Du khách thích thú check-in cùng 'rồng khổng lồ' vừa xuất hiện ở Đà Nẵng

Sự xuất hiện của linh vật rồng 'khổng lồ' trên một con phố ở Đà Nẵng thu hút sự chú ý của nhiều người đến check in, chụp ảnh.

Còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, một số cửa hàng, quán cafe, trung tâm thương mại… đã bắt đầu trang trí đón chào năm mới, thu hút khách đến check in.

Đặc biệt, năm nào cũng vậy, sự xuất hiện linh vật của năm luôn được giới trẻ hào hứng chào đón.

Tại một quán cafe trên đường Nại Nam 8 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) mới đây đã xuất hiện rồng vàng “khủng” uốn lượn trên không gây chú ý, thu hút nhiều người đến check in, chụp ảnh. Đây được xem là một trong những linh vật rồng có mặt sớm nhất tại Đà Nẵng.

Linh vật rồng nổi bật, tạo điểm nhấn với sắc vàng chủ đạo

Linh vật rồng này dài khoảng 4m, được thiết kế tinh xảo, mang thần thái khá uy nghi. Các chi tiết của linh vật như phần đầu, vảy, chân của rồng được chạm trổ tỉ mỉ.

Sau khi chiêm ngưỡng, chụp ảnh với linh vật rồng, chị Thu Hà (quận Thanh Khê) nhận xét: “Con rồng được mô phỏng khá giống thật, đẹp mắt”.

Anh Lê Đức Hoa, chủ quán cafe cho biết, với mong muốn có linh vật rồng để mọi người chụp hình Tết và mang ý nghĩa tượng trưng cho một năm mới may mắn, anh đã lên ý tưởng thiết kế mô hình linh vật rồng này. Sau đó, người thợ phải mất 3 tuần thi công mới hoàn thiện xong linh vật. Linh vật rồng này dài khoảng 4m, nặng hơn 10kg. Rồng được tạo khung bằng sắt, phủ xốp bên ngoài và phun nano chống nước. Đặc biệt, vảy rồng được cắt từ xốp và gắn thủ công. Được biết, anh Hoa đã đầu tư gần 40 triệu đồng để đưa linh vật rồng này về trưng Tết.

Linh vật rồng có chiều dài khoảng 4m, được thiết kế uốn lượn trên không

Linh vật rồng được treo ở phía ngoài cổng quán cafe

Các chi tiết của rồng được làm chỉn chu, tỉ mỉ

Vảy rồng được cắt từ xốp và gắn thủ công

Nhiều người thích thú đứng chụp ảnh cùng linh vật rồng

Diệu Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/du-khach-thich-thu-check-in-cung-rong-khong-lo-vua-xuat-hien-o-da-nang-2240360.html