Đừng để Casillas... "rảnh rỗi"

Tại EURO 2012 lần này Tây Ban Nha mới để thủng lưới có một bàn. Đội bóng áo đỏ (La Roja) đang chứng minh hàng thủ, hay nói đúng hơn là cách phòng ngự của họ, không những không thua kém catenaccio của Inter hay xe buýt hai tầng của Chelsea mà còn có thể trở thành vô đối.

Thủ môn và thủ quân của La Seleccion, Iker Casillas, mới chỉ phải thực hiện 12 cú cản phá “ra hồn” tại EURO này dù nó đã xong vòng bán kết, trong có 5 lần tại trận mở màn trước Italia, một lần trước Pháp tại tứ kết và không một lần nào trước Bồ Đào Nha tại bán kết. Anh không cần phải làm như vậy. Dù cũng có lúc đoàn quân của HLV lão làng Vicente del Bosque để mất bóng nhưng hầu như áp lực chưa bao giờ lên đến giới hạn không thể chịu đựng nổi.

Quen với chiến lược phòng thủ bằng giữ bóng, La Roja đã cho thấy tình đoàn kết trong công tác phòng ngự quan trọng như thế nào. Và tại EURO lần này, họ mới chỉ bị ghi bàn có một lần, trong trận khai cuộc trước Italia (tại vòng bảng). Hơn thế nữa, ĐTQG xứ đấu bò tót đã có tổng cộng 900 phút liên tục, tức 15 giờ, giữ sạch lưới tại các vòng knock-out của hai giải đấu lớn là Cúp châu Âu và Thế giới, sau bàn thua phải nhận từ Zidane tại World Cup 2006. Trong 3 trận (tứ kết, bán kết và chung kết) của EURO 2008, trong 4 trận của World Cup 2010 và trong 2 trận gần đây của EURO 2012, Casillas và hàng thủ của Tây Ban Nha là bất khả chiến bại.

Ế-kíp phòng ngự này mới để lọt lưới 1 bàn từ đầu giải - Ảnh: Getty

Đội tuyển giữ bóng hay nhất hành tinh hiện nay đang sẵn sàng chinh phục cú ăn ba lịch sử, để làm được một điều mà chưa một ĐTQG nào làm được: đó là một danh hiệu World Cup và hai danh hiệu châu Âu liên tiếp. Năm 2008, cùng với Croatia, Tây Ban Nha là đội bóng bị thủng lưới ít nhất (3 bàn/6 trận, tương đương 0,5 bàn/trận) và tỷ lệ bàn thua đó còn được rút xuống 0,25 bàn trận (2/8) tại World Cup ở Nam Phi.

Sau khi chứng kiến trận bán kết trước Bồ Đào Nha, cựu HLV trưởng ĐTQG, Luis Aragones, kiến trúc sư của lối chơi của La Roja, đã nhận xét: “Bộ đội trung vệ Pique và Ramos là hay nhất của EURO lần này”. Chiến lược gia có biệt danh “Nhà thông thái” cho rằng bộ đôi này còn hay hơn bộ đội Pepe-Bruno Alves của đội bóng áo màu bã trầu và khẳng định “Tây Ban Nha đã chơi phòng thủ rất tốt”.

Điểm tựa nơi hậu phương

“Công tác phòng ngự của đội tuyển là cơ bản, đặc biệt trong những trận gần đây. Tuy nhiên, từ trước đến nay nó vẫn thế, mặc dù có vẻ mới đây nó mới được đánh giá cao hơn”, trung vệ Ramos, một trong những cầu thủ được coi là xuất sắc nhất tại EURO 2012 bày tỏ rồi nói tiếp: “ Là người chơi ở vị trí trung vệ, tôi thấy thật tự hào khi công việc ở hậu phương được đánh giá cao. Cầu trời chúng tôi sẽ giữ được sạch lưới trong trận chung kết trước Italia”.

Cột con số

55 - Hậu vệ Gerard Pique là cầu thủ giành lại bóng nhiều nhất bên phía Tây Ban Nha với 55 lần, xếp trên Ramos (50), Busquets (47), Alba (45), và Arbeloa (44).

0 - Trong trận đấu với Bồ Đào Nha, thủ thành Casillas đã không hề phải làm việc lấy một lần. Kể từ đầu giải, anh cũng chỉ phải cứu thua 12 lần

900 - Tây Ban Nha đang sở hữu một thành tích phòng ngự đáng nể: 900 phút giữ sạch lưới tại vòng knock-out của các giải đấu lớn, kể từ sau bàn thua trước ĐT Pháp ở World Cup 2006 (Zidane)

Được hỏi về cuộc hội ngộ với Cassano, người đã từng khoác áo Real Madrid, tại trận chung kết EURO 2012 sẽ diễn ra vào đêm chủ nhật, Ramos nêu rõ: “Tôi đã có cơ hội được thưởng thức một cầu thủ như Cassano, luôn là một cuộc trình diễn kể cả trong luyện tập và với tư cách là người bạn tôi rất vui thấy anh ấy đang ở đúng trình của mình. Tôi cảm thấy rất tự hào Cassano đã trở lại là một cầu thủ lớn như anh luôn là thế”.

Italia đã ba lần để thủng lưới tại EURO lần này và là hàng thủ vững chắc thứ hai, chỉ sau Tây Ban Nha. “Các con số thống kê luôn gắn kết rất nhiều với lối chơi của cả đội bóng. Giống như chúng tôi, họ cũng có một hàng thủ tốt, rất cạnh tranh, nhiều kinh nghiệm. Họ là một đội bóng biết khi nào thì tấn công, khi nào thì phòng thủ và có một thủ môn làm thủ lĩnh, giống như chúng tôi. Đây sẽ là một trận đấu quyết liệt và đội chiến thắng sẽ là đội tuyển hay nhất của EURO 2012”, tiền vệ Cesc Fabregas, cầu thủ kết liễu cuộc phiêu lưu của Bồ Đào Nha tại trận bán kết khẳng định trước thềm cuộc đại chiến với Italia.

Tây Ban Nha biết rằng con đường đi đến cú ăn ba lịch sử phụ thuộc rất nhiều nơi hàng thủ. Chỉ có sự vững chắc và an toàn ở hậu phương thì hàng công mới có thể phát huy hiệu quả cao nhất. Và với đội bóng áo đỏ, tấn công cũng là một cách phòng ngự và giữ bóng bằng tiqui-taca để đối phương đói bóng là cách tốt nhất để khóa chặt Pirlo, Balotelli và Cassano trong trận chung kết được hàng triệu triệu người trên trái đất chờ đợi vào đêm nay.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/185/2F63E3/Dung-de-Casillas-ranh-roi