, Israel cho biết họ đang làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường khi chiến đấu với Hamas. Quân đội Isreal cho biết gần 260 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Gaza cho đến nay.

Ông Netanyahu cho biết khoảng 200 tay súng đã bị tiêu diệt tại bệnh viện Al Shifa và hàng trăm tay súng khác đã đầu hàng. Hamas phủ nhận việc có sự hiện diện quân sự tại bệnh viện và cho biết những người thiệt mạng ở đó là dân thường.

Bùi Huy (theo Al Jazeera, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/giao-tranh-bung-phat-khap-gaza-bat-chap-nghi-quyet-cua-lien-hop-quoc-va-dam-phan-ngung-ban-post289943.html