Gã trắng trẻo sát hại bạn tình đồng tính ở Hải Dương

(Kỳ án) - Dáng người dong dỏng, trắng trẻo, vậy mà ẩn sau vẻ thư sinh ấy là một tâm hồn bệnh hoạn và một dã tâm giết người. Hắn cướp tài sản để thỏa mãn lối sống của kẻ vừa thích nửa nọ, nhưng vẫn không bỏ nửa kia.

Chân dung kẻ thủ ác

Kẻ có tâm hồn bệnh hoạn, đang tâm giết chết bạn tình đồng tính để cướp tài sản ấy là Nguyễn Văn Cường, SN 1983, trú tại khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách (Hải Dương).

Sau khi đến nhà bạn trai tình tự, Cường đã ra tay sát hại người đàn ông này rồi cướp tài sản tẩu thoát.

Vụ án xảy ra tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (Hải Dương) vào rạng sáng ngày 14/3. Cường bị bắt sau đó vài tiếng, khi trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc gây án. Vết máu của nạn nhân vẫn còn vương trên quần áo Cường.

Sau một ngày bị tạm giam, chắc Cường đã ít nhiều nghĩ ngợi nên khi được dẫn ra gặp, nét mặt hắn có phần suy tư hơn.

“Cường quen nạn nhân lâu chưa, quan hệ tình cảm mấy lần rồi sao nỡ giết người ta?”, trước câu hỏi của tôi, kẻ sát nhân cúi đầu lí nhí: “Cháu quen anh Hải (tên của nạn nhân) được một tuần rồi, quen qua bạn xã hội thôi và cũng vài lần quan hệ đồng tính với nhau.

Lúc đầu cặp đôi với nhau, cháu quý anh ấy nhưng khi đến nhà anh ấy ngủ qua đêm, biết vợ anh ấy đi nước ngoài nên cháu nghĩ anh ấy giàu, cháu nảy sinh ý định cướp”.

“Thân thiết với nhau đến nỗi chung chăn, chung giường, sao không mua thuốc ngủ về chuốc cho bạn tình say để cướp tài sản, mà lại đoạt tính mạng của người ta thế? Không biết rằng giết người thì phải đền mạng à?” – Tôi hỏi tiếp.

“Cháu cuống quá nên không nghĩ ra, với lại sợ mua thuốc ngủ về bỏ vào thức ăn rồi biết đâu mình lại ăn phải, lăn ra trước nên dùng dao cho gọn nhẹ”, kẻ sát nhân giãi bày, đôi lông mày ngắn, rậm rì hình lưỡi mác khẽ nhướn lên.

“Có nghĩ bị bắt nhanh thế không?”.

“Cháu ân hận lắm vì cái ví cướp được của anh Hải còn chưa kịp giở ra xem trong đó có những gì. Cứ nghĩ việc mình làm lúc đêm hôm khuya khoắt, giá lạnh, chẳng ai hay vậy mà… Dẫu sao thì chuyện cũng đã rồi, cháu chỉ tiếc mình chưa kịp ngủ dậy đã bị bắt nên chưa có được cảm giác tiêu tiền của người chết nó thế nào” - kẻ sát nhân cố pha trò một cách miễn cưỡng.

Theo các trinh sát Đội điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương, Cường là đối tượng không nghề nghiệp, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng lại học đòi lối sống lập dị.

Cường từng có gia đình riêng, nhưng sau khi có chung với nhau hai đứa con thì vợ Cường không chịu nổi lối sống quái đản của chồng nên đã ly thân.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường đang viết bản tự khai tại cơ quan Công an.

Mỗi người một đứa con, vợ Cường bồng đứa con trai nhỏ về quê ngoại ở Ninh Bình sinh sống, để cô con gái lớn ở lại nhờ ông bà nội chăm sóc.

Cái ăn cái mặc phải tự lo, Cường trở thành kẻ bán thân, phục vụ tình cảm cho những người đàn ông đồng tính để kiếm tiền tự trang trải. Trong số những người đàn ông mà Cường nhận làm trai bao có anh Nguyễn Văn Hải, SN 1974, trú tại thị trấn Nam Sách, nạn nhân vừa bị Cường sát hại.

Và cuộc truy lùng theo tiếng kêu cứu

Đêm 14/3, trong cảnh tĩnh lặng vì mưa và rét, bất chợt vọng lên mấy tiếng kêu thất thanh: “Các anh ơi cứu em với, thằng bạn em nó đâm em”.

Tiếng kêu ngắn ngủi may mắn đánh thức Hoàng Kim Chuyền, một công nhân đang ngủ trong một chiếc lều tạm mà cơ quan dựng lên để canh vật liệu tại công trường đóng tại thôn Châm Kiều, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách.

Khi nghe tiếng kêu, anh Chuyền liền bật dậy, chạy ra đường liên xã, cách căn lều đang ngủ khoảng 100m, anh thấy một người đàn ông đang hấp hối, tại vùng cổ và vùng bụng người này có vết đâm, máu chảy ra nhiều.

Anh Chuyền vội hô hoán những người xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng, Công an huyện Nam Sách, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, và ngay sau đó danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hải, 38 tuổi, chủ nhân ngôi nhà 2 tầng cách đó không xa.

Hiện trường gây án cũng được xác định là tại ngôi nhà của nạn nhân, bởi trong đó vẫn còn nguyên một số dấu vết cho thấy có sự giằng co, vật lộn và một ít máu của nạn nhân cũng vương ra từ đây.

Trong lúc còn đang xác định nguyên nhân vụ việc thì tin dữ từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương báo về cho biết nạn nhân đã chết vì mất máu quá nhiều.

Việc khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay sau đó. Những vết thương trên thi thể cho thấy nạn nhân bị đâm ở cự ly gần, và nhiều khả năng hung thủ sau khi đột nhập vào nhà đã đâm chết nạn nhân để cướp tài sản.

Mặc dù bị động nhưng do có sức khỏe nên nạn nhân đã giằng co lại với kẻ sát nhân rồi chạy ra đường khiến hắn sợ hãi bỏ chạy, nếu không tính mạng cô con gái nạn nhân khi đó ngủ ở tầng trên khó đảm bảo.

Mặc dù nhận định ban đầu là một vụ đột nhập để cướp tài sản, song các điều tra viên vẫn đặt ra nhiều giả thiết khác để tìm lời giải đáp hợp lý.

Qua thông tin do quần chúng cung cấp, thì anh Hải hiện sống một mình với con gái vì vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chưa về.

Từ ngày vợ đi làm ở nước ngoài, gửi tiền về, anh Hải đã tu sửa lại căn nhà thành một cơ ngơi khang trang và rất có thể vì tưởng anh còn tiền nên bọn tội phạm đã nhòm ngó.

Qua các nguồn thông tin thu thập được, các điều tra viên đặc biệt quan tâm tới chi tiết thời gian gần đây, anh Hải có nhiều biểu hiện khác lạ, thường giao du với nhiều thanh niên trẻ và đưa họ về nhà ngủ qua đêm.

Kết hợp với thông tin do anh Chuyền cung cấp trước đó, rằng nghe thấy tiếng kêu: “Cứu em với, thằng bạn em đâm em”, các điều tra viên khẳng định tiếng kêu trên là của nạn nhân và hung thủ phải là đàn ông, có quen biết với nạn nhân nên sau khi được nạn nhân đưa vào nhà, đã tìm cơ hội ra tay giết người.

Lần tìm các mối quan hệ của nạn nhân, các điều tra viên được biết thời gian gần đây, anh Hải có quen hệ với đối tượng Cường, hiện đang là công nhân Công ty may Tinh Lợi và có vài lần đưa người này về nhà chơi.

Tuy nhiên khi được hỏi, con gái anh Hải lại khẳng định tối hôm đó, ăn cơm chỉ có hai bố con, sau đó cháu lên tầng trên ngủ còn mình bố nằm ở tầng dưới xem ti vi.

Nhận định khả năng anh Hải vì không muốn con gái biết mối quan hệ không bình thường của mình nên sau bữa cơm tối, con gái lên tầng hai học bài, anh Hải đã gọi bạn tới nhà, dẫn tới hậu quả đáng tiếc kể trên.

Vừa kết hợp các biện pháp nghiệp vụ rà soát những đối tượng nghi vấn trong vùng, kiểm tra thời gian di biến động của họ, các điều tra viên vừa tiến hành điều tra về người công nhân tên Cường thì thấy trong số những thanh niên cùng tên đang làm việc tại công ty may Tinh Lợi, có Nguyễn Văn Cường là có nhiều nghi vấn hơn cả.

Cường tuy còn trẻ nhưng đã có vợ, 2 con và vợ chồng đang trong giai đoạn ly thân nên hoàn cảnh kinh tế càng thêm eo hẹp.

Điều đặc biệt là thời gian gần đây, Cường giao du với nhiều người đàn ông hơn tuổi, thường tụ tập qua đêm với họ.

Ngay hôm xảy ra vụ án mạng, Cường không có ở nhà, gia đình cũng không biết anh ta đi đâu bởi việc thường xuyên ngủ qua đêm ở nơi khác với Cường đã là chuyện thường xuyên xảy ra.

Xâu chuỗi các sự kiện, các thông tin, Ban chuyên án nhận định Cường chính là nghi can số một của vụ án và nếu anh ta là thủ phạm thì sau khi ra tay giết người sẽ thuê người chở đi trốn.

Những bác lái xe ôm, lái xe taxi trong vùng ngay chiều hôm 14/3, được các trinh sát đưa cho xem tấm hình của Cường để nhận dạng xem trong số khách mà họ được thuê chở có vị khách nào có đặc điểm như trên không.

Đúng như dự đoán, một tài xế taxi cho biết rạng sáng ngày 14/3 có một thanh niên có khuôn mặt hao hao giống Cường thuê chở từ cổng UBND huyện Nam Sách về xã An Lâm.

Từ thông tin trên, Ban chuyên án đã tập trung rà soát các mối quan hệ của Cường tại xã An Lâm và xác định Cường đang ở nhà bác dâu là Phạm Thị Hằng (SN 1950, ở thôn Lang Khê, xã An Lâm).

6 giờ sáng ngày 14/3, khi Cường còn đang say giấc nồng trong chăn ấm thì các trinh sát đã có mặt.

Bất ngờ khi bị lôi ra khỏi giường, kẻ sát nhân ú ớ làm ra vẻ không hiểu gì, nhưng lại không lý giải nổi vì sao chiếc áo của nạn nhân lại vắt trên đầu giường anh ta nằm.

Ban đầu Cường còn quanh co không thừa nhận việc có liên quan đến vụ giết người, nhưng những vết máu ở trên quần áo và trên người buộc hắn phải cứng họng. Theo lời khai của Cường thì Cường quen biết anh Hải cách đây khoảng 1 tuần.

Ba ngày trước, Cường xuống nhà anh Hải chơi và giữa hai người đã diễn ra quan hệ tình dục.

Từ quan hệ đồng tính đó, Cường biết anh Hải có vợ đang đi lao động ở nước ngoài nên nghĩ rằng anh Hải có tiền, Cường liền nảy sinh ý định giết người, cướp của.

21 giờ ngày 13/3, Cường chủ động liên lạc với anh Hải rồi đến nhà anh chơi, chính vì thế nên con gái anh Hải không biết.

Vì có ý đồ trước nên khi đi, Cường giấu một con dao nhọn trong người.

Tại nhà anh Hải, Cường tỏ ra vui vẻ bình thường, sau khi nói chuyện, hai người quan hệ tình cảm và đợi khi anh Hải ngủ say, Cường trở dậy, lấy dao, đâm chủ nhà.

Bị đâm một nhát vào cổ, anh Hải vùng dậy, giằng dao trong tay tên sát nhân nhưng do ở thế bị động nên bị tên Cường đâm thêm nhát nữa vào bụng.

Biết khó lòng đánh lại được kẻ đang quyết tâm lấy mạng sống của mình, anh Hải chạy ra bên ngoài hô hoán khiến cho tên giết người sợ hãi.

Trong lúc rối trí, hắn chỉ kịp vơ lấy cái áo khoác của nạn nhân bên trong có ví tiền rồi bỏ chạy.

Ra đến UBND huyện Nam Sách, Cường gọi điện thuê xe taxi lên nhà bà Hằng, lẩn trốn nhưng không thoát. 14 giờ ngày 14/3, kẻ thủ ác được dẫn giải về trụ sở cơ quan điều tra trước con mắt ngỡ ngàng của người dân Nam Sách.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xa-hoi/ky-an/201203/Ga-trang-treo-sat-hai-ban-tinh-dong-tinh-o-Hai-duong-2141230/