Gần lắm Trường Sa

Trường Sa - hai tiếng thiêng liêng, sâu nặng trong trái tim mỗi người con đất Việt. 'Không xa đâu Trường Sa ơi' vì Trường Sa là đất nước, là biển đảo của quê hương. Ở đất liền, cả nước luôn hướng về Trường Sa, luôn gửi ra đảo vật chất và tinh thần tốt nhất để các chiến sỹ luôn chắc tay súng canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Chắc tay súng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo, giữ biển trời của Tổ quốc thân yêu.

KIều bào về thăm Trường Sa, mọi người kính cẩn nghiêng mình trước những liệt sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (hình ảnh trước Đài tưởng niệm Trường Sa).

Bộ đội cùng đoàn văn nghệ Trường Nghệ thuật Trung ương hát vang bài "Tổ quốc gọi tên mình" trên đảo Sinh Tồn.

Cánh thư từ hậu phương gửi ra cho người yêu được một kiều bào ra thăm đảo chuyển đến tận tay anh lính đảo Trường Sa.

Kiều bào ra thăm Trường Sa: Tổ quốc luôn trong tim họ và hình ảnh người lính đảo Trường Sa đươc lưu lại để họ về kể chuyện với bạn bè.

Những món quà từ đất liền được gửi ra Trường Sa dịp 30 tháng 4 năm 2023.

Lễ tưởng niệm các liệt sỹ Gạc Ma trên tàu HQ 571.

Những công dân "nhí" trên huyện đảo Trường Sa đầy sức sống và niềm tự hào là công dân Trường Sa.

Chùm ảnh: Ninh Mạnh Thắng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/gan-lam-truong-sa/d20230807092253318.htm