Gent - Tottenham: Cái tát đau điếng

Chuyến hành quân đến Bỉ không dễ dàng như Tottenham tưởng tượng và chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc xuất thần.

Tottenham hành quân đến sân Gent với quyết tâm rất lớn. Bằng chứng là HLV Pochettino tung vào sân đội hình rất mạnh. Ngoại trừ Eriksen và Son Heung-Min, tất cả những cầu thủ tốt nhất của Spurs đều xuất hiện trên sân. Không những vậy, đại diện Premier League còn chơi 4-3-3 với ý đồ tấn công phủ đầu.

Kane (số 10) bất lực trước khung thành Gent

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn song Gent cũng không chịu lép vế. Đội chủ nhà sẵn sàng chơi đôi công với Tottenham nên tạo ra thế trận hấp dẫn. Cả trận Gent thực hiện 11 pha dứt điểm về khung thành Lloris, con số này chỉ ít hơn Spurs đúng 2 lần.

Hai đội thay nhau hãm thành song hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, tốc độ cao vẫn được duy trì và Gent bất ngờ vượt lên. Perbet đã trừng phạt hàng thủ đội khách bằng cú đá chân trái rất nhanh trong vòng cấm.

Bị thủng lưới, Tottenham càng tấn công quyết liệt. HLV Pochettino đã phải huy động cả Eriksen cũng như Son Heung-Min vào sân trong khoảng hơn 20 phút cuối trận. Mặc dù vậy, trong một ngày thi đấu kém hiệu quả những cơ hội lần lượt bị bỏ phí và Tottenham không một lần đánh bại thủ môn Kalinic và đành chấp nhận thất bại 0-1 trên sân khách.

Chung cuộc: Gent 1-0 Tottenham (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Perbet 59'

Đội hình ra sân:

Gent: Kalinić, Asare, Mitrović, Gigot, Miličević, Dejaegere, Saief, Foket, Esiti, Perbet, Simon

Tottenham: Lloris, Walker, Alderweireld, Davies, Dier, Dembele, Wanyama, Winks, Sissoko, Alli, Kane

Thông số trận đấu:

Gent

Thông số

Tottenham

11(2)

Sút khung thành

13(4)

19

Phạm lỗi

15

5

Phạt góc

0

4

Việt vị

1

45%

Thời gian kiểm soát bóng

55%

0

Thẻ vàng

2

0

Thẻ đỏ

0

4

Cứu thua

1

Huyền Anh - Quốc Phổ

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/gent-tottenham-cai-tat-dau-dieng-c9a498917.html