Đương kim Á quân 'trút giận'

Trận đấu tại vòng 4 của bảng B hôm nay là cuộc chạm trán giữa U.11 Xuân Lộc và U.11 Nhơn Trạch.

Dương Đăng Khoa (áo vàng) ghi bàn cho U.11 Xuân Lộc. Ảnh: Huy Anh

Thất bại 5-2 trước U.11 Tân Phú trong ngày thi đấu hôm qua dường như đã chạm vào lòng tự ái của đương kim Á quân mùa giải trước Xuân Lộc. Vì vậy, khi bước vào trận đấu này thầy trò Nguyễn Nhật Nam đặt quyết tâm rất cao để khẳng định sức mạnh của mình.

Ngay sau khi tiếng còi vang lên, các cầu thủ nhí đến từ Xuân Lộc đã dồn lên tấn công, ép các cầu thủ U.11 Nhơn Trạch buộc phải lùi sâu phòng ngự. Ngay ở phút đầu trận, cầu thủ Dương Đăng Khoa đã sớm đưa U.11 Xuân Lộc vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2. Và sau đó hoàn toàn là sàn diễn riêng của các học trò HLV Nhật Nam khi ghi liên tiếp 3 bàn bàn nữa do công của cầu thủ mang áo số 7 Thuận Phát (ở phút thứ 4 và 2 bàn của Anh Đức (áo số 9) để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 4 bàn.

Cầu thủ mang áo số 7 Thuận Phát (áo vàng) có ngày thi đấu tỏa sáng với 5 pha lập công

Diễn biến của hiệp 2 cũng diễn ra tương tự, U.11 Xuân Lộc thi đấu hoàn toàn áp đảo để ghi thêm 6 bàn thắng nữa trong đó có 4 bàn thắng của Thuận Phát để cầu thủ này hoàn tất cú Repoker với 5 bàn thắng cho riêng mình. U.11 Nhơn Trạch cũng có cho mình bàn thắng danh dự do công của Đức Tiến ở phút 27.

Thắng chung cuộc đậm đà với tỷ số 10-1, U.11 Xuân Lộc đặt 1 chân vào vòng bán kết khi sở hữu hiệu số ghi bàn vượt trội của bảng B.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202308/bang-b-u11-nhon-trach-u11-xuan-loc-duong-kim-a-quan-trut-gian-3173185/