ĐTVN hoàn tất 7 trận giao hữu: Tạm hài lòng

Nỗi lo hàng thủ còn nguyên chưa thể giải quyết, ĐTVN lại bộc lộ những hạn chế trong khâu dứt điểm ở trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trên sân Cần Thơ. HLV Hữu Thắng vẫn còn việc phải làm, dù ĐTVN đã kết thúc 7 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Gươm mài chưa sắc

Mục tiêu của các trận giao hữu trước thềm mỗi giải đấu lớn là làm sao để đội bóng bộc lộ hết những nhược điểm, từ đó HLV trưởng sẽ tính toán nhân sự và đưa ra những phương án hợp lí nhất.

Nhìn lại 7 trận giao hữu đã qua của ĐTVN, có thể thấy người hâm mộ vẫn còn gờn gợn những nỗi lo. Đó là cảm giác chưa yên tâm với hàng thủ, tuyến giữa vẫn chưa giải được bài toán vắng Tuấn Anh và hàng công trận “nổ”, trận “xịt”.

Trong trận giao hữu gần nhất, sau những nỗi lo về hàng phòng ngự suốt quá trình chuẩn bị AFF Cup, lần đầu tiên người hâm mộ có cảm giác yên tâm khi chứng kiến màn trình diễn của những cầu thủ chơi ở tuyến thấp nhất của ĐTVN.

Thế nhưng, rõ ràng đối thủ của ĐTVN trận đấu này là CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) đã chơi với tinh thần giao hữu thực sự.

Cả trận, Avispa Fukuoka gần như không tung ra một cú dứt điểm trúng đích nào và cũng rất lười dứt điểm, ngay cả khi có cơ hội trước và trong khu vực cấm địa. Họ chơi bóng cầm chừng, không giống với thuộc tính một đội bóng Nhật Bản.

Ngoài việc đội bóng này đá “giữ chân, giữ cẳng”, thì có lẽ họ cũng không có nhiều động lực để thi đấu khi mùa rồi phải xuống hạng chơi ở J-League 2.

Trước đối thủ đá theo kiểu “vui là chính”, rất đáng tiếc là ĐTVN dù tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể tận dụng được và tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của đội khách đến từ Nhật Bản.

Hòa 0-0 trong thế trận trên chân với nhiều cơ hội ăn bàn tạo ra để thắp lửa cho 4 vạn khán giả kéo đến sân Cần Thơ, nhưng HLV Hữu Thắng lại tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Nhà cầm quân xứ Nghệ cho rằng không có điểm gì phải chê và cho rằng ĐTVN đã có một bài test bổ ích trước khi lên đường tham dự AFF Cup 2016.

Đáng chú ý, ở trận đấu này Công Phượng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng HLV Hữu Thắng vẫn lên tiếng bênh vực học trò: “Tôi hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng. Nếu là tiền vệ hoặc hậu vệ mà chơi cá nhân, mất bóng có thể gây nguy hiểm, nhưng tiền đạo có thể làm điều ấy. Đó là điều mà cậu ấy muốn khẳng định. Công Phượng dứt điểm không tốt trận đấu này nhưng những trận tới có thể làm dứt điểm tốt”.

Còn nhiều việc phải làm

ĐTVN đã kết thúc đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2016, với 7 trận bất bại liên tiếp. Chưa có đời HLV nào trải qua các trận đấu chuẩn bị cho AFF Cup như thời của HLV Hữu Thắng mà lại có kết quả tốt như vậy. Thậm chí nếu tính cả 2 trận thủ tục ở vòng sơ loại World Cup 2018 từ hồi tháng 6, ĐTVN đã thắng đến 10 trận, hòa 4 trận và chỉ thua 1 trận.

Cái khó của ban huấn luyện đội tuyển là cần những trận thua trong giai đoạn “đốt thử” để vỡ ra nhiều thứ sau đó chỉnh sửa chứ không phải là thắng mà không nhìn ra mình yếu gì, thiếu gì.

Bên cạnh những nỗi lo về hàng phòng ngự, sự thiếu ổn định ở hàng công, thì HLV Hữu Thắng cũng cần phải quán triệt về lối chơi quyết liệt quá mức cần thiết của một số cầu thủ. Ở trận giao hữu với Avispa Fukuoka, Quế Ngọc Hải đã tái hiện pha vào bóng khiến cầu thủ Anh Khoa bị gãy chân ở V-League. Còn ở pha bóng này thì cầu thủ người Nhật Bản cũng đã phải lên xe cứu thương đi thẳng tới bệnh viện.

Ngoài ra, trong trận đấu tối 12/11, có không ít tình huống cầu thủ ta vào bóng mạnh mẽ trên mức cần thiết. Nên nhớ, với những pha vào bóng thô bạo như vậy, cầu thủ Việt Nam không chỉ dính thẻ, mà họ và các đồng nghiệp có thể sẽ bị dính chấn thương nặng. Đây đều là 2 nỗi ám ảnh của bất cứ đội bóng nào khi tham dự các giải đấu lớn.

Từ nay tới AFF Cup, ĐTVN sẽ còn gần 1 tuần để hoàn thiện về lối chơi, đội hình và vấn đề tư tưởng của các cầu thủ. Thậm chí, ngay cả khi giải đấu diễn ra, thì HLV Hữu Thắng và các học trò vẫn phải rút ra những bài học để có kết quả tốt nhất có thể trong 3 trận tại vòng bảng.

Những vấn đề của ĐTVN đều đã được chỉ ra rất rõ và hy vọng rằng đoàn quân của thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ biết mình phải làm gì trong chặng đường được dự đoán sẽ rất gian nan, nhiều thử thách phía trước.

Công bố danh sách 25 cầu thủ sang Myanmar

Kết thúc buổi tập chiều qua (13-11), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và BHL đã có buổi họp với toàn đội để chính thức thông báo danh sách 25 cầu thủ sẽ sang Myanmar chuẩn bị tham dự AFF Cup 2016.
Theo đó, căn cứ kế hoạch chuyên môn của đội tuyển và tình trạng, phong độ hiện tại của các cầu thủ, HLV Hữu Thắng đã xác định 5 cái tên đầu tiên phải lỡ hẹn với AFF Cup 2016 gồm: Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, trung vệ Nguyễn Minh Tùng, tiền vệ Võ Huy Toàn, tiền vệ Hoàng Đình Tùng và tiền vệ Nguyễn Huy Hùng. Ngày 15-11, đội tuyển sẽ chính thức lên đường sang Myanmar để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào thử thách tại AFF Cup 2016. Theo quy định của Điều lệ, các đội tuyển tham dự AFF Cup 2016 sẽ đăng ký danh sách thi đấu chính thức với số lượng tối đa là 23 cầu thủ. Vì vậy tại cuộc họp kỹ thuật được tổ chức một ngày trước trận ra quân gặp chủ nhà Myanmar, sẽ có thêm 2 cầu thủ nữa phải nói lời chia tay với giải đấu số 1 khu vực.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/dtvn-hoan-tat-7-tran-giao-huu-tam-hai-long/134245