'Ghét cay ghét đắng' em gái vì bị so sánh

'Đã có lúc con mong đứa em gái giỏi giang, thông minh của mình 'chết quách' cho rồi, vì nó, con luôn bị bố mẹ và mọi người chê bai', Phan Thị Ngọc (15 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) ấm ức.

Bị so sánh khiến 2 chị em gái trở nên ghét nhau. Ảnh minh họa

Người ta nói, thương nhau như chị em gái. Dù có chành chọe, tị nạnh, đánh nhau nhưng họ ít khi giận hờn nhau, họ sẵn sàng bảo vệ, che chắn, bao che cho nhau mỗi khi phạm lỗi dù nhỏ.

Thế nhưng, cũng có không ít trường hợp chị em gái “ghét nhau như chó với mèo”. Nguyên nhân chỉ vì họ bị mang ra so sánh với nhau. Ở gia đình Ngọc cũng vậy, em luôn bị so sánh với em gái kém mình 3 tuổi.

Em gái Ngọc học lớp 8. Không chỉ học giỏi, em tham gia nhiều hoạt động ở trường và luôn nổi bật vì sự thông minh, nhanh nhẹn. Em cũng tham gia nhiều cuộc thi ngoài trường học và đạt giải cao khiến bố mẹ vô cùng tự hào.

Trong khi đó, Ngọc chỉ giỏi môn tiếng Anh và làng nhàng ở những môn học khác. Em trầm tính và luôn sống thu mình, không muốn tạo ấn tượng với ai.

Em gái Ngọc già dặn so với tuổi, khéo léo, luôn phát ngôn những câu nói chín chắn, như “bà cụ non”. Trong khi đó, Ngọc vô tư, thẳng thắn, luôn nói ra những gì mình suy nghĩ.

Em gái Ngọc có dáng hình mảnh mai, Ngọc thì “béo tròn”.

Hàng loạt so sánh cho sự trái ngược này được bố mẹ "lôi ra" mỗi ngày: Ăn nhiều như heo, chẳng được tích sự gì, học tập em nó kia kìa; cùng bố mẹ đẻ ra, cùng nuôi dạy mà sao 1 đứa giỏi, một đứa dốt; nhìn em mà học, cứ thu lu một góc như cún thế thì sau này làm được việc gì; trong khi bố mẹ tự hào về em bao nhiêu thì thất vọng về mày bấy nhiêu; sao mày không được 1/10 của em nhỉ?...

Bị so sánh, trẻ cố tình làm ngược lại để chống đối. Ảnh minh họa

Đã cảm thấy như tra tấn khi suốt ngày bị bố mẹ so sánh, nhưng Ngọc còn bị họ hàng, hàng xóm phàn nàn: Con này lúc nào cũng “câm như hến”, chẳng mau mồm mau miệng như con em; ăn ít thôi, giảm cân đi, để có dáng đẹp như em mày ấy…

Ngọc tâm sự, chẳng có nỗi khổ nào như bị so sánh. “Sao mọi người cứ bắt con phải giống người khác. Con không giỏi như em, không xinh như em, không khéo léo như em… nhưng không có nghĩa là con là thứ vứt đi, là không được tôn trọng”.

Chính vì bị so sánh với em gái nên Ngọc luôn có thái độ chống đối. Em cố tình không học nhiều vì muốn chứng tỏ “ghét học giỏi”, cố tình ăn nhiều để “béo như heo”, không muốn nói chuyện với ai để đúng với điều mọi người nhận xét “câm như hến”…

Nghiêm trọng hơn, bị so sánh nhiều quá khiến Ngọc “ghét cay ghét đắng” em gái. “Cứ nhìn thấy mặt nó là con ghét. Vì nó mà con bị so sánh suốt ngày nọ sang ngày kia. Nhiều lúc con nghĩ, giá như em ấy không có mặt trên đời hay “chết quách cho rồi” thì con đỡ khổ bao nhiêu", Ngọc chia sẻ.

Theo phunuvietnam.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/ghet-cay-ghet-dang-em-gai-vi-bi-so-sanh-3220766-l.html