Giành HCV, Ánh Viên bật khóc xin lỗi người hâm mộ

Dù đã giành HCV, phá kỷ lục SEA Games, nhưng niềm vui của Ánh Viên trong ngày thi đấu đầu tiên đã không trọn vẹn.

Bước lên bục trao giải, Ánh Viên vẫn xuất hiện với khuôn mặt hồn nhiên, vui vẻ quen thuộc. Thậm chí trước khi nhận huy chương, VĐV người Cần Thơ liên tục chào các CĐV ở trên khán đài với nụ cười tươi tắn.

Ánh Viên xin lỗi người hâm mộ vì thi đấu không thành công ở nội dung đầu tiên. Ành: Song Ngư

Kình ngư số 1 Việt Nam đã bật khóc, rồi vội lau những giọt nước mắt để hát quốc ca. Lý do khiến Ánh Viên buồn bởi vì cô đã không thi đấu đúng sức trong nội dung thi đấu đầu tiên.

Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn tới các CĐV, người hâm mộ đã luôn cổ vũ cho em thi đấu. Dù trong hoàn cảnh nào thì em cũng luôn cố gắng hết sức mình”, Ánh Viên mở lời.

Lý giải về việc không có thành tích tốt ở nội dung 200m bướm khi về đích ở vị trí thứ 4 tại SEA Games năm nay, Ánh Viên chỉ cho rằng mình đã không có sự khởi đầu tốt và “chẳng hiểu vì sao lại thi đấu kém vậy”, và đó là điều rất đáng tiếc. Sau khi vào trong đường hầm, Ánh Viên đã được thầy của mình là HLV Đặng Anh Tuấn động viên.

Em đã lấy lại sự tự tin và hưng phấn sau khi được thầy và bạn bèn động viên. Tấm HCV sau đó là thành quả của quá trình tập luyện cũng như sự quan tâm của ngành thể thao và đặc biệt là HLV Đặng Anh Tuấn.

Em muốn dàng tặng tấm HCV đầu tiên này với người hâm mộ, với ba mẹ em ở nhà”, Ánh Viên xúc động nói.

Không giành được 2 HCV ngày đầu tiên như kỳ vọng, Ánh Viên gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: “Em xin gửi lời xin lỗi vì đã thi đấu chưa tốt. Tuy nhiên thất bại này không làm em thất vọng, bởi ngã ở đâu sẽ đứng dậy ở đó”.

Bằng Lăng(từ Malaysia)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/sea-games/cac-mon-khac/gianh-hcv-sea-games-anh-vien-bat-khoc-xin-loi-nguoi-ham-mo-394125.html