'Game thủ Việt xấu xí từ suy nghĩ đến cách chơi'

Bức thư tự sự đầy bức bối của một game thủ trên diễn đàn Ngạo Kiếm Vô Song về văn hóa chơi game.

Một phần rất rất lớn - chứ không hề nhỏ - của game thủ Việt có ý nghĩ rằng: thế giới ảo nên mình muốn làm gì thì làm, tự do thể hiện cái phần "con" của mình mà không cần lo nghĩ đến hậu quả. Họ nghĩ rằng không có khái niệm tương trợ giúp đỡ người khác, chỉ có ăn tươi nuốt sống, dẫm đạp lên những kẻ yếu mà không mảy may suy nghĩ, có khi còn lấy đó làm niềm vui...

Họ ích kỷ, chỉ vì lợi ích của mình mà sẵn sàng mặc kệ công việc người khác đang làm, nhảy vào phá hoại. Những game thủ đó luôn tự hào vì cái cách chơi game dơ bẩn đó. Cách chơi game nó cũng thể hiện cái con người của game thủ - cũng bốc mùi như vậy.

Chuyện là thế này, rất nhiều đêm rồi, tôi đi xin slot train trên bãi, và sáng ra cả party đứng chơi. Cái tệ nạn xin slot vào party rồi đi đào, bảo sao mà nó nhức nhối quá! Tôi không biết kẻ thông minh nào - gọi thế thôi, chứ nhân cách của những kẻ nghĩ ra và học theo trò này không bằng 1 cái giẻ lành lặn - đã khởi xướng lên cái trò này. Chỉ vì lợi ích của bản thân, sẵn sàng cho cả 1 party đứng chơi. Party full hả, ta lấy account clone đồ sát 1 thằng, thế là xong. Vào hầm, ta sướng, còn party kia đứng chơi, kệ, liên quan gì đến ta, chúng nó biết ta là ai mà phải sợ?

Cái level 104 của tôi - 5 hôm rồi vẫn chưa được up, đêm nào cũng thế, sáng ra đứng chơi, dù đã rúc vào góc cắm train... Đêm hôm trước, có bắt quả tang được 1 animal tên Tịnh bên Thiên Môn đang giở trò. Nói hoài mà animal đó cười nói: thằng nào chả làm vậy, đừng đổ thừa cho tao! Rốt cuộc là cái bệnh súc vật nó cũng lây lan kinh quá. Đào chán, animal Tịnh đem 2 account clone lên dọn cả party, xóa dấu vết. Thế đấy, ôi sao mà hâm mộ nhân cách lớn này quá đi mất...

Giờ lập party train không auto đồng ý đơn xin, cả đêm train được 3 acc với nhau, chẳng may ra 4,5 lửa, có anh đi qua thấy ngon xin vào đội không được, ngứa mắt anh ấy cho cả lũ nằm. Ăn không được thì đạp đổ. Khốn nạn thay 1 số thành phần!Auto party thì sáng ra đứng chơi, tệ hơn nữa là nằm chơi rồi dis mạng với lũ súc sinh đào bảo nhờ. Đi xin party train cũng khó, vì nhiều người đề phòng nên không auto party. Xin được slot train với người auto party rồi thì sáng ra lại đứng chơi vì lũ súc sinh đào bảo nhờ...

Cái xã hội game này vốn thối nát rồi, giờ lại càng thối nát hơn vì những kẻ như thế. Cái gì mà tình nghĩa kiếm hiệp, cái gì mà anh hùng võ lâm, cái gì mà trợ giúp lẫn nhau hành tẩu giang hồ... Bá láp ba xàm! Game thủ Việt ơi, xấu tính lắm!

Thiên Lang Nha

Nguồn Gamethu.net: http://gamethu.vnexpress.net/gt/chuyen-game/2013/11/35894-game-thu-viet-xau-xi-tu-suy-nghi-den-cach-choi/