Gia cảnh khó khăn của tình nguyện viên qua đời vì hậu Covid-19

Hay tin anh Võ Văn Thoại (29 tuổi, tạm trú KP.4, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) qua đời ngày 28-7-2023 tại quê nhà (xã An Phúc, H.Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vì hậu Covid-19, nhiều bạn trẻ có thời gian hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 chung với anh Thoại ở TP.Biên Hòa, TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã không khỏi xót thương.

Bà Nguyễn Thanh Hiền, Phó chủ tịch Liên minh HTX Đồng Nai (nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn) chia sẻ: “Vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, tôi có ký quyết định tiếp nhận 38 thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Biên Hòa, trong đó có bạn Thoại. Nay hay tin bạn Thoại bệnh nặng qua đời nên rất chia sẻ với mất mát của gia đình”.

Bạn Bùi Thị Cẩm Anh (thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 của Thành đoàn Biên Hòa, ngụ tại P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa) chia sẻ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện giúp TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19, vào tháng 8-2021, anh Thoại tiếp tục đăng ký Nhóm thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh đoàn Đồng Nai vào ngày 28-8-2021 để hỗ trợ cơ quan y tế, xã, phường trong công tác phòng, chống dịch ở TP.Biên Hòa và TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu).

Với nhiệm vụ tuyên truyền, thu gom lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ cơ quan y tế đưa người dân đi cấp cứu khi nhiễm bệnh nặng… trong suốt chiến dịch, anh Thoại luôn được các tình nguyện viên và người dân được giúp đỡ yêu quý.

Do có thời gian dài dấn thân ở tâm vùng dịch, anh Thoại đã bị nhiễm Covid-19. Chính vì vậy, khi chiến dịch kết thúc, di chứng do hậu Covid-19 tác động nghiêm trọng đến sức khỏe khiến anh phải tạm dừng việc kinh doanh nhỏ để chữa trị bệnh. Ngày
10-7-2023 do bệnh tình diễn tiến nặng, anh Thoại đã chào bạn bè rời TP.Biên Hòa về quê nhà chữa trị, đến ngày 28-7 thì qua đời.

Hay tin anh Thoại mất, nhiều bạn bè từng có thời gian tham gia hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 với anh ở Đồng Nai đã xuống thăm viếng. Nhiều người đã không cầm được nước mắt trước gia cảnh khó khăn của anh Thoại.

Bà Mai Thị Tho (48 tuổi, mẹ của anh Thoại) tâm sự, bà có 3 người con. Thoại là con trai thứ 3 và là lao động chính trong nhà. Gia đình bà thuộc diện khó khăn của xã. Nhà không có đất ruộng, phải đi làm thuê. Anh Thoại mất vì căn bệnh viêm phổi, do bị nhiễm Covid-19 trước đó. Việc lo hậu sự cho anh Thoại cũng nhờ địa phương và các mạnh thường quân giúp đỡ. Hiện gia đình chưa có điều kiện xây dựng mộ cho anh mà mới làm cho anh nấm mồ tạm bợ trên nền ruộng.

Trước hoàn cảnh khó khăn của một tình nguyện viên nhiệt tình trong cao điểm chống dịch Covid-19, rất mong các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp gia đình anh Thoại trong thời điểm này, để có điều kiện xây dựng cho anh nơi yên nghỉ cuối cùng sạch đẹp hơn.

Mọi đóng góp vui lòng gửi trực tiếp tại Báo Đồng Nai (số 15, Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) hoặc số tài khoản 5900211012142 tại Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, chủ tài khoản Báo Đồng Nai.

Diễm Quỳnh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202308/gia-canh-kho-khan-cua-tinh-nguyen-vien-qua-doi-vi-hau-covid-19-3173434/