Giải hạng Nhất: Kịch bản nào cho cú hạ màn?

15 giờ thứ bảy 29-10, 6 trận đấu của lượt cuối Giải hạng Nhất quốc gia 2022 đồng loạt diễn ra. Thú vị là cả 3 cái kết: nhà vô địch, suất thứ 2 thăng hạng và tấm vé xuống hạng Nhì vẫn bỏ ngỏ.

CAND chọn Cúp hay “cứu” Đắk Lắk?

* Khánh Hòa hay Quảng Nam lên V.League?

Kịch tính của vòng áp chót là minh chứng cho câu nói: Khi tiếng còi của trọng tài chưa cất lên, bóng còn lăn thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Tại Long An, chỉ sau hiệp 1, Khánh Hòa đã dẫn đội chủ nhà 2-0. Trong khi ở trận đấu cùng giờ tại Ninh Bình, phút 86, đội chủ nhà CAND bất ngờ bị Phố Hiến gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, vào những phút bù giờ cuối cùng gió bỗng xoay chiều một cách chóng mặt. Phút 90+6, Khánh Hòa đánh rơi 2 điểm sau bàn san bằng tỷ số 2-2 của Long An, còn phút 90+8 tiền vệ Thanh Sơn đá phạt góc cuộn luôn vào lưới, mang về trọn vẹn 3 điểm cho CAND.

Với 40 điểm, hơn đội thứ 3 Quảng Nam 3 điểm, ngay cả có thua ở lượt cuối chiều nay trên sân đội áp chót Đắk Lắk và Quảng Nam trên sân nhà thắng Phú Thọ, CAND vẫn điền tên ở V.League 2023 trước 1 vòng đấu, do đã thắng đối thủ trong cả 2 trận đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, Khánh Hòa dù tiếc nuối nhưng quyền tự quyết vẫn trong tay khi vẫn hơn Quảng Nam 2 điểm và ở đích đến được trở về sân nhà 19-8 tiếp đón Cần Thơ, đội bóng không còn động lực thi đấu.

VPF đã chuẩn bị 2 chiếc cúp trên sân Buôn Mê Thuột để trao cho CAND và trên sân 19-8 (Nha Trang) nếu Khánh Hòa đăng quang. CAND chỉ sảy tay nếu bất ngờ sảy chân trước Đắk Lắk, đồng thời Khánh Hòa có trọn 3 điểm. Khả năng này không phải không thể xảy ra, bởi trong khi dàn quân đánh thuê của HLV Thạch Bảo Khanh khó tránh khỏi tâm lý phần nào thỏa mãn vì đã hoàn thành mục tiêu lên V.League thì đội chủ nhà Tây nguyên sẽ phải chiến đấu tận lực để trụ hạng.

Với Khánh Hòa, suất thứ 2 thăng hạng cũng chưa chắc chắn. Nếu vì một lý do nào đó Cần Thơ chơi tất tay, đánh bại đội chủ nhà và Quảng Nam thắng Phú Thọ; khi ấy đội bóng xứ Quảng sẽ qua mặt Khánh Hòa đúng 1 điểm để giành ngôi á quân. 2 cựu V.League miền Trung ai sẽ trở lại mái nhà xưa?

* 3 tay đua tránh chiếc vé rớt hạng

Cuộc đào thoát khỏi chiếc ghế duy nhất trên chuyến tàu ngược về hạng Nhì cũng có 3 ứng viên nhưng căng thẳng hơn rất nhiều khi Bình Phước, Đắk Lắk và Phù Đổng bước vào chặng cuối xuất phát đồng hàng với cùng 18 điểm. Bình Phước có lợi thế nhất khi được chơi trên sân nhà và tiếp Huế không còn mục tiêu nào. Ngay cả trong trường hợp 3 đội cùng thắng, hòa hoặc thua, đội bóng Đông Nam bộ cũng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu với 2 đối thủ (cùng 6 điểm qua 4 trận nhưng hiệu số 6/3 so với Đắk Lắk là 4/5 và Phù Đổng 4/6).

Đắk Lắk cũng được chơi trên sân nhà nhưng phải gặp CAND rất muốn nâng cao cúp vô địch; trong khi Phù Đổng phải làm khách của Phố Hiến, đội bóng trẻ luôn khát khao, lại vẫn còn hy vọng giành HCĐ. Trong trường hợp 2 đội có cùng kết quả để về đích bằng điểm, Đắk Lắk sẽ phải xuống hạng vì kém về hiệu số trong 2 trận đối đầu trực tiếp (thắng trên sân Phù Đổng 1-0 nhưng thua 1-3 trên sân nhà).

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202210/giai-hang-nhat-kich-ban-nao-cho-cu-ha-man-3141973/