Francis Ngannou mất con

Cựu vô địch hạng hạng UFC bày tỏ sự đau đớn khi con trai qua đời.

Ngannou đau buồn khi con trai qua đời.

"Con trai tôi rời bỏ thế gian khi còn quá nhỏ. Tôi hét thật to nhưng Kobe, người bạn bé nhỏ của tôi không trả lời. Giờ đây, tôi không còn biết mình sống vì điều gì. Cuộc đời thật bất công khi bắt tôi phải trải qua điều đau đớn nhất", Francis Ngannou chia sẻ trên trang cá nhân.

"Làm thế nào để tôi đương đầu với điều này. Làm thế nào để quên đi nỗi đau này. Hãy giúp đỡ tôi", cựu vô địch hạng nặng UFC cầu xin sự chia sẻ từ người hâm mộ.

Theo BBC, con trai 15 tháng tuổi của Francis Ngannou vừa qua đời vào ngày 29/4. Nguyên nhân cái chết được gia đình võ sĩ người Cameroon giữ kín. Con trai của Ngannou sinh ngày 13/1/2023 tại Las Vegas, Nevada, nơi võ sĩ boxing này đang sinh sống.

Trước khi đăng tin mất con, Ngannou làm người hâm mộ lo lắng với dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Mục đích sống là gì, khi chúng ta đã cố gắng đấu tranh nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi đau lớn nhất? Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy, luôn lấy đi những thứ quý giá nhất của tôi".

Conor McGregor là một trong những võ sĩ đầu tiên gửi lời chia buồn với Ngannou: "Tôi rất buồn khi biết về nỗi đau của bạn, Francis. Tôi xin được cầu nguyện cho bạn và gia đình".

Cú sốc đến với Ngannou khi anh vừa đánh dấu chương mới trong sự nghiệp khi chuyển từ MMA sang boxing. Dù để thua cả 2 trận khởi đầu sự nghiệp trước Tyson Fury và Anthony Joshua, Ngannou vẫn kiếm được số tiền gấp nhiều lần khi anh còn thi đấu trong lồng bát giác.

Theo The Sun, Ngannou đã thu về đến 30 triệu USD chỉ sau 2 lần thượng đài boxing. "Quái thú" muốn kiếm tiền để chu cấp cho gia đình và mở một phòng tập MMA đầu tiên tại Cameroon.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/francis-ngannou-mat-con-post1472988.html