Gặp 'Nghệ sỹ của nhân dân'

Nghệ sĩ Trần Hạnh là một diễn viên nổi tiếng từ cuối những năm 1970 đến năm 1980. Ông đã lấy được tình cảm của khán giả qua các vai diễn hiền, chân chất mộc mạc nhưng không nhàm chán.

Cảm phục ông với phong cách giản dị khiêm nhường, lối sống bao dung của một nghệ sĩ lớn cộng đồng người Việt tại CH Séc vẫn luôn dõi theo những thước phim, cuộc sống của nghệ sĩ. Để rồi nhân dịp về nước thăm quê hương, bà Nguyễn Thị Thúy và bà Nguyễn Thị Xuyên – đại diện cho Chi hội Phụ nữ người Việt tại TP.Cheb (Cộng hòa Séc) và một số kiều bào tại Cộng hòa Séc – những người yêu mến nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh đã ghé thăm ông.

Ông vẫn vậy, lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười hiền từ thường trực trên môi. Dù đã ít đi đóng phim hơn trước, nhưng ông vẫn vậy lặng lẽ cười hiền mỗi khi được hỏi về những công danh phẩm hàm, hay những bon chen xô bồ của cuộc sống đời thường… Cảm phục ông người “Nghệ sĩ của nhân dân”.

Nguyễn Công - Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gap-nghe-sy-cua-nhan-dan-44989.html