Du xuân không mũ bảo hiểm

Trong những ngày đầu xuân, khi tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội người ta dễ dàng bắt gặp những mái tóc "du xuân quên mũ bảo hiểm".

Vào cùng một thời điểm trên cùng một góc phố hàng loạt người dân "quên mũ bảo hiểm" hẳn không phải chuyện ngẫu nhiên. Mỗi người đều có lý do riêng, vì đường phố vắng cảnh sát giao thông, vì ngày lễ tết những lỗi vi phạm giao thông dễ được "tha bổng" hay vì những mái tóc của chị em được tạo kiểu cầu kỳ gây tâm lý "liều" không đội mũ bảo hiểm? Vẫn biết là chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi" vào những ngày lễ tết, khi đường phố vắng đi một lực lượng cảnh sát giao thông nhưng những hình ảnh du xuân thế này rất nên ghi lại để một ngày nếu người được lọt vào ống kính tình cờ nhìn thấy xin đừng quên đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tham gia giao thông vì sự an toàn cho chính mình và người cùng đi với mình. Và nếu có một mức phạt gấp đôi ngày bình thường với những người dân vi phạm luật giao thông vào ngày lễ tết liệu những hình ảnh coi thường luật như thế này còn diễn ra vào những dịp lễ tết tới? Chùm ảnh "Du xuân không mũ bảo hiểm" được gửi từ cộng tác viên Nam Anh: Những kiểu tóc của chị em rất "ngại" đội mũ bảo hiểm Còn các đấng mày râu có lý do gì cho việc "quên mũ"? Trên một đoạn đường ngắn nhiều người "rủ nhau quên mũ"

Nguồn TuanVietNam: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-02-08-du-xuan-khong-mu-bao-hiem