Everytime – Mỗi khi hối hận cho một cuộc tình vỡ

Đã 12 năm trôi qua nhưng giai điệu của “Everytime” vẫn được nhiều người hâm mộ lắng nghe mỗi ngày. Ca khúc trở thành một ví dụ khá kinh điển trong làng nhạc khi họ biến những cuộc tình tan vỡ thành các tác phẩm, nói lên tiếng lòng của rất nhiều cuộc tình khác đồng thời tăng doanh thu cho chính sự nghiệp của mình

Kể từ những thành công quá sớm cho đến những gục ngã và sự tuột dốc của một tài năng, nay Britney Spears vẫn là một trong những cái tên được nhắc đến trên thị trường âm nhạc và vẫn còn được rất nhiều khán giả yêu thích. Đánh dấu sự trở lại bằng một bản nhạc nhẹ nhàng như “Make me…”, ở tâm thế của một người phụ nữ trong sự hấp dẫn tình yêu, Britney vô tình đã khơi dậy trong lòng những người hâm mộ lâu năm về mối tình ngày xưa giữa cô và Justin Timberlake, khiến họ không thể không cảm thấy bồi hồi và pha chút tiếc nuối về một hồi kết không trọn vẹn.

Ai cũng biết, Disney là nơi đào tạo ra những nhân tài và hiện tại, thống lĩnh trên khắp các mặt báo nào là Miley Cyrus, nào là Selena Gomez, nào là Demi Lovato….nhưng quay ngược lại hơn 20 năm về trước thì những cái tên ấy lại là Christina Aguilera, Ryan Gosling, Justin Timerlake và Britney Spears. Justin và Britney gặp nhau khi họ cùng hoạt động trong Mickey Mouse Club vào khoảng những năm 90 và ngay từ lúc còn là những đứa trẻ, họ đã phải lòng nhau rồi. Nhưng phải mãi đến khi Justin Timberlake hoạt động trong nhóm nhạc ‘NSYNC thì câu chuyện tình yêu của họ mới bắt đầu bằng một cái gõ cửa phòng chờ trước khi lên sân khấu.

Khoảng thời gian đó, câu chuyện tình cảm của họ được rất nhiều người quan tâm và yêu mến bởi họ là một cặp đôi vàng, họ trẻ, họ đẹp, họ tài năng và hơn hết là họ yêu nhau thực sự. Ngay cả trước thời đại mạng xã hội bùng nổ, và nếu thời ấy có mạng xã hội thì chắc chắn rằng trang cá nhân của cặp đôi này sẽ lên đến cả tỉ lượt theo dõi. Song hành với điều ấy, những hệ lụy hậu chia tay của họ cũng ầm ĩ và hỗn độn không kém trước mặt báo giới.

Có nhiều người không khỏi thắc mắc rằng tại sao Justin và Britney lại không thể nói chuyện với nhau cho đến tận bây giờ trong khi Rihanna có thể tha thứ cho sự bạo hành của Chris Brown cũng như Robert Pattinson có thể tha thứ cho sự lừa dối của Kristen Stewart? Tại sao họ lại ghét nhau đến như vậy? Nếu có thể trả lời câu hỏi này thì tất cả quy lại có lẽ là do cái tôi của họ quá lớn. Họ chỉ biết làm tổn thương nhau và ngay cả sau khi ra mắt “Everytime”, Justin đã có ngay một bài hát cầu xin sự tha thứ thì Britney vẫn có thể hạ nhục tình cũ trên một show truyền hình của mình.

Hai ngôi sao thời còn mặn nồng bên nhau

Everytime ra đời là một lời đáp cho “Cry me a river” của Justin Timberlake, Britney đã khá sốc khi xem MV của ca khúc này nhưng cô vẫn bình tĩnh lại để có thể chắp bút cùng cô bạn Annet Artani viết lên Everytime tại Lombardy ở Ý. “Everytime là một bản pop-ballad, mở đầu là tiếng hộp nhạc vang lên trong vắt để xuyên suốt bài hát là giọng ca thầm thì dần dần mạnh mẽ lên của Britney. Bài hát được phối ở hợp âm Mi giáng trưởng với tempo chậm (110 phách/phút). Lời bài hát là nỗi lòng của một cô gái, cũng là nỗi lòng của Britney Spears khi cô đã lừa dối Justin Timberlake, ngay lúc anh định đeo vào tay cô chiếc nhẫn của mình.

Khoảng cách luôn là một nỗi sợ với bất kì cặp đôi nào. Nếu họ không thể vượt qua thử thách ấy thì việc chia ngả đôi đường là điều dễ hiểu. Người con trai thì luôn hướng tới sự nghiệp của mình còn người con gái thì lúc nào cũng muốn gắn bó bên người mình yêu thương. Vậy nhưng cô gái lại chẳng thể được hưởng trọn vẹn những giây phút ở bên người yêu, sự cô đơn và nỗi lòng thèm muốn những yêu thương dễ dàng khiến cô mủi lòng. Trong những giờ phút yếu lòng nhất, cô ấy đã chẳng thể vượt qua được điều đó, cô đã vì cái tôi của mình mà phạm phải những sai lầm khiến cô phải đánh đổi bằng việc mất đi mối tình đầu của mình.

Bìa Ca khúc “Everytime”của Britney Spears

“Mỗi khi em cố gắng bay lên, em lại rơi xuống khuyết đi đôi cánh của mình/Em cảm thấy mình thật nhỏ bé/Em đoán là em cần anh lắm…” Những ca từ của “Everytime” cất lên là sự hối hận, là những giằng xé yếu ớt trong tâm hồn mong manh của Britney, cũng như của bất kì cô gái nào muốn gửi lời xin lỗi tới tình yêu mà mình đã từng vun vén. Sau tất cả, sự vun vén ấy đổ vỡ thành từng mảnh và cho dù người con gái có cố chắp vá thế nào cũng chẳng thể làm tình yêu ấy lành lại như xưa. Yêu thương vẫn còn đó, nhưng những người trong cuộc không còn đủ dũng khí để tin tưởng và không đủ khoan dung để đè một lớp mực xóa lên tờ giấy đã hoen nhòe những vết ố.

Thời gian cũng đã trôi qua, Britney Spears và Justin Timberlake cũng đã có những lựa chọn cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên mối tình của họ vẫn luôn là nỗi nhức nhối mỗi khi ai đó nhắc lại, có người đùa cợt, có người cho đó là thị phi showbiz của những kẻ lắm tài nhiều tật, lại có người cảm thông. Nhưng tình yêu đổ vỡ vẫn là cảm hứng muôn đời cho nghệ thuật. Từ đỉnh cao say mê rơi xuống vực sâu của hờn ghen, trách móc đau khổ là những gia vị tạo nên một cuộc sống đa màu. Nếu không nếm nỗi đau thì sao hiểu được cái giá của tình yêu? Và đâu phải tình yêu nào cũng là những đền đài vĩnh cửu. Hãy cứ buồn, cứ vui để nếm trải tất cả những gì cuộc sống mang lại. Và cuộc đời cứ trôi.

NTM

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/everytime-%e2%80%93-moi-khi-hoi-han-cho-mot-cuoc-tinh-vo