ĐTVN sau Cúp 1000 năm Thăng Long: Chờ phép màu từ Calisto

Không thể đánh giá sức mạnh của một đội bóng nếu chỉ nhìn vào một giải giao hữu, vì thế, dù chỉ về nhì ở Cúp 1.000 năm Thăng Long nhưng chưa ai chê trách ĐTVN. Nhưng, nếu xem 3 trận vừa đấu là cuộc sát hạch cho AFF Cup 2010 thì đội quân của ông Calisto đã bộc lộc rất nhiều hạn chế.

Đi một ngày đàng Trước AFF Cup 2010, thầy trò ông Calisto có khoảng 8 trận giao hữu. Đã có ý kiến lo ngại, số trận đó là quá ít, nhất là khi khách mời nặng ký nhất là CHDCND Triều Tiên (Cúp 1.000 năm Thăng Long) và Kuwait không đủ để ĐTVN thực nghiệm. Nhưng, thực tế cho câu trả lời khác hẳn, bởi chỉ 3 trận đấu ở Cúp 1.000 năm Thăng Long, U23 Kuwait, U23 Australia, CHDCND Triều Tiên đã đủ để chỉ ra những vấn đề của thầy trò HLV Calisto. Việc thử nghiệm Đình Luật (20) cho vị trí hậu vệ trái là một thất bại với ĐTVN. Ảnh: VSI Rất nhiều lời khen giành cho ĐTVN sau chiến thắng 3-0 trước U23 Kuwait. Thuyết phục về tỷ số, về thế trận dễ dàng, nhưng ít ai chịu để ý rằng bại tướng của ĐTVN chỉ là đội bóng trẻ, rất ít kinh nghiệm và không thể thích nghi điều kiện thời tiết, sân bãi ở VN khi mà thời gian làm quen quá ngắn (2 trận đấu cuối U23 Kuwait đã chơi tốt hơn hẳn). Những lời ca tụng và cả chiến thắng dễ dàng trước U23 Kuwait đã khiến ĐTVN rơi vào trạng thái thỏa mãn sớm. Kèm theo đó là tâm lý chủ quan và đây là nguyên nhân chính dẫn tới trận thua U23 Australia. Thất bại cay đắng này còn chỉ rõ 2 hạn chế lớn nhất của ĐTVN ở thời điểm này: phòng ngự lỏng lẻo và tấn công cùn nhụt. 2 bàn thắng của U23 Australia đều xuất phát từ sai lầm của hàng thủ ĐTVN, và mắc lỗi nặng nhất lại là những cái tên đã thuộc hàng “sao số” như Như Thành, Phước Tứ hay Quang Thanh không kịp dâng cao, phá hỏng "bẫy" việt vị. Trên hàng tấn công, Việt Thắng vẫn làm tốt vai trò "chim mồi", vẫn tỳ đè và nhả bóng tốt, nhưng khi mà Minh Phương, Vũ Phong, Tấn Tài, những mũi khoan từ tuyến 2 bế tắc, ĐTVN không thể có bàn thắng. Trận hay nhất của ĐTVN là 90 phút với CHDCND Triều Tiên. Phân phối sức hợp lý để cầm cự tới phút cuối về thể lực với đối phương, phòng ngự chắc chắn, tinh thần chiến đấu cao, có những thời điểm tấn công áp đảo đối phương rất ấn tượng và chỉ thiếu bàn thắng là có màn trình diễn hoàn hảo. Chờ "phù thủy" ra tay Cầm hòa Triều Tiên với 5 cầu thủ vừa dự World Cup 2010 có phải là hình ảnh của ĐTVN hoàn chỉnh? Ông Calisto không có câu trả lời, bởi trên thực tế, các chân sút vẫn bỏ lỡ cơ hội và hàng thủ đứng vững nhờ tinh thần thi đấu là chính. Những vấn đề của ĐTVN đã bộc lộ (phòng ngự lỏng, tấn công cùn, chưa có bài mới) thực ra cũng có nguyên nhân khách quan. Dễ thông cảm nhất là chuyện thể lực. Các học trò của ông Calisto vừa vắt kiệt sức sau một mùa giải dài, họ cần thêm thời gian để có trạng thái tốt nhất. Bộ khung ĐTVN vẫn là những người từng đăng quang AFF Cup 2008. 2 năm sau đỉnh cao, rất khó đòi hỏi tập thể ấy chơi vượt ngưỡng. Hàng thủ ĐTVN không thể được xây dựng chỉ nhờ những pha lăn xả của Quang Thanh, Huy Hoàng (như trận hòa 0-0 với CHDCND Triều Tiên), hàng tấn công không thể chỉ trông chờ vào khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi hay sai lầm của đối thủ (hậu vệ U23 Kuwait phạm lỗi trong vòng cấm - Việt Thắng đá thành công quả penalty, bàn thứ 2 là cú sút xuất thần của Minh Phương và bàn còn lại do hậu vệ Kuwait mất bóng trong vòng cấm). Như đã nói, những vấn đề của ĐTVN chủ yếu do khách quan, vì thế, rất khó giải quyết. Hơn 2 tháng nữa, AFF Cup 2010 sẽ khai cuộc, quỹ thời gian ấy là quá ngắn so với những vấn đề của ĐTVN. Ông Calisto, sau những chiến tích phi thường được mệnh danh là "phù thủy", và giờ, ĐTVN đang trông cả vào những phép màu từ vị HLV người Bồ Đào Nha. Khang Niên

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100926082649995t128/dtvn-sau-cup-1000-nam-thang-long-cho-phep-mau-tu-calisto.htm