Gặp ác mộng phản công, Man City thua 3 bàn và lĩnh 2 thẻ đỏ

Tất cả 3 bàn thắng của Chelsea đều đến đúng theo kịch bản phản công thần tốc. Man City không chỉ thua đau mà còn mất 2 trụ cột Fernandinho và Aguero vì thẻ đỏ.

Ngay từ lúc khởi động, các cầu thủ Man City đã thể hiện sự sẻ chia với nỗi mất mát của đội bóng Chapecoense bằng cách mặc áo đen mang dòng chữ "Cố lên Chape", mặt sau lưng có in "Manchester ở bên các bạn".

Trước trận đấu, hai đội dành một phút tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số trong vụ rơi máy bay ở Colombia.

Chelsea gặp tổn thất lớn khi Nemanja Matic - tiền vệ trụ cột kiêm chân kiến tạo tốt nhất đội gặp chấn thương. Tuy nhiên, HLV Antonio Conte vẫn quyết định sử dụng sơ đồ 3-4-3 đã làm nên 7 chiến thắng liên tiếp cho The Blues ở Ngoại hạng Anh. Cesc Fabregas được tin tưởng thay thế Matic. Đây mới là lần thứ hai Fabregas được đá chính mùa này.

Bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola áp dụng chiến thuật khá lạ lẫm 3-6-1 để chống lại 3-4-3 của Chelsea. Với lợi thế sân nhà, Man City nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên. Trong khoảng 30 phút đầu trận đấu, đội chủ nhà áo xanh nhạt có thời lượng kiểm soát bóng lên tới gần 60%. Dù vậy, áp lực mà họ tạo ra là chưa đủ lớn để có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của đội khách.

Chelsea tạo thế trận tốt trên sân Etihad nhưng bất ngờ thủng lưới trước. Phút 45, Navas đi bóng lắt léo bên cánh phải và tung cú căng ngang nguy hiểm. Gary Cahill cố gắng phá bóng nhưng lại vô tình đá phản lưới, mở tỷ số cho Man City.

Jesus Navas ăn mừng bàn thắng thứ 8 trong màu áo Man xanh.

Ngay đầu hiệp hai, Man City liên tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Đặc biệt là pha hỏng ăn của Kevin de Bruyne.

Thất bại trong việc sớm có bàn thắng gia tăng cách biệt đã khiến Man City trả giá. Phút 60, Cesc Fabregas phát huy thế mạnh chuyền dài sở trường, đưa bóng đến đúng vị trí của Diego Costa và đặt anh vào tình thế 1 đấu 1 với Nicolas Otamendi. Sát thủ đang sở hữu phong độ cực cao khéo léo xoay sở loại bỏ đối thủ theo kèm rát và dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa cho đội khách.

Đây là bàn thắng thứ 11 của Costa ở Ngoại hạng Anh mùa này, vượt lên đối thủ Aguero (10 bàn). Khi anh đạt phong độ cao nhất, dường như không có hậu vệ nào ngăn cản nổi.

10 phút sau, lại từ một pha phản công thần tốc, Costa chọc khe cho Willian dẫn bóng vào vùng cấm địa rồi dứt điểm chéo góc hạ gục Claudio Bravo.

Willian cùng đồng hương David Luiz tháo băng đen, giơ cao tưởng nhớ các cầu thủ quá cố của Chapecoense.

Phút 90, Hazard ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu cũng bằng 1 pha phản công tuyệt hảo. Marcos Alonso phất dài chuẩn xác cho Hazard. Bóng được đưa vào vùng cấm địa bằng tốc độ chóng mặt và tiền vệ người Bỉ không cho Bravo cơ hội cản phá trong tình huống đối đầu.

Trận đấu được bù giờ đến chín phút vì hai đội xô xát nhau nhiều lần trong thời gian thi đấu chính thức. Kịch tính lên cao điểm sau cú đạp ác ý của Aguero với David Luiz.

Cầu thủ 2 đội lao vào xô đẩy nhau.

Hung hăng nhất là Kelechi Iheanacho và Gary Cahill.

Kết quả, Aguero bị đuổi khỏi sân, Fernandinho cũng chịu chung số phận vì bóp cổ Fabregas, mặc dù tiền vệ người Brazil ban đầu can ngăn đám đông tích cực nhất. Kelechi Iheanacho thoát án phạt dù lao tới ăn thua đầy hung hãn với đối phương.

Thắng lợi vẻ vang, Chelsea có 8 trận liên tiếp giành trọn 3 điểm, thủng lưới đúng 2 bàn. The Blues bỏ cách Liverpool và Man City 4 điểm. Bại tướng Man xanh vừa thua trận, vừa mất 2 cầu thủ quan trọng nhất đội là Fernandinho và Aguero. Căn cứ trên lỗi hành vi, ban kỷ luật Ngoại hạng Anh có thể treo giò Aguero đến 4 trận.

Bảng điểm Ngoại hạng Anh.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gap-ac-mong-phan-cong-man-city-thua-3-ban-va-linh-2-the-do-post702903.html