Ế có niềm vui riêng của ế!

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi kéo theo tuổi xuân cuốn vào những năm tháng già nua vô tình và lặng lẽ..Ta già đi từng ngày trong những nghĩ suy dài miên man về dòng đời...

Mãi chạy theo những ước mơ thưở nhỏ, chạy theo những mục tiêu của bản thân dù nó thay đổi theo từng giai đoạn..Ta già đi trong lúc nghĩ rằng giờ chưa phải lúc để yêu một người..Ta cũng già đi trong lúc ương bướng chưa chấp nhận ta là "nàng ế" đến tự khi nào..

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi kéo theo tuổi xuân cuốn vào những năm tháng già nua vô tình và lặng lẽ..Ta già đi từng ngày trong những nghĩ suy dài miên man về dòng đời...Mãi chạy theo những ước mơ thưở nhỏ, chạy theo những mục tiêu của bản thân dù nó thay đổi theo từng giai đoạn..Ta già đi trong lúc nghĩ rằng giờ chưa phải lúc để yêu một người..Ta cũng già đi trong lúc ương bướng chưa chấp nhận ta là "nàng ế" đến tự khi nào...

Chẳng có khi nào mà đầu óc ta thôi không còn nao núng, thôi không nghĩ suy về con đường ta đang đi liệu đã đúng..Cứ có một thế lực nào đó thúc giục ta thay đổi, vô hình trung biến ta thành một người đứng núi này trông núi nọ, không kiên trì và dễ dàng gục ngã....Từ khi ra trường thay đổi các môi trường làm việc, chưa có nơi nào làm ta ưng ý...

Làm mãi, làm mãi vẫn chưa trả hết nợ sinh viên, rồi cũng chẳng thể tự kiếm tiền mua laptop, xe máy... Rồi một vấn đề nữa lại phát sinh là đi đâu ai cũng hỏi ta khi nào thì lấy chồng... Thầm nghĩ chồng là gì mà phải lấy, mà mấy đứa em gái ít tuổi hơn mình sao cứ háo hức mặc áo cưới rồi làm mẹ con nít trong khi mặt còn búng ra sữa... Cứ như vậy ta đang dở sức bay nhảy cứ bị giục lấy chồng trong khi bản thân chưa có anh người yêu nào nào "chịu thiệt"...

Từ ngày bước chân lên guồng quay cuộc sống, chẳng có cái cảm giác gọi là hẹn hò hay chơi nhởi..Bản thân thấy mẫn cảm với những câu yêu đương sến súa, số lạ làm quen các kiểu..tự vẽ ra cho mình một con đường của những bước chân cô độc mặc dù trong lòng vẫn khao khát yêu đương...

Ở đâu đó sâu thẳm trong lòng ta vẫn đang đợi Mr.Right xuất hiện nói rằng" em đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. anh biết hết cả rồi"...Nếu mà có ngày đó thật thì trái tim ta chắc sẽ loạn nhịp vì sung sướng mà lệ ướt nhòe hàng mi... Nhưng sao ta thấy nó xa vời và lạc lõng quá..

Cứ đi làm về, trút xuống bao mệt mỏi dưới dòng nước mát, ta chỉ biết online trong trống rỗng rồi chìm vào giấc ngủ... Ngày qua ngày, ta quen dần với cảm giác cô đơn như vậy, ngại sẻ chia, ngại mở lòng và cứ than mình ế!....

Một ngày, trên newfeed, cái anh chàng ngày xưa ngỏ lời với ta khoe ảnh cưới với cô dâu xinh...Miệng ta cười vì thứ tình yêu một lòng một dạ liệu nó có tồn tại như ta hằng mơ không nhỉ?..

Hay ta cũng chỉ từng là một trong các sự lựa chọn trong danh sách "không tán cô tôi tán người khác..." chắc vậy..nhưng chẳng sao.. ta vốn chai lì với thứ gọi là tình yêu từ lâu lắm rồi...mà làm gì có tình yêu mãi mãi đâu... Đương nhiên là tình yêu là vĩnh cửu, là không bao giờ thay đổi, chỉ có người yêu là thay đổi mà thôi...

Ai rồi cũng có mối tình đầu..tôi đồng ý..và có một điều nữa là tình đầu là để vỡ..Tôi đã từng dành tất cả lòng nhiệt huyết và trái timmchân thành cho mối tình đầu ngây dại ấy..Và bây giờ cũng chỉ vì nó mà tôi chẳng dám yêu ai..nói tôi chẳng thèm yêu nữa chỉ là ngụy biện..

Tôi sợ nếu yêu nữa họ lại chẳng bỏ tôi đi chỉ qua một dòng tin nhắn" mình không hợp nhau.." và họ đi biền biệt..Quãng thời gian sau dòng tin nhắn ấy tôi khó khăn lắm để vượt qua..tôi gồng mình lên trong nước mắt chảy ngược, bằng nụ cười lạnh hơn sắt giữa dòng đời hối hả những bon chen...

Nhưng cuộc đời là những trải nghiệm..dù ta có buồn khổ hay lo toan thì vẫn sẽ chẳng có ai đó rủ lòng thương hại mà cưới ta về...Cứ sống vui bằng niềm tin sắt đá rằng đến một thời điểm thích hợp chắc chắn sẽ có một người thích hợp đến cầu hôn ta... Nhiệm vụ ta cần làm là cố gắng..vì sống đứng đắn nhất định gặp người đứng đắn... Nàng ế sẽ có niềm vui riêng của nàng ế...

Theo Guu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/e-co-niem-vui-rieng-cua-e-77194/