Đức mỏng quyền cao ắt gặp họa

Hãy nhớ rằng, đức mỏng mà địa vị cao, công ít mà của nhiều, trí thiểu mà mưu đại, đều là mầm mống của tai họa.

Những năm gần đây có một hiện tượng rất phổ biến, những người kiếm tiền dễ dàng trong vài năm qua về cơ bản đã mất hết tài sản.

Tại sao có nhiều người trẻ chết trẻ như vậy? Tại sao có người lại chết ngay sau khi nổi tiếng? Vì sao một số quan chức vừa được thăng chức lại ốm nặng? Tại sao một số người chết vì tai nạn ô tô ngay sau khi xây nhà? Tất cả đều đáng suy ngẫm…

Đức không xứng vị

Tổ tiên chúng ta dùng một từ để tượng trưng cho tất cả sự giàu có, trí tuệ và địa vị của chúng ta là: Vật. Thực ra, đó chính là thứ mà chúng ta gọi là phúc báo. Chỉ có đức mới có thể gánh vác vạn vật và thu hút được phước lành. Đây là phương châm của trường Đại học Thanh Hoa – “Hậu đức tái vật”, tức là đức dày có thể nâng đỡ được vạn vật.

Ảnh minh họa.

Ngược lại, có câu nói “ đức không xứng vị”. Chức vụ là sự đãi ngộ của chúng ta, đức hạnh không xứng đáng với phước lành của chúng ta. Ví dụ, một chiếc bàn chỉ có thể chịu được trọng lượng 10 kg nhưng bạn lại đặt lên nó 15 kg, 20 kg hoặc 50 kg. Bạn nghĩ gì về chiếc bàn này? Nó bắt đầu run rẩy, bắt đầu biến dạng và có dấu hiệu sụp đổ.

Bạn phải biết rằng tiền tài, quyền lực, danh vọng là phúc lành và là những thứ đè nặng lên bạn, bạn có chịu nổi không? Nó phụ thuộc vào cái gì, nó phụ thuộc vào đức hạnh của bạn và giá trị mà bạn tạo ra cho xã hội. Mọi thứ chúng ta có thể tận hưởng đều là phúc báo của chính chúng ta. Ví dụ như ta ăn ngon, mặc đẹp thì đều gọi là phúc báo.

“Phúc báo” của một người phải tương xứng với “sự cống hiến” của mình. Có một câu nói trong “Liễu Phàm tứ huấn”: “Bách kim tài phúc tất thị bách kim nhân vật, thiên kim tài phú tất định thị thiên kim nhân vật”, có nghĩa là: “Người có gia sản tiền trăm thì ắt là người được định sẵn có tiền trăm, người có gia sản nghìn vàng thì ắt là người đã được định sẵn có nghìn vàng”. Nếu như một người vô cớ hưởng thụ phúc báo, hoặc là không hạn chế tiêu hao phúc báo của mình, một ngày nào đó phúc báo sẽ cạn kiệt và tai họa sẽ ập đến

Tại sao nhiều người giàu lại ăn mặc đơn giản như vậy? Jack Ma hầu như luôn đi một đôi giày vải, Mark Zuckerberg cũng thích mặc quần áo rất đơn giản, những người này có nội tâm quá khiêm tốn, càng sử dụng những thứ đơn giản thì càng cảm thấy thoải mái và an tâm.

Ngược lại, nhiều bạn trẻ có trình độ tương đối thấp lại thích mua túi xách hàng hiệu, xe hơi sang trọng, trước khi tận hưởng những thứ này, bạn phải tự hỏi mình một câu hỏi: Liệu sự đóng góp của bạn cho xã hội có hỗ trợ được những thú vui này không? Nếu không thì bạn đang tiêu hao phúc báo của chính mình.

Mô hình phát triển kinh tế những năm gần đây rộng rãi và man rợ, chúng ta chỉ nói đến mục đích mà không nói đến phương tiện, ai cũng dám lao vào, dám nghĩ, dám thích nghi, và nhiều người đã làm nên cả gia tài. Những năm gần đây, cơ cấu xã hội được cải thiện, cơ hội cho đầu cơ trục lợi càng ngày càng ít đi, nhiều người hoang mang không biết phải làm sao, nếu ra ngoài làm loạn có ngày sẽ phải trả giá.

Ảnh minh họa.

Trên thực tế, điều duy nhất họ có thể làm là bình tĩnh lại và suy nghĩ về câu hỏi: Tôi có thể tạo ra giá trị gì khác cho xã hội? Thời đại này tàn khốc nhưng công bằng, bạn chỉ có giá trị nếu bạn tạo ra giá trị. Bạn càng đóng góp cho xã hội thì bạn càng có thể yên tâm tận hưởng nhiều phúc lành. Khi bạn may mắn, bạn không đi tìm tiền, tiền sẽ đến với bạn. Người xưa vẫn nói, người ta tìm tiền bằng hai chân, tiền tìm người bằng tám chân, đây là sự thật.

Làm thế nào để một người trở nên giàu có như vậy? Nó xuất phát từ việc cho bố thí, bạn càng bố thí càng giàu có. Ngày nay, nhiều người trẻ không có đủ đức hạnh và cống hiến, nên mù quáng truy cầu hưởng thụ, quá chú trọng đến ăn mặc, đi du lịch nước ngoài không biết bao nhiêu lần trong năm, chi hàng ngàn đô cho những bữa ăn, tất cả đều đang tự chuốc lấy rắc rối.

Hãy nhớ rằng: “Đức mỏng mà địa vị cao, công ít mà của nhiều, trí thiểu mà mưu đại, đều là mầm mống của tai họa!”. Ý tứ chính là: Một người có phẩm đức thấp kém, nhưng lại ngồi ở vị trí then chốt; cống hiến rất nhỏ, nhưng lại chiếm hữu rất nhiều tài phú; một người có trí tuệ đơn sơ, nhưng có thể nắm giữ quyền hành; tất cả những điều này cũng sẽ chôn vùi một tai họa lớn cho một người.

Điều này cũng đúng với học sinh và trẻ em ngày nay. Bất kể địa vị của bản thân là gì cũng chỉ muốn điều tốt nhất. Bây giờ bạn không kiếm được một xu, nhưng bạn vẫn muốn điều tốt nhất. Ai đã dạy bạn? Tivi dạy, xã hội dạy, bố mẹ dạy, thầy cô cũng dạy. Trẻ nhỏ không biết, nếu hưởng phúc quá nhiều thì sẽ ra sao? Tổ tiên của chúng ta nói rằng, điều này sẽ làm giảm phúc báo của bạn. Người xưa đã giảng: “Giảm phúc giảm thọ” là có lý.

Đừng quên, tuổi thọ và phúc báo đều là năng lượng, và bản thân con người cũng là thể năng lượng. Tình yêu thương chúng ta dành cho con cái bây giờ hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Bạn càng yêu thương con, con càng sinh bệnh ốm yếu, càng dễ gặp tai họa và càng dễ chết trẻ.

Tại sao có nhiều người chết trẻ? Tại sao người hơn 30 tuổi lại mắc nhiều bệnh tật đột ngột như vậy? Bởi vì phúc báo và năng lượng của họ bị tiêu hao rất nhanh. Vì vậy, cố gắng ăn uống thanh đạm và dùng những thứ đơn giản, thật sự là có chỗ tốt, Gia Cát Lượng đã nói: “Tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức”, có nghĩa là “Lấy tĩnh để tu nhân, lấy cần kiệm để dưỡng đức”.

Chỉ khi hiểu được sự thật này, bạn mới có thể hiểu được cách theo đuổi phước lành và cách tận hưởng phước lành một cách an tâm. Kinh Dịch có câu: “Nhà nào tích thiện phước báo, nhà nào tích ác ắt gặp tai họa kéo dài”.

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/duc-mong-quyen-cao-at-gap-hoa-d197636.html