Giải "nỗi oan" của tiểu đội dân quân

QĐND - Đã gần hết thời gian thu hoạch vụ cá chim trắng để chuyển sang công đoạn làm vệ sinh ao nuôi, chuẩn bị cho vụ cá mới mà thương lái vẫn chưa về thu mua số cá còn lại cho bà con ở xã hiệp thanh, huyện duyên hải, tỉnh trà vinh. để kịp cho vụ nuôi thả kế tiếp, bà con có sáng kiến bắt cá ở ao nhà đem ra sông quây lưới thùng để thả; ubnd xã chỉ đạo tiểu đội dân quân cơ động túc trực trông coi giúp bà con trong thời gian chờ thương lái đến thu mua. do quân số ít, mà số lượng thùng cá bà con đem đến gửi quá nhiều, nên việc quan sát, trông coi có phần khó khăn, nhưng anh em trong tiểu đội đều nhắc nhau phải cố gắng trông coi tài sản cho bà con với tinh thần trách nhiệm cao nhất. hơn một tháng sau khi có xe của thương lái tới mua cá, anh em trong tiểu đội ai cũng phấn khởi, bởi nhiệm vụ được giao sắp hoàn thành, vì trong cả quá trình trông cá, dù khá vất vả, nhưng anh em không để vụ trộm cá nào xảy ra. thế nhưng, sau khi bán cá xong, bà con ai cũng thấy số lượng cá nhà mình bị thiếu hụt so với trước khi đem đi gửi. trong dư luận đã xuất hiện ý kiến nghi ngờ tiểu đội dân quân, nhưng anh em không biết phải giải thích với bà con như thế nào!

thế rồi sau gần một tháng, "nỗi oan" của tiểu đội dân quân cũng được làm sáng tỏ khi đoàn cán bộ khuyến ngư của tỉnh trà vinh về địa bàn công tác. được cán bộ khuyến ngư giải thích cụ thể, bà con mới biết, cá chim trắng là loài cá dữ, do điều kiện nuôi nhốt trong lưới thùng chật hẹp, lại ít thức ăn, nên cá đã ăn thịt lẫn nhau, dẫn đến số cá của nhà nào cũng thiếu hụt. vậy là bà con đã được trang bị thêm kiến thức về nuôi, thả cá chim trắng, còn tiểu đội dân quân thì được “minh oan”. tình cảm giữa bà con với anh em dân quân càng thêm gắn bó.

MAI CHU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/91/91/256909/Default.aspx