Du khách Việt kể chuyện tới 'quốc đảo thiên đường', trải nghiệm hoạt động 'chỉ dành cho ai gan dạ'

'Sau tất cả, mình vẫn rất hạnh phúc vì đã dám thử hết mọi thứ có thể'...

"Du lịch thì có 2 kiểu, một là kiểu nghỉ dưỡng, hai là kiểu khám phá, lăn xả quần quật. Mình thì thích kiểu thứ 2 hơn, chủ yếu mình đều muốn tham gia hết tất cả các hoạt động hay trải nghiệm, môn thể thao có thể chơi ở một điểm đến". Đó là chia sẻ của du khách Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 30 tuổi, đến từ TP.HCM. Đầu tháng 6 vừa qua, Ngọc đã có chuyến đi tới mảnh đất được ví như thiên đường nổi tiếng nhất trên thế giới, Maldives.

Đây là một quốc đảo nằm ở khu vực Nam Á, cách Việt Nam khoảng 4000km. Tuy nhiên để tới được đây, đa phần không có chuyến bay thẳng. Du khách sẽ cần quá cảnh tới một quốc gia khác rồi mới bay tiếp được tới Maldives, tổng thời gian di chuyển lên tới 12 giờ đồng hồ.

Gọi Maldives là quốc đảo là bởi địa hình nơi đây đều là những hòn đảo. Có 26 đảo san hô bao vòng quanh một lãnh thổ, gồm 1182 đảo nhỏ khác. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 200 đảo trong số này có người dân địa phương sinh sống. Sau khi hạ cánh xuống sân bay duy nhất của Maldives - sân bay Quốc tế Malé, du khách sẽ ngồi thuyền, tàu hoặc thủy phi cơ để tới những khu nghỉ dưỡng "thiên đường".

Maldives - nơi được mệnh danh là thiên đường có thật

Chi phí đến đây không hề rẻ, theo khảo sát từ các đơn vị cung cấp tour du lịch, con số rơi vào khoảng vài nghìn đô la, tương đương hàng chục, thậm chí lên tới cả trăm triệu đồng tiền Việt. Và đương nhiên khung cảnh thiên nhiên cũng không thể tầm thường, vô cùng xứng đáng với rất nhiều mỹ từ mà vô số du khách cũng như các chuyên gia dành cho nó. Tuy nhiên bên cạnh trải nghiệm thư giãn, nghỉ dưỡng hay tắm biển thông thường, cũng có những trải nghiệm mang tính mạo hiểm khác rất được các du khách ưa chuộng. Một trong số đó thường được nhiều du khách gọi vui với cái tên "trải nghiệm chỉ dành cho những ai gan dạ". Đó chính là ngắm cá mập, thậm chí là bơi, lặn cùng những sát thủ dưới đại dương này.

Đó cũng chính là trải nghiệm mà du khách Hồng Ngọc tâm đắc nhất trong chuyến đi kéo dài 4 ngày ở mảnh đất thiên đường Maldives.

"Trải nghiệm điên rồ và đáng nhớ nhất cuộc đời"

Điên rồ và đáng nhớ nhất cuộc đời, đó là những từ mà du khách Hồng Ngọc dùng để miêu tả về trải nghiệm lặn, bơi cùng cá mập và nhiều hoạt động thú vị khác nữa ở Maldives.

Cũng theo lời của nữ du khách, ban đầu suýt chút nữa cô đã lựa chọn nhầm bộ môn mình mong muốn. Thay vì bơi, lặn cùng cá mập, cô đăng ký tham gia một bộ môn hoàn toàn khác mang tên Scuba Diving, tức là lặn biển kết hợp với đi bộ dưới đáy đại dương. Ở trải nghiệm này, các du khách sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị đi kèm như bộ đồ lặn, mặt nạ và bình dưỡng khí, ngoài ra là thợ lặn chuyên nghiệp theo kèm để hỗ trợ trong suốt quá trình. Tuy nhiên, không hề có sự xuất hiện của những chú cá mập trong hoạt động này.

Ngoài ra, để tham gia được Scuba Diving ở Maldives, du khách phải trả một chi phí khá đắt, cộng với việc phải vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn, và ký một bản hợp đồng cam kết. Chính vì vậy đến giây phút cuối cùng, Hồng Ngọc đã quyết định hủy hợp đồng tham gia Scuba Diving của mình và chuyển sang bộ môn Snorkeling.

Snorkeling - bộ môn giúp đưa du khách đến "gặp gỡ" cá mập

Khác với Scuba Diving, ở Snorkeling, du khách sẽ chỉ được trang bị kính lặn, ống thở và chân vịt, rồi cứ thế tự do lặn biển. "Ai chưa biết bơi hoặc bơi chưa giỏi như mình thì sẽ cần mặc áo phao, còn những ai tự tin với khả năng bơi lội thì có thể không cần mặc", nữ du khách nói.

Trong suốt quá trình tham gia Snorkeling, cũng sẽ có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp theo kèm để hướng dẫn thêm cho du khách các kiến thức, kỹ năng sử dụng ống thở, kính bơi để việc quan sát dưới nước được thuận lợi nhất.

"Tổng thời gian chuyến đi của mình vào khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Trong đó đầu tiên sẽ phải đi tàu ra vị trí thích hợp để lặn bởi không phải vị trí nào cũng có thể bắt gặp được cá mập. Mất khoảng 40 phút chiều đi và chiều về cũng có thời gian tương tự, và tham gia lặn 30 phút", du khách Hồng Ngọc kể lại.

"Sau khi được thả từ tàu xuống, cảm giác đúng như mình đang bơi giữa 1 đàn cá mập. Có khá nhiều loại cá mập ở đây, mình nhận ra vài con cá mập đầu bò, và một số loại khác nữa nhưng không nhớ tên chính xác".

Du khách được tận mắt nhìn thấy những "sát thủ đại dương" ngoài đời

Vậy vì sao là cá mập mà chúng lại không cắn người?

Theo lời giải thích từ chính những kỹ thuật viên và thợ lặn ở Maldives, cá mập vốn vẫn có bản năng là ăn thịt. Tuy nhiên những chú cá mập ở đây đã được cho ăn no, nên chúng sẽ không còn cảm hứng với những người "bạn lặn" này nữa. Tuy nhiên trong suốt quá trình lặn, du khách cũng được nhắc chỉ dùng chân để khua, tay áp sát người để cá mập không tưởng nhầm rằng, bạn đang cho chúng ăn.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin khác cũng cho hay, loài cá mập chủ yếu được "bắt gặp" trong những hoạt động dành cho du khách là Nurst Shark, hay có tên tiếng Việt là cá mập miệng bản lề. Chúng có sở thích ăn cá, các loài động vật giáp xác, động vật thân mềm và đặc biệt là tuyệt nhiên không hề cắn người nên việc tiếp xúc với loài cá mập này đương nhiên là vô cùng an toàn.

"Nhiều người dũng cảm hoặc đã quen rồi sẽ dám trực tiếp sờ vào cá mập, nhưng mình thì nhát hơn nên chỉ dám sờ vào một cách rất thụ động. Đó là khi chúng gần quá thì tranh thủ sờ một chút thôi. Cảm giác rất thú vị. Ngoài cá mập thì khi lặn sâu xuống biển, mình có thể chiêm ngưỡng nhiều loại sinh vật biển khác nữa, cá mập mẹ còn đi cùng cả 1 đàn cá mập con, trông rất hay", Hồng Ngọc nhớ lại chuyến đi của mình.

Trên thực tế, không chỉ ở Maldives mà các tour trải nghiệm bơi cùng cá mập đã được biết đến và được ưa chuộng tại nhiều quốc gia khác nữa trên thế giới. Trong đó, dịch vụ được đánh giá là mạo hiểm nhất chính là ở trong lồng sắt và cho những chú cá mập trắng ăn.

Trang CNN từng gợi ý các địa điểm để du khách có thể trải nghiệm "gặp gỡ" cá mập đó là Vùng biển Bahamas, Caribe, Đảo quốc Fiji, châu Đại Dương, Biển Đỏ, Ai Cập, Đảo Bali, Indonesia hay Đảo Oahu, quần đảo Hawaii, Mỹ.

Trải nghiệm bơi cùng cá mập có tại nhiều quốc gia trên thế giới (Ảnh CNN)

Trải nghiệm ở trong lồng sắt cho cá mập trắng ăn, được xem là mạo hiểm nhất (Ảnh CNN)

"Hạnh phúc vì dám thử hết mọi thứ có thể"

Quay lại với chuyến đi của du khách Hồng Ngọc, cô chia sẻ không chỉ có trải nghiệm bơi cùng cá mập vô cùng đáng nhớ, quốc đảo thiên đường Maldives cũng còn nhiều hơn thế nữa. Có thể kể tới là những trải nghiệm như dong buồn ra khơi Sailing, đu dây làm xiếc Flying, chạy mô tô nước Jetski hay bay dù lượn Parasailing.

Trong đó, một số hoạt động sẽ được miễn phí trong gói của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, số còn lại du khách sẽ phải trả phí riêng. Với chuyến đi của Hồng Ngọc, cô và người bạn thân đã mạnh tay chi thêm 1200 đô la, tương đương với hơn 28 triệu đồng tiền Việt để tham gia các trải nghiệm như thế.

Du khách không hối hận vì đã hết mình tham gia nhiều nhất có thể những trải nghiệm ở Maldives

"Mình và người bạn đi cùng đều là những bà mẹ bỉm sữa ngoài 30, đã có chồng và con nhỏ ở nhà, chắc hẳn sau khi con mình xem được những thước phim mẹ nó tham gia những trải nghiệm, sẽ nghĩ mẹ ngầu lắm đây. Cũng có những lúc da mình bị cháy nắng, đỏ như tôm luộc, hay có những lúc đi thuyền, tàu bị say sóng nôn trớ. Nhưng sau tất cả, mình vẫn rất hạnh phúc vì đã dám thử hết mọi thứ có thể", nữ du khách nói thêm.

"Các trải nghiệm thú vị, cùng với đó những người bản địa, những nhân viên khách sạn hay những người hỗ trợ mình trong các trải nghiệm cũng đều rất tuyệt vời. Sau chuyến đi 4 ngày, mình thấy Madives thực sự là một nơi đáng đến. Mình thầm cảm ơn cuộc đời vì mình có sức khỏe và tinh thần tốt để trải nghiệm tất cả những điều này. Thật sự mãn nguyện".

Thu Phương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/du-khach-viet-ke-chuyen-toi-quoc-dao-thien-duong-trai-nghiem-hoat-dong-chi-danh-cho-ai-gan-da-202307021334205.htm