Ga tàu điện ngầm hiện đại giữa đồng không mông quạnh ở Trung Quốc

Một ga tàu điện ngầm ở Trùng Khánh được xây dựng giữa nơi hoang vắng, tiêu điều. Trái ngược với khung cảnh bên ngoài, nội thất bên trong ga sáng bóng và đầy thiết bị công nghệ cao.

Lối ra đóng kín của ga Tào Gia Loan trên tuyến đường sắt Trùng Khánh số 6 của Trung Quốc nằm giữa cây cỏ mọc hoang.

Khu vực quanh ga tàu vắng vẻ, chưa phát triển.

Tuy nhiên, khi bước vào trong ga, du khách sẽ thấy cảnh tượng hoàn toàn đối lập với bên ngoài.

Thật khó hiểu tại sao ga tàu lại được đặt ở một nơi như thế này.

Điểm trung chuyển này đã trở thành một hiện tượng trên mạng.

Ga tàu có 3 lối vào và một thang máy nằm chơ vơ giữa những bụi cây.

Nằm ở khu nông thôn phía tây nam tỉnh Trùng Khánh, nhà ga này có không khí u ám, lạnh lẽo.

Chuyến tàu về qua đây khá vắng khách.

Hiếm khi bạn thấy hành khách đi vào ga tàu.

Theo báo chí địa phương, một số hành khách phải đi xe thuê để tới ga tàu này.

Ga có ba lối vào nhưng hành khách chỉ có thể sử dụng cửa số một. Hai lối vào còn lại đã bị khóa và có thêm cửa sắt bên ngoài.

Bên cạnh đó, ga không có đường chính thức đi qua mà chỉ có những con đường đất gập gềnh.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ga-tau-dien-ngam-hien-dai-giua-dong-khong-mong-quanh-o-trung-quoc-post749300.html