Đường dây nóng bệnh viện tâm thần

(Tấm Gương) - Chào mừng bạn đến đường dây nóng của Bệnh viện Tâm thần.

Ảnh minh họa (nguồn: ineternet).

Nếu bạn ám ảnh bị bức hại, xin vui lòng bấm phím 1 liên tục. Nếu bạn bị rối loạn nhân cách phụ thuộc, hãy nhờ một người nào đó bấm phím 2. Nếu bạn bị đa nhân cách, xin vui lòng bấm phím 3,4,5 và 6. Nếu bạn hoang tưởng rằng chúng tôi biết rõ bạn là ai và bạn đang muốn gì thì cứ giữ máy để chúng tôi theo dõi. Nếu bạn bị tâm thần phân liệt, hãy lắng nghe để thấy một giọng nói nhỏ nhắc bạn phím nào cần phải bấm. nếu bạn đang chán nản vô cớ, bấm phím bất kỳ.

Nếu bạn bị ảo giác, hãy cẩn thận. Quái vật bị bạn nhốt trong đầu vẫn sống và nó sắp cắn đứt tai của bạn.

Vô hình

Thư ký phòng khắm tâm thần: “Bác sĩ, có một bệnh nhân ở đây nghĩ rằng anh ta vô hình”.

Bác sĩ: “Hãy nói với anh ấy tôi thể nhìn thấy anh ấy ngay bây giờ.

Chẩn đoán khác

Một thanh niên lần đầu tiên đến gặp bác sỹ tâm lý. Sau khi kể về những rắc rối của mình, anh ta nói: “Vậy theo bác sĩ có chuyện gì với tôi?”

Bác sĩ: “Đúng là anh bị điên đấy”.

“Tôi không điên. Tôi muốn nghe chẩn đoán khác”.

“Ok… Ngoài ra anh còn xấu trai nữa.

Hoàng Anh
Tạp chí Tri thức trẻ/ Work Joke

Nguồn Tiền Phong: http://www.tamguong.vn/xa/cuoi/686730/duong-day-nong-benh-vien-tam-than-tpp.html