Gần 200 bộ tóc được hiến tặng cho những bệnh nhi Hà Nội

Hàng trăm người, trong đó có rất nhiều bạn nhỏ đã tới Ngày hội hiến tóc để trao gửi yêu thương tới những bạn nhỏ không may mắc bệnh.

Ngày hội hiến tóc "Trạm tóc ước mơ" 2023 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, là dịp để những người hiến tóc có thể đến trực tiếp giao lưu và gửi gắm tình cảm của mình tới các bạn nhỏ ở Viện thông qua hoạt động trao tặng tóc.

Chương trình lần đầu tiên triển khai vào năm 2022. Đến nay, “Trạm tóc ước mơ” đã tiếp nhận 3.087 bộ tóc, trao tặng được 151 bộ tóc mới cho các em nhỏ điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

“Có nhiều em cảm thấy rất buồn và sốc khi lần đầu tiên tóc bị rụng do điều trị hóa chất. Song song với điều đó, các em cũng chia sẻ ước mơ của mình về một mái tóc dài như trước khi điều trị. Đây cũng là dịp mọi người đến giao lưu, để thấy các em đã mạnh mẽ như thế nào”, chị Hoàng Thị Diệu Thuần, Giám đốc Mạng lưới Vì trẻ em ung thư chia sẻ.

Có được mái tóc mơ ước, những bệnh nhi bị rụng tóc do tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị trở nên tự tin hơn. Niềm hạnh phúc của bệnh nhi khi quay lại trường học, vui chơi cùng bạn bè với một mái tóc như các bạn nhỏ bình thường đã làm lay động biết bao trái tim nhân ái.

Ngay từ sớm đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ, học sinh đã đến hưởng ứng Ngày hội hiến tóc.

Rất đông người trong đó có rất nhiều bạn trẻ đến hiến tóc để trao gửi yêu thương.

Hai bạn trẻ ở huyện Đan Phượng làm cùng một công ty, không hẹn mà gặp nhau tại Ngày hội hiến tóc.

Những lời nhắn gửi yêu thương kèm theo cũng được gửi tới các bệnh nhi.

Bà Lê Thị Kim Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) cảm thấy hạnh phúc khi trao đi một phần tóc của mình.

Tại chương trình đã trao tặng 21 bộ tóc đã được hoàn thiện cho bệnh nhi của Viện.

Bệnh nhi Lê Thị Hải Yến (điều trị tại Khoa máu trẻ em) rất vui với bộ tóc mong muốn.

Những bệnh nhi tự tin với mái tóc mới.

Ngày nhận tóc mới cũng chính là ngày sinh nhật của cô bé Lý Diệu Thảo (áo đen, đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ). “Cháu rất hạnh phúc. Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều!”, Diệu Thảo bày tỏ

Mẹ của em là chị Lý Thị Hiền có bộ tóc dài rất đẹp, chị đã quyết định cắt đi một phần mái tóc của mình dành tặng cho chương trình cũng như một lời cảm ơn.

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của 191 người hiến tóc, trong đó có 31 tóc cắt sẵn và 160 bộ tóc được hiến trực tiếp tại chương trình.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/gan-200-bo-toc-duoc-hien-tang-cho-nhung-benh-nhi-ha-noi-20231012170114171.htm