Gerrard giải nghệ: Mãi mãi một tình yêu

Cựu đội trưởng huyền thoại của Liverpool Steven Gerrard vừa chính thức nói lời giã từ sự nghiệp quần đùi áo số sau khi 19 năm thi đấu đỉnh cao của “lão tướng” người Anh này. Bóng đá Anh và thế giới thực sự đã phải chia tay một tiền vệ xuất sắc hàng đầu làng túc cầu giáo suốt hơn chục năm qua.

Gerrard treo giầy: Tạm biệt một huyền thoại

Cách đây ít giờ, Steven Gerrard đã thông báo về quyết định dứt khoát và để lại không ít tiếc nuối về việc anh chính thức giải nghệ ở tuổi 36. Tiền vệ sinh ngày 30/5/1980 đã kết thúc hợp đồng với đội bóng của giải Nhà nghề Mỹ LA Galaxy vào tuần trước.

LA Galaxy là đội bóng cuối cùng Gerrard thi đấu

Trong thời gian qua, đã có nhiều đồn đoán Gerrard sẽ quay trở lại Anh để chơi bóng thêm một hoặc hai năm nữa và có thể đầu quân cho chính đội bóng mà mình đã gắn bó đến 18 năm và giành nhiều vinh quang là Liverpool.

Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, Gerrard đã quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình.

Phát biểu trước giới truyền thông, Gerrard cho biết: “Sau những đồn đoán của giới truyền thông, tôi khẳng định chính thức giã từ sân chơi bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời và tôi vẫn nhớ từng khoảnh khắc của tôi trong màu áo Liverpool, tuyển Anh và LA Galaxy. Xin cám ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua”.

Gerrard ra mắt đội 1 Liverpool vào ngày 29/11/1998 trong trận gặp Blackburn Rovers

Trong sự nghiệp của mình, Gerrard đã có 18 năm khoác áo Liverpool (1998-2015) với 715 trận ra sân cho “Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside và ghi được 186 bàn cho CLB này.

Thành tích của Gerrard trong màu áo Liverpool là 9 chức gồm: 1 Champions League (mùa 2004/05), 2 FA Cup (2000/01 và 2005/06), 1 Siêu cúp Anh (2006), 1 EUFA Cup (2000/01) và 1 Siêu cúp châu Âu (2001).

Chức vô địch Champions League vào năm 2005 ở đêm Istanbul huyền ảo là kỉ niệm khó phai nhất khi Liverpool làm nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại khi bị dẫn trước 0-3 bởi AC Milan nhưng vẫn gỡ hòa trước khi hạ gục đội bóng nước Ý trên chấm luân lưu.

Gerrard chính là người “nổ phát súng” đầu tiên góp công vào chiến tích kinh điển đó của “The Kop” và giúp đội bóng này mang về phòng truyền thống của mình chiếc cúp C1/Champions League thứ 5 trong lịch sử.

Gerrard và các đồng đội ở Liverpool đăng quang chức vô địch Champions League năm 2005 đầy ngoạn mục

Sau khi chia tay “The Kop” mùa hè năm ngoái, Gerrard sang Mỹ chơi cho LA Galaxy – đội bóng cũ của David Beckham. Tại đây, Gerrard đã thi đấu 38 trận, ghi 5 bàn trước khi kết thúc hợp đồng với đội bóng này và tuyên bố treo giày.

Gerrard đã cống hiến phần lớn tuổi thanh xuân cho Liverpool

Còn trong màu áo tuyển Anh, Gerrard đã có 114 trận ra sân, ghi 21 bàn, xếp thứ tư trong danh sách những cầu thủ khoác áo “Tam Sư” nhiều nhất (chỉ sau Peter Shilton, Wayne Rooney và David Beckham).

Sau khi kết thúc hợp đồng với LA Galaxy, Gerrard được MK Dons - một đội bóng ở giải hạng Ba của Anh mời về làm HLV trưởng nhưng anh đã từ chối và rất có thể, sắp tới, cựu tiền vệ này sẽ trở về Liverpool để đảm nhận một vị trí trên cương vị dẫn dắt một đội trẻ của "Lữ đoàn đỏ".

Tượng đài bất diệt của Liverpool

Steven Gerrard cùng Michael Owen là những ngôi sao trường thành từ chính lò đào tạo của Liverpool. Nhưng so với Owen, Gerrard may mắn hơn khi anh đã có những phút giây vinh quang tột đỉnh cùng "The Kop" với chức vô địch Champions League thần kỳ năm 2005, đúng 1 năm sau khi Owen rời sân Anfield để đến Real và đã thất bại thảm hại.

Còn Gerrard, anh vẫn bền bỉ cống hiến cho Liverpool và trở thành một trong những biểu tượng sống, đội trưởng vĩ đại nhất của CLB. CĐV đội bóng áo đỏ vùng Merseyside nhìn vào anh như một tấm gương sáng về lòng trung thành (cống hiến đến 19 năm cho đội 1 của CLB và thậm chí, trước đó, anh còn chơi cho đội trẻ của "The Kop" từ khi mới 6 tuổi) và tài năng trên sân cỏ của một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh.

Gerrard còn là tấm gương sáng của lối sống giản dị và gần gũi, luôn biết giữ mình tránh xa các scandal thị phi và có một tổ ấm gia đình đáng mơ ước với cô vợ hiền Alex Curran và 3 cô con gái nhỏ xinh xắn. Anh thực sự là một người chồng, người cha mẫu mực.

Gia đình hạnh phúc của cựu đội trưởng huyền thoại của Liverpool

Ngay cả trong những giờ phút cay đắng nhất của nghiệp cầu thủ như trận thua 1-2 của Liverpool trước Milan ở chung kết Champions League mùa 2006/07 ở Athens hay cú trượt chân tai hại khiến "The Kop" thua Chelsea 1-2 ở lượt về giải Ngoại hạng năm 2014 và mất luôn cơ hội đoạt chức vô địch mùa đó, Gerrard cũng vẫn cố gắng không "sụp đổ".

Anh biết rằng, với tư cách thủ quân Liverpool, mình không được phép dễ dàng buông xuôi vì phía sau anh vẫn còn các đồng đội và CĐV với kỳ vọng lớn. Gerrard đã cố gắng hết sức trong 19 năm chơi cho đội 1 Liverpool và có lẽ, điều nuối tiếc nhất của anh chỉ là chưa thể đăng quang chức vô địch Premier League cùng "The Kop". Nhưng dẫu sao, sau tất cả, Gerrard vẫn là một tượng đài bất diệt của Liverpool nói riêng và bóng đá Anh nói chung.

Video điểm nhấn sự nghiệp của Gerrard ở Liverpool:

Đăng Đức (Tổng hợp từ Daily Mail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/gerrard-giai-nghe-mai-mai-mot-tinh-yeu-c9a471098.html