Giải mã bức ảnh người ngoài hành tinh xuất hiện sau lưng bé gái gây chấn động thế giới

Trong ảnh chụp con gái, một người đàn ông bí ẩn cùng với bộ đồ trắng trông giống như một phi hành gia xuất hiện ở phía sau. Điều kỳ lạ là theo khẳng định của Templeton, không ai có mặt ở xung quanh khi bức ảnh được chụp.

Bí ẩn bức ảnh gây tranh cãi trên thế giới

Khi đưa ống kính lên chụp đứa con gái năm tuổi của mình, có lẽ nằm mơ Jim Templeton cũng không thể ngờ tấm ảnh ngày hôm đó mình chụp ra lại trở thành một sự kiện gây chấn động thế giới. Kể từ đó, một số giả thuyết ly kỳ xung quanh bức ảnh chụp “nhà du hành vũ trụ Solway Firth Spaceman” đã được đưa ra song cho tới nay vẫn chưa có một giải đáp nào đủ sức thuyết phục.

Nếu bạn là một tay chuyên đi lùng những điều lạ và độc thì Solway Firth hẳn phải là một nhân vật cực kỳ thú vị để bạn bỏ công tìm hiểu. Một vài phân tích về nhân vật bí ẩn này theo nhiều chiều nhận định, tức là ý kiến của các chuyên gia và những lời giải thích, lập luận bên lề nhận được sự đồng tình của nhiều độc giả trên toàn thế giới.

Trong một chuyến dã ngoại cùng gia đình đến Burgh Marsh, Jim Templeton đã chụp 3 tấm ảnh về đứa con gái năm tuổi của mình là Elizabeth. Sẽ không có gì đáng nói nếu một trong ba bức ảnh này bất thình lình xuất hiện một nhân vật đang khoác trên mình một bộ đồ giống hệt như những nhà du hành vũ trụ đang đứng sau bé gái. Càng kỳ lạ hơn là theo như tuyên bố của Templeton là trong thời điểm chụp ảnh, ông chắc chắn rằng không hề có ai đứng xung quanh.

Mùa hè đáng nhớ ấy là vào năm 1964. Cụ thể là vào ngày 23/5, giống như bao gia đình khác, Jim Templeton, một lính cứu hỏa, nhiếp ảnh gia và đồng thời cũng là một nhà sử học từ Carlisle, Cumberland cùng gia đình chuẩn bị cho một chuyến đi dã ngoại đến Burgh Marsh, gần Burgh by Sands, trông xuống Solway Firth tại Cumbria nước Anh. Ông cùng vợ là bà Annie Templeton và con gái của ông, Elizabeth Templeton đã có một chuyến đi khá thú vị. Sau khi đến, nơi họ hơi ngạc nhiên bởi Marsh lúc này khá vắng vẻ, chỉ có lác đác một vài du khách, ngoại trừ một vài phụ nữ lớn tuổi ngồi trong xe. Quan sát một vòng, Jim đã nhanh chóng chọn được một chỗ ngồi ưng ý cho cả nhà. Lúc này, Jim gõ gõ vào máy ảnh và nói với con gái: "Bé cưng, giờ bố sẽ chụp ảnh cho con một tấm ảnh để khoe bộ đồ mới nhé" và đồng thời nhấn nút chụp ra ba tấm ảnh bé Elizabeth trong cùng một tư thế.

Khi họ trở về nhà, sau khi tiến hành rửa ảnh, Jim thậm chí còn không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình. Lúc đầu mọi thứ dường như không có gì khác lạ nhưng chỉ không lâu, sau khi những tấm ảnh được xử lý xong thì một nhân vật bí ẩn trông giống phi hành gia bất ngờ xuất hiện đằng sau bé gái.

Sau khi phát hiện trong hình bỗng dưng có một người ăn mặc giống phi hành gia, Jim Templeton đã đưa nó cho cảnh sát. Một tờ tin tức địa phương đã nhanh chóng đăng tải vụ việc kỳ lạ này lên mặt báo vào sau đó vài giờ, tấm ảnh này đã trở thành một vụ việc gây chấn động dư luận trên toàn thế giới.

Nhà du hành thời gian bí ẩn vô tình bị “lộ diện” trong tấm ảnh con gái đã được Templeton chuyển đến cho cảnh sát địa phương. Sau rất nhiều lần nghi ngờ, kiểm tra kỹ càng, các nhà chức trách khẳng định hình ảnh không có gì đáng ngờ. Không hiểu làm sao một tờ báo địa phương đã có một thông tin về bức ảnh và thế là chỉ sau vài giờ, hình ảnh chụp bé gái với nhân vật bí ẩn lập tức ngập tràn trên các mặt báo và tin tức trên khắp thế giới. Vụ việc gây “bão” tới nỗi mà Jim, chủ nhân bức ảnh đã nhận được hàng nghìn lá thư từ hơn 40 năm qua. “Họ đưa ra rất nhiều ý tưởng và khả năng làm thế nào để vị hành giả xuyên không có thể lọt vào ống kính của tôi nhưng không cái nào có thể đưa ra một lời giải thích theo tôi là hợp lý cả”, Jim nói.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ và những sự trùng hợp không thể tin nổi xung quanh bức ảnh của Jim Templeton.

Ngay sau khi tin tức về tấm ảnh lan truyền khắp thế giới, hàng ngàn giả thuyết lý giải về sự xuất hiện của nhân vật kỳ lạ kia bắt đầu xuất hiện. Trong số đó, có hai người đàn ông đã tìm đến Jim Templeton, tự xưng mình là người của chính phủ. Họ không xưng tên thay vào đó gọi nhau bằng số hiệu, chính là "Số 9" và "Số 11" và yêu cầu ông đưa đến địa điểm chụp hình hôm nọ. Thế nhưng sau khi nghe Templeton nói rằng ông không thấy bất cứ ai đứng phía sau vào lúc đó thì hai người này tỏ ra thất vọng và tức giận. Họ bỏ đi để mặc nhiếp ảnh gia nổi tiếng phải khổ sổ lội bộ về nhà. Điều đáng nói là vài ngày sau đó, một cuộc phóng thử tên lửa Blue Streak tại Nam Úc đã bị hủy bỏ do bộ phận kỹ thuật phát hiện thấy có hai người đàn ông xuất hiện trong phạm vi phóng. Khi các kỹ thuật viên này nhìn thấy bức ảnh trong một tờ báo của Úc, họ khẳng định nhân vật trong ảnh giống hệt những người đàn ông to lớn đã làm gián đoạn buổi thử tên lửa hôm đó.

Theo giả thuyết được giới khoa học đưa ra thì người trông giống nhà du hành vũ trụ không gian có thể là vợ của Jim Templeton, bà Annie Templeton. Cho đến này, bức ảnh chụp nhân vật bí ẩn kia vẫn chưa có giải đáp dù Jim Templeton đã qua đời vào năm 2011. Có lẽ đây cũng là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời ông.

Một trong số các giả thuyết khá thuyết phục cho rằng bóng người phía sau giống “nhà du hành vũ trụ” kia thực chất là bà Annie Templeton, vợ của Jim, người đã vô tình lọt vào khung ảnh mà không hề hay biết. Về việc người chồng không nhìn thấy vợ mình là do bà này xuất hiện đúng ở điểm mù trên máy ảnh cộng với vị trí đứng chụp chỉ cho phép ông chỉ nhìn thấy 70% cảnh vật trong ống kính. Trong hình, bà Annie lúc này mặc bộ váy màu xanh nhạt, đứng đằng sau con gái và bức ảnh có thể đã bị phơi sáng quá mức khiến chiếc váy màu xanh của bà biến thành màu trắng. Những bức ảnh khác của Jim cũng được chụp trong ngày cũng cho thấy chiếc váy ngày hôm đó đúng là có màu xanh nhạt và nó cũng bị phơi sáng chuyển trắng như thế.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu của Ufologie lại phủ nhận và cho rằng đây rõ ràng là một trường hợp về “du hành vũ trụ”. Nhân vật xuất hiện trong hình đã mặc một bộ đồ trắng, đội một chiếc mũ trùm đầu có tấm che mặt màu tối.

Xung quanh bức ảnh này còn có rất nhiều lý thuyết khác nhưng không ai trong số đó đưa ra được những lập luận và bằng chứng có sức thuyết phục. Các chuyên gia từ Kodak đã cho tiến hành một cuộc thử nghiệm với tấm ảnh nhưng cuối cùng họ cũng không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào giả mạo nào. Để làm sáng tỏ vụ việc này, Kodak thậm chí còn tặng phần thưởng miễn phí phim một năm cho bất cứ ai có thể giải quyết được bí ẩn này. Tuy nhiên, mãi cho đến khi Kodak đóng cửa thì phần thưởng dành cho ai giải được bí ẩn về bức cảnh chụp “Nhà du hành vũ trụ Solway Firth” vẫn chưa thể tìm ra người nhận.

Vào ngày 27/11/2011, ông Jim Templeton, người chụp bức ảnh nổi tiếng này đã qua đời để lại câu hỏi lớn về người lạ mặt bí ẩn. Một lần nữa, chúng ta lại phải đặt ra câu hỏi liệu trong tương lai con người có thể du hành thời gian và “Nhà du hành vũ trụ Solway Firth” có phải chính là một trong số đó?

Quỳnh Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/giai-ma-buc-anh-nguoi-ngoai-hanh-tinh-xuat-hien-sau-lung-be-gai-gay-chan-dong-the-gioi-178978/