Gia đình cố Tổng bí thư Lê Duẩn qua hồi ức của TS Lê Kiên Thành

Trong sách 'Những khoảnh khắc sống', TS Lê Kiên Thành (con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn) kể về gia đình mình và những câu chuyện, những nhân vật của một thời đã qua.

Sách Những khoảnh khắc sống. Ảnh: Y Nguyên.

Tiến sĩ Lê Kiên Thành (1955) từng học trường lái máy bay, kỹ sư không quân, nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Dupna, Liên Xô. Ông có 11 năm phục vụ trong quân đội, binh chủng Phòng không - Không quân, là một doanh nhân từ năm 1993.

Những bài viết trên báo chí, mạng xã hội của ông đặt ra nhiều vấn đề, được nhiều người theo dõi. Nhưng ở cuốn sách mới phát hành - Những khoảnh khắc sống - Lê Kiên Thành trở thành người kể chuyện về những con người và một thời đã qua. Sách gồm 17 bài viết , được chia thành hai phần “Truyện” và “Tự sự”.

Thông qua những bài viết trong phần “Truyện”, đặc biệt là hai bài viết Làng ven sông, Gia đình má Chín Nhơn… tác giả kể câu chuyện điển hình về những năm tháng chiến tranh của dân tộc. Một truyện về làng quê miền Bắc, một về một gia đình miền Nam, cùng những câu chuyện về đời sống hậu phương, trong khu gia binh… đã dựng lại sống động sự hy sinh của một thế hệ trong chiến tranh, vì hòa bình.

Phần hai là những hồi ức của TS Lê Kiên Thành về gia đình, bạn bè, người thân, gồm các bài viết như Bà nội, Chị tôi, Đồng đội, chú Việt Phương… Trong cuốn sách, tác giả không dành bài viết riêng nào về bố mình, nhưng người đọc vẫn nhận thấy bóng dáng cố Tổng bí thư Lê Duẩn qua các bài viết về gia đình, người thân.

Lý giải việc không viết riêng về bố, TS Lê Kiên Thành nói: “bố tôi là bố tôi, nhưng ông cũng là con người của lịch sử. Nếu là con người lịch sử, thì nên nói về ông ở chỗ chính thống”.

Những khoảnh khắc sống, mỗi truyện đều mang nội dung, thông điệp có thể trở thành một truyện ngắn, truyện vừa hoặc phát triển thành tiểu thuyết. Nhưng tác giả chọn hình thức “truyện kể”. Các truyện trong sách trải dài từ nông thôn đến thành thị, khu gia binh đến quán bar, trong nước, ngoài nước... cho thấy trải nghiệm rộng của tác giả.

Trong buổi ra mắt sách hôm 30/1, TS Lê Kiên Thành khẳng định: “Tôi không phải một nhà văn. Tôi chỉ kể lại những gì đã đi qua đời mình; có những lúc mình kể chuyện mình, xen lẫn chuyện của người khác”.

Khi chọn kể lại những câu chuyện về một thời chiến tranh, khó khăn, tác giả không muốn đưa cái khổ, cái khó đến lớp trẻ hôm nay. Ông viết với mong muốn có thể giúp người trẻ hôm nay biết về một thời đã qua, giúp lớp sau hiểu được dân tộc ta đã trải qua nhiều gian khó để có được ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhận xét với cuốn sách Những khoảnh khắc sống, Lê Kiên Thành là “một người kể chuyện của thế gian”. Những câu chuyện trong sách đã diễn ra rất lâu, thời đói rét và đất nước đương đầu với cuộc chiến tranh tàn khốc, đấu tranh cho hòa bình dân tộc.

Theo ông Nguyễn Quang Thiều, những nhân vật trong sách đã đi qua hơn nửa thế kỷ. Nhà cửa, ẩm thực, quần áo… đã thay đổi. Nhưng ở đây có một sự bất biến là sự tử tế. TS Lê Kiên Thành đã mang sự tử tế hơn 50 năm trước, và lâu hơn nữa, kể lại với chúng ta, phục hồi vẻ đẹp của thời đại ông đang sống, vừa cảnh báo về những gì có thể giết chết vẻ đẹp ấy.

“Lê Kiên Thành có thể trở thành nhà văn hay không không quan trọng. Ông là người kể chuyện, kể những câu chuyện tử tế”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói.

Y Nguyên

Nguồn Znews: https://znews.vn/gia-dinh-co-tong-bi-thu-le-duan-qua-hoi-uc-cua-ts-le-kien-thanh-post1450645.html