Gác việc riêng để thực hiện công tác phòng, chống dịch

Nén nỗi đau cha mất, họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVD-19 với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Chiều muộn ngày 21/7 vừa qua, trong khi chị Nguyễn Thị Sim, Khoa Ngoại sản - Tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và các đồng nghiệp ở Trung tâm Y tế huyện Tuy An còn đang làm nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến huyện thì chị nhận được hung tin, ba chị là ông Nguyễn Ngọc Phụng (SN 1930, ở khu phố Thanh Đức, phường 9, TP Tuy Hòa) qua đời.

Nén nỗi buồn, chị Sim (ngoài cùng bên trái) và các đồng nghiệp quyết tâm chữa trị bệnh nhân, sớm đẩy lùi dịch bệnh… Ảnh: CTV

Theo lời ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy An, khi dịch bùng phát và xảy ra trên địa bàn huyện Tuy An và khi Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến huyện Tuy An, từ ngày 11/7. Chị Sim cũng như các đồng nghiệp khác đành phải tạm gác việc riêng của gia đình, xung phong tình nguyện vào Bệnh viện dã chiến để chăm sóc và chữa trị cho các bệnh nhân.

Các đồng nghiệp chị kể lại, vào chiều 21/7, sau một kíp trực mệt nhoài ở bệnh viện, chị Sim và các đồng nghiệp về khu dành cho các y, bác sĩ điều trị thì nhận được tin ba chị mất. Đồng nghiệp chỉ kịp an ủi, động viện và chia buồn cùng chị và gia đình. Còn chị như chết lặng. Kìm nén nỗi đau, gác lại nỗi buồn của riêng mình, chị tự trấn an tinh thần. “Thật đau đớn khi nghe tin ba mất, nhưng vì nhiệm vụ nên con không về để tang và đưa ba về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu mong ba ra đi thanh thản…”, chị chia sẻ.

Còn theo lời chồng chị Sim, anh Lê Minh Thi, Trưởng Phòng Dân số và Y tế cơ sở (Trung tâm Y tế huyện Tuy An), khi biết tin ba vợ mất, anh cũng đang tất bật công việc truy vết các nguồn lây nhiễm do anh là Phó Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Chí Thạnh. “Hơn 10 ngày nay, hai vợ chồng chưa gặp mặt nhau do công việc đặc thù của mỗi người. Lúc nhận được tin, tôi cũng đang cùng đồng nghiệp làm nhiệm vụ chống dịch. Vì vậy, tôi chỉ kịp gọi điện về nhà dặn dò các con, an ủi và động viên bà xã”, anh Thi chia sẻ.

Theo lời chị Sim kể, lúc nhận được tin ba mất, có lẽ khó khăn nhất là khi chị quyết định ở lại bệnh viện. Bởi chị hiểu, đây là việc cần phải làm để ngăn ngừa rủi ro lây lan dịch bệnh vì chị đang là người trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân. Và hơn ai hết, chị hiểu rõ trách nhiệm và công việc mình đang làm. Sức khỏe của cộng đồng là trên hết, nếu về lúc này sẽ gây xáo trộn thêm.

“Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là bệnh nhân sớm hồi phục, Tuy An không có ca nhiễm mới để tôi sớm được về mặc áo tang, thắp nén nhang cho ba”, chị Sim bộc bạch…

Chiều 23/7, thượng tá Trương Thiên An, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết, được tin cha của đại úy CN Diệp Sơn Đông, nhân viên Trinh sát Đồn Biên phòng Xuân Đài mất, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Phòng Tham mưu phối hợp với Đồn Biên phòng Xuân Đài tổ chức thăm viếng, phúng điếu và động viên người thân trong gia đình.

Đại úy Diệp Sơn Đông hiện đang tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch số 11, thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu, BĐBP An Giang. Ngày 22/7, nhận được tin cha qua đời tại quê nhà (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa), dù rất muốn về quê chịu tang nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, đại úy Diệp Sơn Đông đã nén nỗi đau, quyết định ở lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội.

Được sự đồng ý của cấp trên, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Hữu đã giúp đại úy Diệp Sơn Đông lập bàn thờ vọng tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 11, nơi anh cùng 6 cán bộ chiến sĩ khác của BĐBP Phú Yên đang thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, các đồng đội và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã đến thắp hương, chia buồn và động viên đại úy Diệp Sơn Đông.

Tất cả đội ngũ nhân viên, y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Tuy An đều gác lại chuyện gia đình. Gần một tháng qua, họ chưa được về nhà, túc trực 24/24 để sẵn sàng cùng chữa trị cho các bệnh nhân. Mọi sinh hoạt đều phải thực hiện nghiêm theo quy định của ngành và Bộ Y tế. Do đó, khi được tin người thân chị Sim mất, lãnh đạo trung tâm cũng chỉ kịp gửi lời chia buồn, động viên để chị Sim và các anh chị em khác yên tâm chống dịch.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy An

VĂN TÀI - LẠC HỒNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/261576/gac-viec-rieng-de-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich.html